Chào các chị Nhà em ở Quảng Ninh, hiện đang mùa nồm mà nhà em ướt từ trong ra ngoài. Không biết có phải do gần biển không. Mọi năm không nồm nhiều như năm nay, tường đổ mồ hôi nền nhà ướt sũng. May mà nhà không có người già. Em đóng cửa cả ngày chỉ mở tí buổi tối, rồi trải giấy bìa caton rồi mà sao vẫn ướt thế không biết. Bị tuần nay rồi các chị ạ. Em sợ ẩm ướt lắm. Giờ em bật quạt không biết có hết không các mje nhỉ???
Không riêng gì nhà bạn đâu, mình ở HN đây cũng bị nè, mà hầu như tầng 1 nhà nào cũng bị cả nếu không có thiết kế đặc biệt. Kiểu thời tiết hiện tại thì đành chờ trời khô giáo thôi chứ em lau nhà hoài cũng chán rồi
Ôi trời, càng lau nhà càng ướt :3. Em ghét nhất cái kiểu thời tiết nắng không nắng mưa chả ra mưa này. Chuyển vào nam ở có khi hết )
Nhà mình thì dọn dẹp, thứ gì ít dùng thì cất, k dùng vất luôn. Mở tung các cửa cho gió lùa. Cũng gọi là đc tí khô ráo. Hôm nào mà để nhà bay bừa, xong lại quên k mở cửa thì cứ gọi là rất khó chịu còn thêm cả muỗi nữa.
Lát sàn gỗ hả chị, nhà em chỉ lắp điều hòa phòng ngủ thôi ý, phòng khách có bộ bàn ghế mà em cảm giác nó cũng ẩm luôn ấy (
Mình thì thấy, sàn bằng gạch hay sàn gỗ thì cứ đến mùa ẩm thì đều bị ướt hết, đây có lẽ ko phải là cách đâu mẹ nó ạ :3