Chào tất cả cÁC bố các mẹ trên diễn đàn em viết những lời tâm sự này khi đã trong tình trạng tuyệt vọng vô cùng e xin mọi người hãy giúp đỡ mẹ con em với ạ. e đang có baby 2 tháng tuổi rồi và e cũng quyết định bỏ lại sau lưng tất cả để đi tìm cho 2 mẹ con e một cuộc sống khác. lúc trước khi còn mang thai vì gia đình e ko cho cưới nên e đã ngu ngốc bỏ nhà ra đi với ngta, và sinh ra bé bây giờ, nhưng cuộc sống của 2 mẹ con e rất tồi tệ, em thực sự ân hận với qdinh sai lầm ban đầu của mình vì ko nghe lời gia đình, bây giờ đây tất cả đã quay lưng lại vs e, khinh rẻ e, bạn bè chê cười. vì rất nhiều chuyện nên e ko thể nào còn tiếp tục sống vs bố của bé nữa nên e sẽ ra đi, e cũng ko thể trở về nhà vì e ko có mặt mũi nào nữa ạ huhu. Em biết là cuộc sống 1 mẹ 1 con sẽ rất khó khăn nhưng e sẽ cố gắng vượt qua dc hết để nuôi dạy con gái e. em lên đây vừa là để chia sẻ cuuoc đời mình vừa là mong các bố các mẹ giúp đỡ e tìm một công viêc ạ. khi còn ở vs bố của bé e hoàn toàn phụ thuôcj vào anh ta nên bi giờ tài chính là vấn đề rất to lớn đối vs e mọi người ạ. các bố các mẹ thông thái có thể giúp đỡ em ai có công việc gì có thể giới thiệu cho e dc không a/????/ vì bé nhà e mới 2 tháng tuổi nên mấy công việc như bán hàng, nhân viên phuc vụ e đều ko thể làm dc vì còn cho bé bú nũa nên khi nói hoàn cảnh chẳng ai nhận hic hic. các bố các mẹ xem có công việc nào mà người có con nhỏ như e có thể làm dc không thì giúp e với ạ, e sinh năm 1988, tốt nghiệp thpt, chăm chỉ chịu khó bất kể việc gì e cũng làm ạ. hoặc ai cần nguời giúp việc trông thêm bé nũa e cũng làm ạ. trộm vía bé nhà e ngoan lắm nên e sẽ cố gắng hoàn thành hết phần việc như môtj người bình thường ạ,. e biết là rất khó để tìm dc công việc gì khi còn cho con bú nhưng e sắp ko chịu nổi csong bây giờ nữa e sợ rằng e tiếp tucj sống thì e sẽ xì trét mà chết thì khổ con e lắm nên dù khó khăn đến mấy vâs t vả đến mấy e cũng cố làm dc miieenx là có thể nuôi bé, một công việc ngắn hạn cũng dc để đến khi bé lớn chút chút e sẽ gửi bé để tìm việc làm phổ thông khác chứ giờ bé nhỏ thế này e chẳng còn biết làm sao nữa.à thêm nữa nếu có chõ ăn chỗ ngủ nữa thì cũng tốt cho e quá vì e cũng chưa biết ở đâu nữa, một chỗ miễn là ngủ dc là dc thôi e ko cần gì nhiều hàng ngày có thể cho bé nằm ngủ là dc ạ. e xin chân thành mong mọi người giúp đỡ em môtj công việc chân chính có thể tự nuôi con mình em xin cảm ơn tất cả mọi người đã đọc nhừgx lời này của em.mọi người giúp đỡ e với nhé vì e cần càng sớm càng tốt để e còn có tiền cho bé đi tiêm phòng nũa vì bé 2 tháng tuổi rồi mà e chưa có cho bé đi tiêm dc e khổ tâm lắm và sau tất cả những nông nổi ngu ngốc e trắng tay theo đúng nghĩa , ko có lấy 1k để lo cho con mình nữa em thực sự đau khổ quá ạ hhu hu hu hu hu
Ðề: Xin giúp đỡ mẹ con em với ạ sao mới sinh hai tháng đã phải đi làm, em ở một mình cơ mà thế ai bế con cho em, mà em đi làm thì lại phải thuê người bế, chị nghĩ em nên cho bé và cả em nữa về với bố mẹ đi, cha mẹ luôn thương con cái mà, em về để bố mẹ giúp đỡ vì cuộc sống còn dài lắm em ko thể sống mãi như thế này được, vì còn phải nuôi dậy con em lớn khôn em ạ.
