Các chị ơi, tháng sau e đẻ rồi, định đẻ ở 198. các chị cho e xin ít review đi ạ, năm 2015. 2016 Em cảm ơn
e gái ruột mình đây sinh tháng 3 2015, đến ngày dự sinh vào 198 BS khám xong bảo cứ chờ đi, thấy râm râm đau bụng bảo bs cũng cứ bảo chờ, cả nhà xót ruột quá chuyển luôn lên phụ sản, lên đến nơi phỉa mổ gấp vì cạn ối và BS mắng cho 1 trận suýt nữa mất con. Tốt nhất mn qua phụ sản đi
em cũng thấy thế,cứ đặt lòng tin vào viện phụ sản hà nội ,ho chuyên khoa ,có bất chác gì họ xử lý nhanh hơn!
mình thấy các ca khó cứ ra viện phụ sản hết,chị dâu mình mổ non lúc 7 tháng vì bị huyết áp và nước ối chèn ép em bé ko lớn dc phỉa mổ sớm thế mà cả mẹ và con đều ok,mẹ cháu bị tiền sản thế mà cũng ko sao,thằng bé lúc mới ra nhiều lông hơn khỉ ,thế mà chỉ nằm trong phòng đèn 3 ngày rùi cả mẹ và con dc về,công nhận giờ họ giỏi !
mn bầu bí có dễ dàng ko, nếu mà dễ dàng thì còn đỡ chứ bầu bí khó khăn nên vào các viện c huyên sản mà đẻ mn ạ, như mình năm ngoái cũng tìm hiểu mấy viện nhưng vẫn quyết vào PSHN đẻ và may là chọn đúng vì lúc đẻ mình bị đẻ khó (, mn nên cân nhắc, đẻ ở 198 thì chắc là thoáng vì ít người vào đấy đẻ nhưng ko chuyên lắm, à chị chồng mình mới đẻ ở đấy 2 tháng trước y tá họ quên nguuyeen một cục bông băng to đùng trong chỗ ấy,, lúc về đi về sinh may sao lại rặn ra đc,, mà ấy là cũng đã lót tay cho mấy người y tá với hộ lý đỡ đẻ rồi đấy
ối quên bông luôn ở trong đó ah!ghê nhỉ!nguy hiểm chết!thôi cứ ra phụ sản hà nội cho xong!nếu sợ đông đăng kí đẻ dịch vụ 1 mình 1 phòng bạn ah!
m cũng bị cạn ối nhưng vẫn đẻ ở 198 đây, khi gần đến ngày sinh thì ối sẽ bị cạn, m nhập viện cũng đc theo dõi tim thai thường xuyên thì ko sao. Đâu phải cứ cạn ối là phải mổ gấp, bsi còn theo dõi, có vđề sẽ mổ ngay mn ạ.
vâng, nhưng để cạn ối đến mức tim thai yếu mà BS vẫn mặc kệ thì sao gọi là bt dc hả mn, lên PS BS còn nói suýt mất con mà mn