Mẹ ah! khi con viết những dòng tâm sự này thì trong con đang bộn bề bao nhiêu suy nghĩ và lòng đầy trắc ẩn, COn đau với những gì mẹ nói về con. Vâng! con nghèo con không có gì ngoài 2 bàn tay trắng khi đi về làm dâu nhà mẹ nhưng mẹ biết không tình cảm con dành cho gia đình rất nhiều, con thương yêu chồng con và con cũng thầm cảm ơn tất cả khi đã để chồng con đến bên con và hơn hết con cảm ơn mẹ đã sinh ra một người như chồng con. COn đã làm mẹ và con cũng biết tình cảm mẹ dành cho chồng con như thế nào cũng như tình cảm của con dành cho con trai con lúc này. COn xuất thân trong một gia đình thuần nông bố mẹ con chỉ làm ruộng thôi nhưng cũng để cho con bằng bạn bằng bè không thua kém ai được ăn học đến nơi đến chốn và hơn hết bố mẹ con dạy con được cách đối nhân sử thế biết nhìn nhận tất cả mọi việc chứ không phải là con người chỉ biết hưởng thụ, Con về làm dâu nhà mẹ đến nay đã được gần 2 năm rồi, gần 2 năm qua con chưa bao giờ cảm thấy mình có lỗi hay có thái độ không phải với gia đình nhà chồng, con luôn cố gắng hết sức có thể để làm cho gia đình mình được êm ấm hạnh phúc, nhưng tại sao lúc nào mẹ cũng so sánh con với những người con dâu khác con thấy họ cũng đâu hơn gì con ( nếu họ có hơn con thì cũng hơn là vì gia đình họ giàu có), Con biết ngay từ ban đầu mẹ đã ngăn cấm việc con về làm dâu nhà mẹ nhưng vì chồng con thương và yêu con nên mẹ đành phải chấp nhận con, ngày đầu tiền khi bước chân về nhà con đã hiểu và tự nhủ con phải sống thật xứng đáng với những gì chồng con đã dành cho con và con đã làm được điều đó.con luôn muốn vun vén để cho gia đình mình lúc nào cũng đây ắp tiếng cười. Nhưng mẹ biết không mỗi một lần khi con nhìn và nghe thấy những điều mẹ nói ( không nói đúng hơn là chửi) thì con lại thấy sợ ( con nghĩ và nói với bản thân rằng con không bao giờ dùng những từ ngữ như vậy để nói chồng mình, mẹ có biết khi bất kỳ ai nghe được mẹ nói họ cũng cảm thấy ghê sợ, đến cả bản thân con khi đã ở cùng mẹ đã hiểu tính mẹk như thế nào còn cảm thấy sợ nữa là người khác, mẹ đã từng nói về con rất nhiều con nghe thấy hết con bỏ hết ngoài tai và con vẫn tiếp tục cười nói như chưa có điều gì sảy ra cả nhưng đến hôm nay con cảm thấy mệt mỏi và dường như con không muốn dấu ở trong lòng nữa con muốn nói ra tất cả tất cả những gì mà mẹ đã nói về con. Mẹ biết không khi con đưa cháu ra nhà hàng xóm chơi họ luôn hỏi con về mẹ như thế nào nhưng con không nói gì cả con chỉ cười và nói bà rất tốt luôn lo lắng cho con cháu chẳng mắng con dâu bao giờ nếu con làm sai gì bà chỉ nhắc nhẹ thôi, con đang nói dối phải không mẹ, mẹ thì luôn đúng mà. Mẹ ah mẹ biết không con luôn yêu thương mẹ như chính mẹ đẻ của mình vậy con không bao giờ muốn để mẹ buồn phiền về con cả nhưng hôm nay mẹ đã nói về con như nào? mẹ nói rằng con trai mẹ " ngu" nên mới đâm đầu vào nên giờ mẹ phải chịu như vậy, lấy con nhà người khác thì có xe dẹp đất nhiều, tiền vàng để không hết, nghe mẹ nói sao mà chua chát thế? con dâu về nhà này sướng quá nên sinh hư, mek ơi con hư như nào đến bản thân con cũng không hiểu, và không biết vì sao mẹ lại như thế( mà câu chuyện theo con nghĩ đâu có gì đáng để mẹ nói con như vậy) mấy hôm trước con và mẹ nói chuyện với nhau mẹ bảo mẹ thèm ăn thịt chim thế, con bảo để hôm nào con mua về làm luôn cho cháu và mẹ cùng ăn, hôm qua con nhờ chị ở công ty