Lauren Norberg là 1 bà mẹ đơn thân với cậu con trai 6 tuổi. Chẳng may cậu bé Elliot bị bệnh tự kỷ bẩm sinh (Autistic). Những người bị bệnh này thường khó tự chủ được tình cảm của mình, dễ nổi nóng hay sợ hãi la hét giữa chỗ đông người. Hôm đó cô Lauren dẫn con đi nha sĩ , rồi ghé vào 1 tiệm quen để ăn trưa. Tiệm rất đông khách và ồn ào, khiến cho Elliot bị ảnh hưởng. Vừa gọi thức ăn xong thì đột nhiên Elliot bắt đầu gào khóc dữ dội. Cô Lauren dỗ con mãi không được khiến cho những khách hàng xung quanh khó chịu. Họ nhìn cô có vẻ bực dọc và xầm xì chê trách cô không biết dạy con. Cực chẳng đã , cô Lauren phải bồng con ra ngoài , đứng cả nửa tiếng dỗ cho đến khi cậu bé chịu nín rồi mới trở vào . Vừa ăn được vài miếng , Elliot lại òa lên khóc và giãy dụa . Một lần nữa , cô Lauren phải ôm con chạy ra ngoài để không làm phiền các thực khách khác . Lúc ra quầy trả tiền , cô Lauren được chủ tiệm cho biết đã có 1 phụ nữ khác thanh toán hết cho cô và để lại 1 tấm giấy . Tấm giấy viết: "Chúc chị 1 ngày thật tuyệt vời! Chị đang làm tốt lắm! Cầu xin Chúa ban phước lành cho chị. Tôi cũng là mẹ, tôi rất hiểu". Cô Lauren đã òa lên khóc vì cảm động. Cô chủ quán cũng khóc theo. Họ ôm lấy nhau, vui mừng vì thấy trên thế gian này còn có những người tử tế, biết cảm thông và âm thầm giúp đỡ người khác 1 cách vô vụ lợi. Trong đời, có ai không từng trải qua những lúc khó khăn, những lần trượt ngã? Hãy cố gắng thông cảm cho người khác và giúp đỡ họ. Nhiều khi chỉ cần 1 lời nói an ủi, 1 cử chỉ hòa ái... cũng có thể làm cho cuộc sống này tươi đẹp lên rất nhiều. (sưu tầm)
Mỗi người chỉ có thể phán xét duy nhất một người, đó là bản thân chúng ta. Đừng bao giờ vội vàng đánh giá người khác, bởi vì chúng ta chưa thật sự biết những gì họ đã thật sự trải qua!
Người ta có câu, nếu ko nói được những gì tốt đẹp thì cũng ko nên buông lời cay đắng. Nói như vậy ko phải chúng ta ko sống thật, mà trong tình huống này, người ta sẽ vội vàng bước qua ngang nhau, những lời nói cay nghiệt đó xem ra hài lòng người nói nhưng rất đau với người đang buộc phải lắng nghe...
Sự cảm thông cần lắm để khiến mọi người gần nhau hơn. Cảm thông để dễ dàng chia sẻ... Cảm thông để thấy tình người...
Trong đời, có ai không từng trải qua những lúc khó khăn, những lần trượt ngã? Hãy cố gắng thông cảm cho người khác và giúp đỡ họ.
cần lắm những ng biết cảm thông cho nhau k lên lên án họ khi họ mấc sai lầm hãy từ từ khuyên jai họ nha bạn
Mình có đọc một cuốn sách của Milan Kundera nói rằng: chúng ta thường thích phán xét trước khi thấu hiểu....Quả đúng là vậy. Cần lắm những hành động như thế này để thế giới trở nên nhân văn hơn, đẹp đẽ và đáng sống hơn.
Mỗi lần đọc thường tự nhủ mình ko nên đánh giá người khác như thế. Nhưng vào cuộc sống, khó lòng thực hiện được
Hôm trước, chồng mình dẫn đến gặp một bậc cao nhân thường chữa cho trẻ tự kỷ bằng năng lực đặc biệt. Thời gian chữa trị kéo dài khoảng 1 tháng hay sao đó. Mình đang kiểm nghiệm một số trường hợp. Nếu như bậc cao nhân có khả năng chữa trị thực sự, mình sẽ giới thiệu cho mọi người. Thầy còn chữa cả điếc và câm nữa. Hy vọng điều này là thực thì có thể giúp đỡ rất nhiều cho chúng sinh.