Xin chân thành cảm ơn các bố các mẹ ở LCM đã cho em những hy vọng đầu tiên ở cuối con đường ạ (u) Em là sinh viên sau ngày dài đằng đẵng thất nghiệp lê lết, chán nản . Cùng với nhóm bạn em vừa mở dịch vụ xe ôm tận nhà . Dù giai đoạn đầu rụt rè " sợ hãi " nhưng được những quan tâm ủng hộ của các bố các mẹ ở LCM, bọn em đã tự tin lên rất nhiều trong con đường dài sắp tới . Vâng một lần nữa xin kính chào và chân thành cảm ơn diễn đàn ạ :heart: :heart: :heart: :heart: iêu mọi người nhiều lắm (u)(u)(u)(u)
Ðề: Xin cảm ơn LCM cố gắng lên bạn nhé, mình cứ sống gắng hết mình rồi cơ hội may mắn sẽ đến thôi. Chúc bạn gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống nhé
Ðề: Xin cảm ơn LCM làm quen với bạn nhé.chúc bạn luôn vui vẻ may mắn trong mọi lĩnh vực nha.rảnh ghé qua đường link nhà m thăm quan chút nha
Ðề: Xin cảm ơn LCM rất vui được làm quen với bạn.chúc bạn luôn may mắn trên con đường của mình
Ðề: Xin cảm ơn LCM Cố lên bạn ơi, chúc bạn thành công. Rất vui được làm quen. Mở thêm cả dịch vụ ship hàng nữa bạn ạ.
Ðề: Xin cảm ơn LCM dịch vụ hay thế, đúng là tuổi trẻ năng động có khác, nhìu ý tưởng hay ghê. Chúc bạn lúc nào cũng tấp nập khách nhé
Ðề: Xin cảm ơn LCM chào mừng bạn đến với LCM~ đối với mình thì là mọi con đường đều lắm chông gai, cố lên bạn nhé. chúc bạn và nhóm của ngày càng đắt khách. (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: Xin cảm ơn LCM Rất vui được làm quen với bạn. Bạn có rảnh ghé qua topic nhà mình chơi nhé...