Em chào các mẹ, 30/4 tới em có kế hoạch đi Sapa cùng với nhóm bạn. Lịch trình của nhóm em như sau: + Tối 27/4 đi ô tô (vì không đặt được vé tàu). + 28/4 : Free day khám phá Sapa +29 và 30/4 : Chinh phục Fansipan + 1/5: Free day, tối thì lên xe về Hà Nội. Các mẹ tư vấn cho em với. + Địa điểm du lịch tại Sapa trong 2 ngày 28/4 và 1/5. + Kinh nghiệm chuẩn bị leo núi. Các mẹ cho em xin địa chỉ mua đồ leo núi tại Hà Nội nha. Và những lưu ý khi leo núi. Em cũng không phải khẻo lắm nhưng lại rất hăng. Mong các mẹ giúp đỡ ạ.
Ðề: Xin kinh nghiệm đi Sapa của mọi người mình cũng có khá nhiều kinh nghiệm trong vụ này. đánh dấu topic để mai rảnh mình chia sẻ tiếp vì bây giờ có việc bận
Ðề: Xin kinh nghiệm đi Sapa của mọi người Chinh phục Fansipan- Cái này chị cần tập thể lực trước ít nhất là 1 tuần nhé, ko thì đuối sợ ko leo nổi đâu Còn ở sapa em thấy mỗi hàm rồng là đẹp, trên đó còn có đào nhớ mang túi đi hái trộm đào =)), em mới đi về tầm nửa tháng mà khi đó đào bé quá , hy vọng đến 30-4 vẫn còn Ngoài ra có thác bạc, thác tình yêu, mây cái bản thì em ko thấy có gì đặc biệt cả Bọn chị book phòng ở hotel nào? Sunmit hotel phía sau có view đẹp, tuy nhiên ăn uống ở đây thì nên check lại bill, vì nhân viên hay ghi thêm món hoặc đồ uống mà mình ko gọi thêm vào , em rất bực mình vs kiểu này, nếu mình ko để ý sẽ bị mất tiền oan. Chúc chị đi vui
Ðề: Xin kinh nghiệm đi Sapa của mọi người Mẹ nó ơi đi leo núi cực lăm chỉ mấy ông đàn ông là lê được thôi còn chi em phụ nữ mình không theo được đâu. Ngày 28/4 buổi sáng mẹ nó có thể bố trí đi chơi ở hàm rồng vì nó ở ngay trung tâm thị trấn, với lại đi hàm rồng chỉ đi buổi sáng mới đẹp; buổi chiều có thể đi thăm thác bạc vì đi thác bạc buổi sáng lạnh lắm Ngày 1/5 có thể bố trí đi làng du lịch tả van, bãi đá cổ, cầu mây, đến mẫu thượng.... ngay xung quanh của thị trấn.
Ðề: Xin kinh nghiệm đi Sapa của mọi người Khách sạn nghỉthif có thể đặt một số như: Đăng Khoa, Anh Tuấn, ... gần bến xe cho tiện đi ăn uống và đi lại Không thì có thể vào khách sạn Hùng Vương ở cuối chợ chỉ 300-400k/ phòng thôi
Ðề: Xin kinh nghiệm đi Sapa của mọi người Ôi, em cảm ơn mẹ chôclate211 quá. Em cũng hy vọng còn Đào để hái. Em sẽ cố thử đi những nơi mẹ nó gợi ý ngoài ra mẹ nó thấy các phiên chợ dân tộc như chợ Bắc Hà không biết có hay không? Em đi cùng nhóm, nhóm trưởng phụ trách hết. Em chỉ lo đồ cá nhân của mình thui. Mẹ nó biết chỗ nào bán đồ leo núi tại hà nội giá cả phải chăng không? mà mình cần chuẩn bị giày, quần tất chống vắt (em sợ con này lắm - chưa nhìn thấy bao giờ), găng tay,.. em cảm ơn mẹ nó
Ngày 01/05 thì chỉ nghỉ ngơi và thư giãn cho đỡ đau lưng, đau vai sau chuyến chinh phục thôi Ms ạ. Ngày 28/04 thì có thể đi Cát Cát, Sín Chải, và leo núi Hàm Rồng để lấy tinh thần trước khi leo Fan cũng đc Chúc Ms có chuyến đi thật vui và ý nghĩa nhé.
