Em đã suy nghĩ mấy tháng nay rồi mà vẫn không biết phải làm thế nào. Xin các chị giúp em. Em hiện 30 tuổi. Em lập gia đình và đã có 2 con. Từ khi cưới nhau đã được 8 năm rồi gia đình nhà chồng không hề quan tâm gì.Bố mẹ chồng sống ở quê. Em cho con về thăm mẹ chồng hỏi con em tên là gì. Mẹ chồng em nghiện rượu còn bố chồng nghiện số đề. Mẹ chồng em hằng ngày uống rượu say khướt từ sáng đến tối không làm gì. Tuy vậy, ai đã lấy chồng cũng đều hiểu chồng sẽ vẫn luôn bênh gia đình mình và mong muốn dâu phải chăm sóc bố mẹ chồng. Em hiểu hoàn cảnh của mình nên đã làm việc cự nhọc trong ̀5 năm gần đây, tằn tiện từng đồng để dành dụm phòng cho cuộc sống vất vả sau này. Em đang sống nhờ ở nhà bố mẹ đẻ trong căn phòng 20m2. Em còn 1 chú em chưa lập gia đình. Chú ấy định cuối năm nay lấy vợ. Gia đình nhỏ của em phải dời khỏi nhà mẹ đẻ trong vài tháng nữa thôi. Em cũng có 1 số tiền dành dụm đủ mua 1 mảnh đất và xây nhà. Nhưng nếu em có nhà riêng thì bố mẹ chồng lập tức sẽ lên ở cùng. Có người khuyên em mua nhà đứng tên bố mẹ đẻ. Nhung thực sự điều đó cũng không giải quyết được vấn đề vì hễ em ra ở riêng thì bố mẹ chong sẽ lên ở cùng. Các chị hiến kế giúp em với. Một vài dòng chia sẻ của các chị có thể giúp em và 2 con em thoát khỏi khổ cực sau này. Xin các chị giúp em.
lần đầu đc nghe có mẹ ck nghiện rượu chứ kp bố ck. Hoàn cảnh của bạn khó nhỉ, nhưng việc mua đất xây nhà là quan trọng, còn ckn bố mẹ ck thì để ck bạn nói chuyện khuyên nhủ, m con dâu nói ra lại lắm ckn bạn ạ.
Nếu ông bà ốm yếu quá thì mn cũng nên để ông bà sống cùng. Dù thế nào cũng là bmc, phận làm con cũng nên làm tròn đạo hiếu. còn nếu ông bà chưa đến nỗi yếu lắm thì ko nên ở cùng, sẽ nhiều chuyện phức tạp, thi thoảng về thăm nuôi thôi. Cái này thì chỉ có chồng bạn mới giải quyết được. Bạn phải phân tích cho chồng hiểu thôi.
Chà cái tình huống gia đình bạn cũng rắc rối nhỉ mình nghĩ chuyện này để giữ hoà khí thì chỉ có ck bạn mới giải quyết đc mà bạn phải thật khéo léo tìm cách tác động ổng thì may ra mới có tác dụng, chúc bạn sớm tìm đc cách khắc phục chi cuộc sống hiện tại của mình
mua nhà chung cư mn ạ. khoảng tầm 60 70m thôi. vc con cái ở thì đủ. Còn thường các ông bà ở quê k thích ở chung cư vì bức bí nên sẽ đòi về quê ngay
cho e hỏi thêm, giờ chỗ bmc chị ở với chỗ 2vc chị ở cách nhau bao xa ạ. ông bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ, chị nói thêm xem anh chị e chồng có những ai nữa thì mới biết đường tư vấn đc
chính xác luôn ấy mn ạ, nhà e ở dưới này nhà đất mà ông bà chả bao giờ ở đc quá 2 ngày/ vì ở k ai nc, k chơi đc ở đâu
Lựa cơm gắp mắm vậy chứ biết làm sao giờ. Em cũng ko thể đi thuê mãi được. Ông bà nghiện rượu lô đề này nọ thì để lão chồng lo em ko quan tâm là được.
cứ nói chuyện với chồng xem sao, mà nếu ông bà già rồi thì mình để ông bà ở chung cũng có sao đâu, nhà mình xây là nhà của mình chứ không phải nhà của ông bà nên mình cũng không sợ
Cái này phải vận động chồng thôi. Ở với ng ông ng bà như thế con cái mình hỏng hết. Chẳng nhé bố nó lại muốn con mình có tương lai như thế sao
tốt nhất bạn vẫn nên nói chuyện thẳng thắn với chồng những vấn đề bạn thấy lo lắng để chồng bạn hiểu, như thế mới dễ giải quyết
Hay chị cứ bỏ tiền ra mua nhà, xong nói là đi thuê??? nhà nhỏ nhỏ thôi, ông bà có lên thấy chật hẹp cũng tự biết đường mà rút lui
Cái này bạn nên nói chuyện thẳng thắn với chồng là ông bà như thế sẽ ảnh hưởng đến các con. Và cũng phân tích những xung đột sẽ xảy ra khi sống chung. Có nhiều cách báo hiếu bố mẹ ko nhất thiết cứ gò ép ở chung rồi ghét nhau coi nhau ko ra gì. Bạn có thể gợi ý chồng hàng tháng dành ra 1 khoản gửi về biếu ông bà chi tiêu, hàng tuần cuối tuần thì về thăm nom ông bà. Có đồ gì ngon hay thuốc bổ các kiểu thì mua về cho ông bà bồi dưỡng. Hãy nửa cương nửa nhu vẫn thể hiện lòng thành, sự quan tâm đến bố mẹ chồng thì chắc chồng bạn sẽ hiểu thôi. Còn tất nhiên khi ông bà già quá, bệnh tật thì sẽ phải đón lên chăm sóc.