Xin được hân hạnh làm quen với các bà mẹ trẻ ở diễn đàn này, mong được giao lưu học hỏi cách nuôi dạy con cái, các giáo dục và chăm sóc con. Mình tên là Hương, bé con nhà minh tên Hà Vy. Mọi người cứ gọi là mẹ Hà Vy nhé Em bé nhà mình đựoc 5 tháng rồi, trộm vía trông kháu khỉnh và cứng cáp lắm. Hy vọng rằng lúc nào đó được gặp gỡ mọi tất cả mọi người.
Xin chào mẹ Hà Vy, =D> =D> =D> =D> =D> Mình là mẹ bé Huy Hoàng, mình tên là Thu Hằng, chúc Hà Vy hay ăn chóng lớn.
Mẹ Hà Vy cung chúc bé Huy Hoàng ăn no, ngủ kỹ, chơi và nghịch hết mình. Thu Hằng này, bé Hoàng được bao lâu rồi? Con trai thích nhờ...
Chào mẹ Bin và mẹ Hà Vy, Hẹn các mẹ ngày gặp mặt để tán cùng mọi người nhé À, mẹ Bin ơi, có một hội các mẹ tên Hằng rồi đấy :lol: .
Hương nói thế, Hằng ngượng chết, ối mẹ có con giai đấy chứ. Cơ mà con gái kháu khỉnh thì còn gì bằng. ơi mẹ Hương ơi!!!!!!
Thu Hiền à, em sinh năm 1980 có phải không? Chị rất vui khi được "chát" với em. Chị sinh năm 1977, cảm ơn em chị đã đăng nhập hội rồi. Hẹn ngày tái (í quên) hội ngộ.
Mẹ Bin cứ kêu khô cứng , nói hóm hỉnh ra phết nhờ mẹ Hà vy ơi, bé nhà chị cùng tháng với bé nhà mẹ Bin đấy, kết thông gia đi thôi. Lúc nào cho xem ảnh con đi, mẹ cứ khen con mà chẳng thấy giới thiệu "mặt hàng" gì cả. Sau này có làm hoa hậu thì ai biết để mà được hưởng thơm lây đây.
Xin được giới thiệu bé Hà Vy, ảnh chụp bé lúc 4 tháng tuổi (thiếu 2 ngày nữa thì mới được 4 tháng) Hà Vy sinh ngày 23/11/2004 Mọi người xem ảnh nhé http://pg.photos.yahoo.com/ph/kawai_pig/album?.dir=/56e5 Khi nào offline gọi mẹ Hà Vy với nhé, cho bé đi cùng được không? To Mẹ Hột: Mẹ HÀ VY qua Khâm Thiên thì thấy mấy nhân viên nam đang hì hục chuẩn bị treo biển hiệu, chỉ có 1 bạn nhỏ nhắn xinh xắn bán hàng và giới thiệu các mặt hàng ở đó, mẹ Hà Vy chỉ mua được 1 quyển sách vải và 1 túi bóng các màu gồm 5 quả bóng thôi. Vì bé con nhỏ quá chưa chơi được nhiều thứ ở đó, chứ ở đó cái gì cũng thích
mẹ Hà Vy cho đường link nhưng không share thì làm sao mà xem được ảnh đây, chơi khó rồi. Bé còn bé thế mà cho đi ra ngoài rồi à? Em chưa dám cho con em đi đâu cả, toàn ở nhà thôi vì thời tiết hiện giờ không tốt cho bé lắm. Em chỉ sợ bé bị ốm thì khổ thân bé. Lần trước offline không đi được vì phải ở nhà trông con, các mẹ bảo cứ cho cả bé đến nhưng không dám, thế là đành phải ở nhà nghe bà con tường thuật lại. Chán quá.
Các mẹ thử xem lại xem đã được chưa nhé. Mình share rồi đấy. http://pg.photos.yahoo.com/ph/huongvudtl/album?.dir=/2144
Ảnh bé Hà Vy chụp lúc 4 tháng mà trông lanh quá ha Bé Bi nhà mình cũng sinh cùng tháng 21/11/2004. Lúc nào offline cho các bé gặp mặt làm quen nha, biết đâu sau này lại thông "ra" thông "vào" :lol:
Mẹ bin ơi, em đích thị là con khỉ đấy chị ạ :lol: . Mẹ Havy và mẹ MomMi ơi, có photo thế này khi nào có bài phù hợp em có thể lấy ảnh đăng mà không cần nhuận ảnh đấy chứ các chị :lol: :lol: . Hẹn các mẹ nhân dịp Ngày của mẹ. Hôm đó bác Bi's mom lại đi công tác rồi, kể cũng hơi thiệt cho bác nhỉ .
Mẹ Hà Vy ơi, làm thông gia không? Nhóc nhà mình sinh trước Hà Vy đúng 1 năm đấy, 13/11/2003. Kết thông gia đêeeeeeeeeeeee
Khi nào thì mọi người tổ chức gặp mặt thế? Mẹ Hà Vy nhất định mang bé theo. Hà Vy đã đi chơi cùng mẹ từ lúc hơn 1 tháng tuổi rồi cơ. Các mẹ cũng cho em bé đi cùng nhé, để các bé làm quen với nhau. Biết đâu sau này thông ra thông vào mẹ Bi nhờ??
Adam & Eva ơi, mẹ Hà Vy cũng muốn kết thông gia lắm, nhưng để bọn chúng gặp nhau đã nhé, hihi... rồi bàn tiếp )
Hai mẹ adam & eve và Hà Vi,tính làm thông gia sớm nhỉ ,ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên .Nghĩ lại mà hay các mẹ nhỉ từ diễn đàn này mà các mẹ xui gia với nhau thì thật tuyệt =D> =D> =D> .