mua giúp 1 đôi để về nhà làm nhưng con không nghĩ sự việc lại đến mức như vậy,( con biết nhà mình làm lễ nên không sát sinh bao giờ) con đã qua nhà bác hàng xóm nhờ bác giết chết giúp về chỉ việc làm sạch thôi thế mà khi về con cho cháu ăn cháo, con bảo chồng con làm anh ấy vừa chuẩn bị làm vừa nói hay là đem trả đi anh sợ lắm không dám nhổ lông nó đâu con từ trong nhà nói vọng ra" có mỗi việc làm con chim cho con trai ăn mà anh cũng lèo nhèo, anh không làm để lát e làm) con không biết là mẹ cũng đang ở trong nhà tắm nói chuyện với chồng con, thế là con bị mẹ chạy ra chửi té tát không biết để mặt vào đâu nữa,và buồn nhất là phải gọi chị ở công ty đến mang 2 con chim về thịt. con cảm thấy buồn lắm mẹ ah, con và chồng con luôn nói chuyện đùa nhau như thế có bao giờ tức nhau đâu, mẹ nói con nhiều như vậy chồng con ra bảo với con 1 câu mà lòng con nghẹn ngào" lần sau e nói cẩn thận hơn nhé bà mà nghe thấy nữa là bà đuổi e ra khỏi nhà anh không giúp được đâu" . COn cảm thấy bất lực quá, con tưởng mẹ im lặng thì mọi chuyện sẽ dừng lại nhưng không phải thế mẹ còn chiến tranh lạnh với con , mẹ không ăn cùng mâm với con, nếu con ngồi ăn thì mẹ đứng dậy ( thôi thì con đành ôm cháu đi ngủ) nhưng khi con vào phòng ngủ thì mẹ lại nói con ra điều giận dỗi mẹ chồng nên làm mình làm mầy với chồng không ăn, con nuốt nước mắt vào mà nhớ mẹ con vô cùng mẹ con cũng có con dâu nhưng chưa bao giờ con thấy mẹ con to tiếng với chị dâu cả, con trạnh lòng và nước mắt tuôn rơi, khi con đi làm đã rất nhiều áp lực về nhà con lại phải tiếp tục gượng cười nhưng mẹ vẫn chưa hết giận con, sáng nay con đang cho cháu ăn thì cháu khóc trời nóng bức nên con đưa cháu vào trong nhà đúng lúc bà đi ra sân con vẫn chưa hiểu như nào thì một lát bà về có bác hàng xóm đến chơi bà đùng đùng chửi con . con cái mất dậy nó thấy bà đi ra sân bế con quay ngoắt đi bà thì vất mẹ chúng mày đi đéo bế ẵm gì hết, bà vì con vì cháu nên bà mới vất vả thế này chứ nhìn cái mặt là bà muốn.... con không thể nói tiếp được nữa, mẹ ah con mong mẹ hiểu con không thái độ gì với mẹ cả con luôn tôn trọng mẹ ....mẹ đừng nói làm con đau lòng nữa!
Ðề: Xin đừng so sánh con với các nàng dâu khác May cho em. Chồng em là con một. Nhưng cũng hơi khổ một chút. Em có hai bà cô bên chồng, hì một chị và một em ạ. Em nghĩ chị nên tâm sự với chồng để chồng hiểu và quan tâm đến mình hơn. Chỉ nhỏ nhẹ nói chuyện với chồng thôi nhé. Trước mặt chồng không nên trách cớ gì mẹ chồng vì dù sao với anh ấy mẹ cũng quan trọng lắm mà.
Ðề: Xin đừng so sánh con với các nàng dâu khác hix em thì không bi chuyện mẹ chồng nhưng em cảm thấy bố mẹ chồng em chiều con dâu cả hơn vì lý do " chị ý là em út trong gia đình có 4 chị em nên được nuông chiều wen rồi." pó tay.
Ðề: Xin đừng so sánh con với các nàng dâu khác hix mình là sợ nhất cảnh mẹ chồng con dâu kiểu này , chúc chị sớm vượt qua khó khăn này chị nhé !
Ðề: Xin đừng so sánh con với các nàng dâu khác thank các mẹ đã chia sẻ với mình, mình sẽ cố gắng để củng cố mối quan hệ này vì mình yêu chồng và con hơn tất cả những gì mình có
Ðề: Xin đừng so sánh con với các nàng dâu khác Khổ cho mẹ nó quá. Cũng cảnh làm dâu nhỉ. Mình cũng buồn lắm nhưng mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Thôi thì vì yêu chồng thương con, mẹ nó cố gắng lên nhé, mong mẹ nó có đủ nghị lực để vượt qua.