hihi, em đã đi tàu ngầm trên diễn đàn từ rất lâu, đọc về các tâm sự của các chị, nhưng bây giờ em mới lập nick, xin chị em vào góp ý cho em với ạ! em năm nay 23 tuổi, đã tốt nghiệp ĐH nhưng đang thất nghiệp. em và bạn trai yêu nhau dc 3 năm nhưng gần đây em mới chính thức về ra mắt " mẹ chồng tương lai" , em cũng đã đến nhà anh chơi mấy lần nhưng vì ko phải dịp gì nên em chỉ mua đồ ăn về nấu hoặc hoa quả thôi, chưa mua món quà nào cho bác gái cả. (nhà anh ấy có 3 người, mẹ, anh ấy, và em gái , bố anh mất sớm- em gái công tác ở sài gòn, dip 20/10 này em gái ko về) qua mấy lần em tiếp xúc thì thấy bác ấy cũng quý mến em, và có phần chiều em nữa, không thái độ hay xét nét gì nên em cũng thấy thoải mái, hôm qua bác nói qua con trai là người yêu em để mời em dịp 20/10 này đến nhà bác chơi và ăn cơm với bác ấy. tuy nhiên em đang đau đầu vì không biết nên mua gì tặng bác gái, vì em cũng không có kinh nghiệm, và cũng không có nhiều tiền vì em chưa đi làm. Hỏi người yêu thì anh ấy bảo em mua gì cũng được, anh cũng không biết, anh cũng đang bận nữa, mẹ anh không để ý đâu mà..........nhưng thực sự em chẳng biết nên mua gì cho phù hợp mẹ anh ấy người cao và dáng hơi gầy, tuổi 60, không còn trẻ nhưng không già, bác ấy vừa nghỉ hưu, nghề nghiệp là giáo viên nên dáng dâp nhẹ nhàng, ăn mặc giản dị gọn gàng không màu mè. mong chị em tư vấn góp ý để em mua được món quà phù hợp với bác ấy, em chỉ sợ mua về bác ấy chẳng dùng được, hoặc không thích, lại bỏ đó ko dùng, hoặc món quà quá đơn điệu........ các chị thông thái cho em lời khuyên nhé. hihi, em cảm ơn rất nhiều ạ, em xin tặng hoa cho các mẹ nè(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: xin chị em tư vấn, gợi ý về vấn đề mua quà tặng mẹ của bạn trai nhân ngày 20/10 đơn giản lần đầu gặp gỡ e mua ít trái cây tươi ngon mang đến là được rồi
Ðề: xin chị em tư vấn, gợi ý về vấn đề mua quà tặng mẹ của bạn trai nhân ngày 20/10 nhiêug lần đến chơi rùi chị ah, mấy lần trc đến đều như vậy rồi, lần này là mau quà 20/10 ý ạ