Ðề: Xin giúp đỡ mẹ con em với ạ Trường hợp này quả là nan giải, nếu bạn nào có thể giúp đỡ xin giang rộng vòng tay.
Ðề: Xin giúp đỡ mẹ con em với ạ em sẽ về nhà chỉ có điều ko phải luc này c ạ, giờ e về thì e sống thì mẹ e chết thôi. vì có bé nên hoàn cảnh của e chẳng ai nhận làm cả nên mới hỏi mọi người công việc nào e có thể làm mà vẫn trông dc bé vì e cung ko có điều kiện thuê người bế nữa , hic khó was c a
Ðề: Xin giúp đỡ mẹ con em với ạ up để mọi người có thể giúp đỡ e nhé. nói thật bây giờ c nghĩ con đường duy nhất là e nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ thôi e à, vì mình còn con nhỏ nữa .
Ðề: Xin giúp đỡ mẹ con em với ạ khó qua bạn ơi, ai có cách gì giúp bạn ấy không? Mình nghĩ là mẹ nào mà chẳng thương con, bản thân bạn cũng thế mà đúng không? vì thế bạn cứ thủ 1 lần xem, mẹ bạn ko bỏ bạn đc đâu, dù sao bà cũng sẽ thương cháu.. sẽ có cách giúp bạn, chứ các mẹ trên này thì chắc rất khó bởi vì bạn mới sinh bé đc 2 tháng, ko ai lỡ để bạn làm việc gì cả, còn em bé nữa mà... bạn đừng căng thẳng quá, thử liên lạc và nói một câu xin lỗi với mẹ đi bạn, người ta vẫn nói đánh kẻ chạy đi chứ ko ai đánh kẻ chạy lại mà.. hiên 2 mẹ con đang sống thế nào rồi?
Ðề: Xin giúp đỡ mẹ con em với ạ Thôi gạt tự trọng sang một bên, xin bố mẹ giúp đỡ hai mẹ con, chứ một mình hai mẹ con e không thể nào xoay sở được đâu. Em còn quá trẻ, mà chỉ tốt nghiệp phổ thông thôi, vậy em xin bố mẹ giúp đỡ đồng thời tìm việc để khi con cứng cáp hơn mình cũng có việc nuôi con. Các mẹ nào cần nhân viên bán hàng online giúp đỡ bạn này với, vì bán hàng online có thể ngồi nhà làm được. Mình ở vũng tàu xa quá khó giúp bạn
Ðề: Xin giúp đỡ mẹ con em với ạ cảm ơn b nhưng tất cả đã quay lưng vs m vì m đã nông nổi làm sai nhiều chuyện quá nếu như xin lỗi mà có thể trở về nhà thì m đã làm rồi. mẹ mình thuơng mình cũng ko cho mình về nhà dc nữa vì bố mình mất nên chú ruột của mình rất nghiêm khắc vs mình, mình đã làm cho cả họ mất mặt, chú mình có nói nếu cho e bé đi thì chú cho về còn ko thì sinh dc thì phải nuôi dc. mình ko thể rời bỏ bé dc cũng ko thể cho bé đi dc. bi giờ 2 mẹ con mình vẫn ở với bố bénhuwng mà m ko biết m cố gắng ở dc den bao giờ, sáng nay m uất ức quá còn tính ôm con ra sông tự tử nhưng mà nhìn con ngủ m lai ko làm dc hic hic
Ðề: Xin giúp đỡ mẹ con em với ạ sao bạn lại nghĩ dại thế, bạn ko sao nhưng còn con bạn nữa chứ sao lại có suy nghĩ như thế? Hiện tại mình và mọi người ở đây cũng chưa thể nghĩ được ra cách nhưng nói với mẹ bạn có lẽ là hợp lý nhất, hãy thổ lộ tất cả xem. Hoặc bạn bè họ hàng thân quen xem có nhờ được ai ko? lúc này thì phải chân thành và sáng suốt, mình có tâm, mình cố gắng, mình nghĩ đến con mình thì tin rằng tương lai sẽ ổn hơn! Ai có thể nhận bạn ấy trông con và cho ở nhờ cũng được, ai có đk làm phúc ko nhỉ, up cho mọi người biết!
