Chào các bố các mẹ. Con em bây giờ đã được 28 tháng rồi, muốn xin cho con học ở trường mầm non Bách Khoa (có hộ khẩu nhé). Hôm trước đã đi xin rồi thì nghe chừng có vẻ khó. Ở đây đã có mẹ nào có kinh nghiệm xin cho con học trường này thì giúp em với. Em xin cảm ơn nhiều.
Ở nhà mình không có ai có con học trường tư thục Bách Khoa ah (trường mầm non gần trường tiểu học LVT ý ah)? Ai biết thì vào chia sẻ kinh nghiệm cho em với.
Con mình đang học ở trường Mầm non BK ở phố Nguyễn Hiền ý. Mình cũng cho con đi học từ lớp nhà trẻ. Bản thân mình thích cho con đi học ở trường công vì có khoảng không rộng rãi thoáng mát chứ ko như những trường tư dù trường tư có cơ sở vật chất tốt hơn. Nhìn chung về cơ sở vật chât trường BK mình thấy tạm ổn. Chỉ có điều mình ko thích ở chỗ là các cô giáo hay lợi dụng nhờ vả nhiều, nhờ được 1 lần rồi lại nhờ tiếp lần sau, sau đó lại còn giới thiệu các cô khác sang nhờ. Mà đôi khi việc các cô nhờ còn liên quan đến vấn đề kinh tế mình ko kham hết được. Từ chối thẳng thì thấy các cô ko thoải mái mà mình cũng ngại vì con mình còn đang học. Đôi lúc còn phát hiện ra một số cô bớt xén khẩu phần của các con dù có thể là với khẩu phần đó có con ko ăn hết. Sau gần 2 năm cho con đi học nói thật mình cũng hơi chán về cách cư xử của các cô dù thực tâm mình cũng biết các cô rất vất vả và mình cũng ko bao giờ thiếu quan tâm đến các cô. Nhưng mình ko thích khi cứ bị lợi dụng quá.
Trường bên phố Nguyễn Hiền thì em không xin vào được rồi, hôm trước có nhờ người quen nhưng bị từ chối vì đã đủ lớp rồi, không nhận thêm nữa. Em muốn hỏi về trường bán công bên Trần Đại Nghĩa cơ. Thấy bảo bên này tốt hơn, nhưng em cũng chưa biết thế nào.
Em xin thử ở đấy rồi nhé vì em mê trường có cái sân rộng, có đường ô tô đậu vào tận cửa được, lại có vẻ nổi tiếng. Nhưng rồi cũng bó tay khó cực kỳ luôn! Nghe nói mới đổi ban lãnh đạo mới nên chính sách cũng có thay đổi. Kết quả là em cho nhóc đi trường khác rồi. Ở bên nhà trẻ Bách Khoa cũng có nhận trẻ từ 2-5 tuổi thì phải. Mẹ thử lô tô phát nữa xem
Em sẽ thử xem sao. Các mẹ có kinh nghiệm vào chia sẻ thêm cho em ah. Sao cái sự học của con cái nó khổ sở thế này cơ chứ, mà đấy là con em có hộ khẩu + sẵn sàng thêm nếm chút ít nếu cần đấy. Đi làm công ăn lương mà cứ thêm nếm thế này thì chả biết nuôi cả nhà kiểu gì đây. Ôi cái vòng luẩn quẩn, điên tiết lắm rồi.