Re: Ðề: Xin kinh nghiệm đi Sapa của mọi người Nếu mẹ nó leo Fan theo hướng từ Trạm Tôn thì lúc xe đi từ Sa Pa đến Trạm Tôn đã đi qua Thác Bạc rùi, có thể view từ xa , còn thác Tình Yêu thì nó đi từ Trạm Tôn vào tí tẹo. Vì thế em nghĩ mục đích chính của mình là cứ chinh phục Fan và rèn luyện sức khỏe lấy tinh thần cái đã
Ðề: Xin kinh nghiệm đi Sapa của mọi người Em cảm ơn mẹ ink.ttl đã tư vấn cho em. em biết là leo núi cực ạ. Nhưng mà em thèm cảm giác "chinh phục đỉnh núi cao nhất Việt Nam lắm" Em đang thấy cuộc sống của mình bế tắc nên em muốn làm cái gì đó to lớn . Em nghe nói khi lên đến đỉnh rùi mọi người thường yêu đời hơn, yêu cuộc sống và con người hơn. Em sẽ cố gắng ạ.
Ðề: Re: Ðề: Xin kinh nghiệm đi Sapa của mọi người Vâng, em cảm ơn mẹ nó đã cho lời khuyên. Mục đích chính của em đúng là chinh phục Pan . nhưng cũng cố gắng tận hưởng những nơi còn lại cho bõ chuyển đi.
Úi, sao chị em mình lại không leo được nhỉ. Chỉ cần tập luyện sức khỏe dẻo dai và tính chịu đựng tốt là ok mẹ nó nhé. Mẹ nó cứ đi đi rùi về cho mọi người ý kiến. He he, mà nếu lúc xuống k xuống được thì để anh xã cõng Leo Fan không những là cao và xa mà là đường đi có đoạn từ 2200m - 2800m hơi khó đi 1 chút, phải chuẩn bị đồ nghề kỹ 1 tí nữa
Ðề: Re: Xin kinh nghiệm đi Sapa của mọi người Híc, cảm ơn mẹ Rocy đã ủng hộ tinh thần Em cũng đang luyện tập đây. Và mong nhận được kinh nghiệm của các mẹ đi trước. Khổ nổi em chưa có anh xã để cõng xuống nên càng phải chăm tập hơn mới được.
Re: Ðề: Re: Xin kinh nghiệm đi Sapa của mọi người Một ngày mẹ nó cứ dành ra 30p buổi sáng và 30p buổi chiều để chạy bộ và tập thể dục là ok rùi
Ðề: Re: Ðề: Re: Xin kinh nghiệm đi Sapa của mọi người Vâng em cảm ơn mẹ Rocy, em cũng đang cố luyện tập đây ạ
Ðề: Xin kinh nghiệm đi Sapa của mọi người du lich sapa rất là thú vị !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Re: Xin kinh nghiệm đi Sapa của mọi người Em đang có vé tầu đi sapa và phòng khách sạn Hàm Rồng đi 27/4 về 30/5 đến HN là sáng 1/5/2012 bán đây mẹ nó ơi. Mẹ nó cần Alo em nhé: Giang - 0916.612.848
Ðề: Re: Xin kinh nghiệm đi Sapa của mọi người Dạ em cảm ơn mẹ Tuti nhỏ xinh, Nhưng em đi ô tô cùng đoàn rùi ạ. Nhà em cả đoàn là 22 người cơ ạ. Tối nay em xuất phát rùi. em cảm ơn mẹ nó.
Ðề: Re: Xin kinh nghiệm đi Sapa của mọi người Em cảm ơn các mẹ đã cho những gợi ý và động viên tinh thần. Đêm nay em sẽ lên đường đi Sapa và chinh phục đỉnh Fansipan . Khi nào về em sẽ chia sẻ kinh nghiệm và có thật nhiều ảnh để khoe với các mẹ nha. Em cảm ơn các mẹ.
Ðề: Xin kinh nghiệm đi Sapa của mọi người thực ra đi vào ngày lễ em nghĩ không được giá phòng 300,400 đâu mà lại không đặt trước nữa,vé tàu thì đắt đỏ. Việt Nam mình vẫn mang tiếng chặt chém mà,hi hui