Ðề: Xin giúp đỡ mẹ con em với ạ Em ơi có lẽ e nên vào 1 ngôi chùa nào đấy xin nương nhờ 1 thời gian e ah,hoặc chị cũng o rõ là e đang ở miền bắc hay miền nam ,nếu là miền nam thì chị o biết rõ lắm nhưng chị cũng có lần nghe nói đến ở đây hình như cũng có mấy nơi có mô hình giúp đỡ những người có hoàn cảnh như e đấy.mẹ nào biết rõ về chỗ như thế chỉ giúp e ý với,o thì e xin nương nhờ nhà chùa nào đi.chứ bg e vừa trông con thế này cũng khó lòng có ai giúp e công việc đc.
Ðề: Xin giúp đỡ mẹ con em với ạ minh cảm ơn tấm lòng của b nhiều lắm nhưng bi giờ chẳng ai muốn giúp đỡ m khi đi m nói m chẳng cần ai hết và cắt bỏ mọi mối liên hệ sao m ngu thế ko biết nữa bây giờ m chỉ còn tự thân vân động thôi. hôm qua m có nhờ bà bán nước đầu ngõ hỏi xem có việc gì giúp mình ko mà bà ý phán ngay câu" mày có làm gái ko thì tao bảo, có thằng hùng nhà bà mẫn làm đại lý kia hôm nào thấy mày bế con ra cửa cũng hóng hỏi đấy" hic hic m thật ko ngờ bà ý lại nói thế dù có phải ăn xin thì mình cũng chấp nhận chứ làm cái đó chắc m chết quá huhu, cái thàng ý lần nào m qua mua dầu gội n cũng giả vờ cầm tay m hic hic m bế tắc quá. hoặc có bố nào mẹ nào trên này biết ở hn có trung tâm nào cho nhừng bà mẹ lầm lỡ như mình vào đó và tạo công việc sau này cho m để m có thể nuôi bé bằng những đồng tiền chân chính thì chỉ giúp m với , m cảm ơn tất cả mọi người
Ðề: Xin giúp đỡ mẹ con em với ạ e tưởng chùa chỉ nhận bé thôi ạ mà nếu có chùa nào cho 2 mẹ con ở cùng nhau thì dù phải làm viêc gì e cũng xin đến ở c có biết thì giúp e với, e ở hn chi ạ
Ðề: Xin giúp đỡ mẹ con em với ạ e tưởng chùa chỉ nhận bé thôi ạ mà nếu có chùa nào cho 2 mẹ con ở cùng nhau thì dù phải làm viêc gì e cũng xin đến ở c có biết thì giúp e với, e ở hn chi ạ
Ðề: Xin giúp đỡ mẹ con em với ạ Bạn ui bạn nói đến chùa ở miền nam cho ở nhờ mói biết . Mình theo đạo và có nghe nói ỏ hà nội có trung tâm cho những phụ nữ lầm lỡ do các sơ nhận chăm sóc trẻ . Để mình hỏi lại cha rồi báo bạn lai nhé .
Ðề: Xin giúp đỡ mẹ con em với ạ Bạn ơi mình vào đây để nói lại bạn đừng làm gì dại dột nhé . Mấy sơ đi tu chẳng phân biệt gì lương giáo đâu thấy hoạn nạn là giúp đỡ thôi . Mình chỉ biết trụ sở đó ở Hà Tây chuyên nuôi trẻ mà bố mẹ đẻ ra muốn cho đi vì mang thai ngoài ý muốn . Mấy người lỡ mang thai sau đó vì muốn phá thai nhưng các sơ ở đây giúp đỡ để họ không phải làm thế =cách cứ đẻ con ra rồi để ở đây các sơ nuôi . Mình sẽ nói hoàn cảnh của bạn để con bạn được chăm sóc và bạn cũng giúp việc luôn tại đây.Tính chất công việc nơi đó là để giúp đỡ những hoàn cảnh như bạn mà mình sẽ nói chuyện hỏi han vài người ngày mai
Ðề: Xin giúp đỡ mẹ con em với ạ minh cam on b nhieu nhieu nhe b hoi giup m nha neu có thể tìm dc việc làm nữa thì tốt wwas m chẳng nề hà vc gì dâu, m cũng ko suy nghĩ dại dột nữa vì m thuơng bé lắm bi giờ m chỉ cần nuôi dc bé mà thôi, b có thể nói các sơ cho m xin ở tam vài tháng thôi cũng dc khi bé cứng cáp m sẽ cố gắng tự lập ko làm phiền các sơ nữa nha bbbbbbbb, m mong tin b nhiều