Nguyễn Trọng Dũng tìm mẹ tên bà Nguyễn Thị Ba Năm sinh cua mẹ: 1941 Năm thất lạc: 1974 ---- Đầu tháng 4/1975, quân đội Mỹ thực hiện chiến dịch Operation Babylift (Không vận Trẻ em) để đưa khoảng 3.000 trẻ em lên máy bay để gấp rút sơ tán khỏi Sài Gòn. Anh Nguyễn Trọng Dũng, là một trong 3000 em bé được di tản trong chương trình Operation Babylift. Trong 41 năm qua, Anh Nguyễn Trọng Dũng rất mong tìm lại người mẹ ruột thất lạc của mình. Rất mong nhận được sự hảo tâm giúp đỡ của các bạn. Theo thông tin trong Giấy Cam Kết cho con, mẹ anh Dũng tên là Nguyễn Thị Ba, quê ở Kien Hoa, đoán có thể là Kiến Hòa (nay gọi là Bến Tre), có thời gian sinh sống ở Sông Mao thuộc xã Hải Ninh, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận. Anh Dũng nghe kể mẹ anh làm giúp việc ỏ Biên Hòa vào năm 1971. Thời gian đó, bà chung sống yêu thương với một người lính Hàn. Ngày 12/6/1972, bà Ba sinh con trai là anh Dũng. Khi con trai được 4 tháng tuổi thì chồng bà Ba về nước, vì không có điều kiện nuôi con nên bà gửi anh Dũng vào Tổ chức thu nhận và chăm sóc trẻ em Hold trên đường Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, Sài Gòn (9/7/1974). Đầu tháng 4/1975, anh Dũng được đưa sang Mỹ sinh sống và bặt tin mẹ từ đó. Như cây có cội, như sống có nguồn. Người con nào cũng mong tìm lại tình yêu thương của mẹ. Rất mong các bạn có thể giúp đỡ anh Nguyễn Trọng Dũng tìm lại người mẹ ruột thất lạc của mình. Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Hoai Nam. (Please share) - Trong ảnh là anh Nguyễn Trọng Dũng lúc nhỏ, bị thất lạc gia đình từ năm 1974. ---------------------- 3.4.2015 Tin tức mới: XIN GIÚP ĐỠ TÌM NGƯỜI MẸ THẤT LẠC 41 NĂM Tối mai lúc 8:00pm ngày 4.4.2015 VTV 1 CT Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly sẽ phát thông tin tìm bà Ba mẹ anh Dũng. Mong các bạn chú ý và truyền tin dùm. Hi vọng bà Ba nhận được tin này. Mẹ ơi, mẹ ở đâu, hãy lên tiếng cho con đi ạ! Gia đình bạn nào (không phân biệt địa phương) có mẹ/ bà nội/ bà ngoại tên NGUYỄN THỊ BA, TUỔI KHOẢNG 70-75T (hiện nay) dù còn sống hay đã mất xin về hỏi thông tin xem bà có từng ở Sông Mao, Hải Ninh, Bình Thuận vào năm 1971 và có 1 người con trai lai Hàn Quốc sinh năm 1972 không ạ? Hoặc biết có trường hợp nào giống vậy thì xin báo. Vui lòng xem thông tin chi tiết dưới đây. Hoài Nam và Nguyễn Trọng Dũng chân thành cảm ơn: - 20,322 người bạn đã share và giúp chia sẻ thông tin trên trang cá nhân. - Trên 4,000 tin nhắn động viên an ủi và cập nhật thông tin. - Các anh chị em Admins CLB Ngọn Lửa Ấm quê tại Sông Mao, Hải Ninh, Bình Thuận. - Em Alex Vu Pham, make up artist cho chương trình “Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly” - Em Phuong Nguyen va Truc Chi - Các nhóm từ thiện liên minh - Các anh chị phóng viên báo chí. - Và người em Tang Thanh Ha Dũng và tôi luôn trân trọng tình cảm và sự hỗ trợ của các bạn. Chúng mình mong mỏi các CLB, các nhóm tình nguyện, từ thiện,.. khắp mọi nơi hãy giúp chia sẻ thông tin này đến càng nhiều người càng tốt. Với tình thương của mọi người, hy vọng anh Nguyễn Trọng Dũng sẽ tìm lại người mẹ ruột thất lạc của mình và một kết thúc trọn vẹn.