xin chào tất cả các mẹ mình có tên la thuhangnguyen sau một lúc loay hoay ghi danh mãi giờ mình mới được làm thành viên mới toanh của trang web rất mong dược giao lưu học hỏi với tất cả các mẹ
mình 37 tuổi có 1 bé trai đang cố gắng thêm tập 2 mà thấy khó quá, minhf cung bt thôi sống nội tâm lúc mới gặp thì mọi người nói là mình hơi ít nói mình rất thích làm nữ công gia chánh và cũng có con mắt thiên về nghệ thuật nhưng kém nhất là khoản kinh doanh làm giàu hi hi mình làm bạn nhé!
Vậy mẹ nó hơn tuổi em rồi, em 30t, có 1 công chúa sắp 20 tháng, em đang phấn đấu năm 2012 sẽ có tập 2 là cái " mấu tre" đây. Có gì sau này hỏi "kinh nghiệm" của chị nha! :yawinkle
ok không vấn đề gì chị cũng không có nhiều kinh nghiẹm lăm đâu vì cứ chửa la đẻ thôi kg tính toán gì cả
Chúc chị 1 tuần mới vui vẻ! Chị em mình giới thiệu thêm chút về nhau nhé Em tên Thu, quê ngoại ở ngoại thành HN, quê nội ở V.Phúc, hiện giờ em lại đang sống và làm việc ở T.Quang. Bé nhà chị mấy tuổi rồi?
chao em tuân vừa rồi bận quá không nên mạng dược chị tên hăng be nhà chi 6 tuổi rồi vơi cả chi vừa có thêm tập hai rôi cứ tưởng tháng vứ rồi kg có đên cuối tháng vẫn không thấy đèn đỏ lại mua que về thử thi 2 vạch luon mẹ chau a mưng quá nhưng ma chi nghén quá mét lắm thé em ở t.quang có hay về HN chơi kg?
Máy tính bị lỗi hỏng ổ cứng chị ơi, thế là mất hết dữ liệu em làm bao nhiêu lâu nay, chỉ cứu được có 1 phần nhỏ thôi, chán quá chị ạ! Em làm ở TQ nhưng nhà chồng em ở V.Phúc, nhà bố mẹ đẻ em ở ngoại thành HN (gần sân bay NB), thỉnh thoảng em cũng về dưới ngoại chơi. Chị ở đâu thế? Chị có tập 2 rùi hả? Chúc mừng chị nha. Em hồi trước có bầu nhóc bây giờ cũng ghén ghê lắm, ko ăn uống gì được, mất gần 1 tháng cứ ăn vào là lại cho đi hết, uống 1 ngụm nước cũng buồn nôn (nghĩ lại mà thấy sợ). Hồi đó em phaỉo nghỉ làm 3 tuần ko thể đi nổi, em gầy mất 9kg, phải truyền 4 chai nước mới có sức. Nhưng sau hết nghén em ăn khỏe lắm chị ạ, mà lại toàn thèm ăn cơm với thịt bò thôi, thế là em diễn 2 tháng trời ngày nào cũng thịt bò, OX nhà em ngán đến tận cổ mà ko dám kêu , mãi vừa rồi mới thú nhận với em điều đó, hì hì...
^^có 2 mẹ nói chuyện thui hả,cho em út làm wen với nhé,2 chị nhìu tuổi em mới có 23t thôi,em mới có bé đc 4tháng,em tên Thuý,ở QNinh,vô đây học hỏi ít kinh nghiệm mấy chị^^
Cho mẹ Bảo làm quen với. Mình 25 (hình ở chữ ký). Ku Bảo của nhà mình đến hôm nay là được 4 tuần, xin làm quen với các bạn gần xa, đặc biệt là các nhà có con gái iu iu (tuyển dâu từ bây giờ ^^)
Chào mừng em gia nhập top này. Lúc đầu ít thành viên nhưng chắc 1 thời gian nữa sẽ đông vui hơn em nhỉ? . Bé nhà em tên Anh Thư phải ko? mẹ MaiQuyBao là thành viên thứ 4 trong top, nhưng tạm thời tính đến giờ là chị thứ 3, mình là thứ 2 , hì hì. Mẹ nó muốn tuyển dâu chắc có bé Anh Thư ở trên đó (nếu mình ko nhầm), còn công chúa nhà mình hơn ku cậu 19 tháng tuổi cơ đấy. (u)
hihi, tuổi tác ko thành vấn đề ui, mà mẹ pé cún ơi, pé cún ra tháng có còn khóc ko ? Sao pé Bảo đầy tháng rồi mà vẫn còn khóc nhiều quá, đúng ra là la hét cơ, dỗ Bảo ngủ mệt ghê luôn đó -? Con trai gì mà ... chán quá PS: đã vote cho pé Thu An, công chúa nhìn đáng yêu quá
Trộm vía bé An ra tháng ko khóc đâu, ngoan lắm. Hồi trong tháng mẹ cún ko đủ sữa cho bé ti nên thỉnh thoảng bé mới khóc nhè thui (mà chết cái lúc đó bé cún ko chịu bú sữa ngoài). Ai cũng nói nuôi con như mình thì nuôi được cả 10 đứa í chứ, hi hi... (trộm vía con gái). Vấn đề bé khóc nhè mẹ nó cũng đừng lo nhiều, trẻ con mà cứ 3 tháng trở đi là nhàn lắm, ở chỗ mình đây có mấy bé còn thức chơi đêm 3 tháng trời cơ, có 1 đứa còn cứ khóc từ 6h tối đến 1h đêm suốt gần 3 tháng luôn, bố mẹ nó dỗ thế nào cũng ko được. Thui chúc 2 mẹ con mạnh khoẻ, chúc bé bảo hay ăn chóng lớn nha .
thu a chi hăng đây sao dạo này bân qua hay sao ma kg thay em lên dđ thê công chúa nhà em có khỏe kg, chi thi hỏng thai lần này rồi em ạ buôn lắm nên chị cũng bị mat 1 thời giạn kg nên buôn bán dc giơ mới tạm ổn tâm lý em ậmys hôm vừa rồi chi co tin cho em ma chăng thây em tl doán la em bận chỉ muon nên nói chuyện cho khuây khỏa thôi ma, co gì tin cho chi nhe