Xem bài thức đêm xếp hàng xin cho bé trên vietnamnet và vnexpress cùng hàng hoạt bình luận xin tóm tắt lại như sau: Nhà trường tuyển sinh sai quy chế Phải chăng lãnh đạo bất lực Cuộc cách mạng trường lớp Nhiều trường đều có tình trạng này Thiếu tháng và thừa tháng đều không được học? Người Việt Nam cũng có văn hoá xếp hàng đấy chứ! Thực trạng này chỉ tiếp tay cho tệ nạn tiêu cực Quên chung cư cao cấp, tập trung xây trường học Lỗi của những người quy hoạch Không có ai chịu trách nhiệm? Nên dành tiền đón đại lễ 1000 năm Thăng Long để xây trường Thật là buồn cho giáo dục nước nhà Ôi bức xúc Còn phải xếp hàng dài dài Trẻ em ai cũng có được quyền đến trường Tôi cũng xếp hàng nhưng không xin được cho con học Không có tiền học tư thục, con tôi học đâu? Chính việc làm của trường là nguyên nhân dẫn đến xô đẩy Bao nhiêu năm rồi vẫn mãi như thế này Hải Phòng cũng phải xếp hàng rồi Xin học cho con, nỗi cơ cực của cha mẹ Trường mẫu giáo số 5 (Ngọc Hà) làm việc không khoa học Giống thời bao cấp Giá như công trình kỷ niệm là bệnh viện, trường học Kỷ lục Guiness? Cần xem xét lại sự đầu tư cho giáo dục Không biết lãnh đạo Hà Nội nghĩ gì? Xem lại nền giáo dục nước nhà Hà Nội lãng phí nhiều thứ nhưng trường thì quá thiếu Đây là truyện thật mà như ...bịa và đã xảy ra nhiều năm Trẻ con cần phải được đến trường và đi học đúng tuyến Rồi đây có "Sàn giao dịch giáo dục" Lãnh đạo TW ngồi cao quá, xa quá chắc không nhìn thấy, không nghe thấy được. Ai bảo mình làm Dân đen làm gì!? ..... tham khảo thêm: http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/Giao-...0/07/3BA1D8C9/ http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/Giao-.../?p=3#aComment http://vietnamnet.vn/giaoduc/201007/Chum-anh-Chon-chan-dang-ky-hoc-mau-giao-919473/
Mình cũng có con sắp đến tuổi cho đi nhà trẻ, ma trường lớp hiện nay mình thấy chả yên tâm chút nào. Xinh cho con vào học vừa khó vừa lo về cái độ yêu nghề của các cô, mà học tư thục thì gần nhà mình toàn trên dưới 3tr không hà! lo ghê!
Đúng là ở VN nói chung và Hn nói riêng khổ thật. Hic... Học tư thục thì quá đắt mà trường công thì phải bon chen. Muốn xin được ko phải khổ sở thì phải đi cửa sau. Hic...Các cháu học mẫu giáo với cả cấp 1 mà khổ hơn cả đại học.
Công nhận, đi học mẫu giáo còn khổ hơn thi ĐH, tư thục thì tiền nhiều nhưng chất lượng thì chẳng biết. Mà công lập thì bon chen khổ sở để vào, 1 lớp 60 cháu/2 cô hic hic
Chẳng hiểu xã hội VN kiểu gì nữa, xin học cho con mẫu giáo mà khổ quá. Đi xếp hàng từ 6 h sáng thế mà vẫn không đến lượt.Có mẹ nào chung cảnh ngộ không?
Úi giời, mẹ nào bảo xin học từ 6h sáng thế, người ta đi từ tối hôm trước, ăn ngủ vạ vật qua đêm ở cổng trường để giữ chỗ, thế mà mẹ này nói xếp hàng từ 6h sáng ko đến lượt là phải
Theo mình biết thì chỉ một số trường điểm, trường công lập có tiếng tại HN và tại 04 quận nội thành cũ mới quá tải và xếp hàng từ đêm thế thôi, còn các trường khác ko đến mức như thế đâu. Và những người xếp hàng toàn là đúng tuyến mới khổ chứ, con nhà mình ngày trước đi xin học đúng tuyến lên trường phán xanh rờn hết đơn rồi - đúng ngày mua đơn đó. Bực quá mình bảo thế thì về cho con ở nhà khỏi cần đi học nữa , nói thế chứ mình xin học tư thục mất một năm và sau đó nhờ xin trái tuyến vào trường khác - gần nhà hơn đúng tuyến. Nhưng ko phải đi xếp hàng từ hôm trước để mua đơn - khổ cho dân VN quá