Em chào các mẹ, Bố em năm nay 57 tuổi. Tự nhiên bố em ăn cơm hay cả uống nước bị nghẹn. Sau 2 ngày không khỏi nên ra Bạch Mai khám. Họ nội soi thực quản thì kết luận rằng bị loét và sùi thực quản. Sau đó họ làm thêm xét nghiệm sinh thiết, nhưng hẹn 1 tuần sau mới có kết quả. Bác sỹ khám nhìn hình ảnh nội soi thực quản nói rằng bố em bị ung thư thực quản. Hix. Cả gia đình em bị sốc quá ạ. Họ viết cho bố em 1 giấy chuyển viện sang Việt Đức để mổ. Sang bệnh viện Việt Đức, gặp 1 bác sỹ phòng tiêu hóa. Họ nhìn hình ảnh nội soi thực quản cũng cho bố em đi làm thêm các xét nghiệm khác: chụp CT64 dãy, X-quang thực quản, X-quang phổi. Khi nhìn tất cả các hình ảnh của các xét nghiệm này, bác sỹ cũng ko khẳng định là ung thư thực quản. Mà chỉ kết luận rằng có khối u thực quản và di căn trung nhất (phát hạch). Họ nói rằng theo kinh nghiệm của họ, bố em bị ung thư thực quản rồi, tuy nhiên vẫn phải đợi kết quả sinh thiết ở Bạch Mai nữa. Họ lại viết cho em 1 giấy chuyển viện sang viện K để làm xạ trị các hạch. Sang viện K, bác sỹ lại bảo đợi kết quả sinh thiết ở Bạch Mai mới điều trị được. Thực sự, giờ này em đang rất lo lắng. Em ko hiểu sao 1 người đang bình thường, nhưng lại gầy hẳn đi, ăn uống bị nghẹn rồi đi khám bác sỹ lại bảo ung thư được. Không có biểu hiện gì khác lại bảo ung thư?????????? Vậy nếu bị ung thư thật thì có chữa được không ạ? Chữa ở đâu và bằng cách nào? Các mẹ có người thân hoặc người quen bị bệnh này chưa? Xin chỉ giúp em với ạ! hix hix. Em xin chân thành cảm ơn!