Xin kinh nghiêm ứng sử với cô giáo của con

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi jaderuby, 3/12/2014.

  1. jaderuby

    jaderuby Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/4/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Con 3 tuổi, mới đi học được 2 tháng,trường công chuẩn quốc gia.
    Lần 1: đón con ở lớp hoc,nhem nhuốc như 1 con mèo.Mình hỏi con ở lớp khóc nhè phải không?Con nói "Con không khóc,khóc có mà bị đuổi ra khỏi lớp ngay" Mình hỏi nhỏ "Con bị đuổi ra khỏi lớp bao giờ chưa" Con hồn nhiên chỉ ra hành lang "Trưa nay ạ"
    Lần 2: Mình hỏi con ở lớp con có ăn ngoan không? Con trả lời con nôn,cô cho con sang lớp bé.(Lớp bé là lớp Nhà trẻ của các bạn 2 tuổi) Mình gặn hỏi con cặn kẽ thì hóa ra là con ăn chậm và nôn(khóc là sẽ nôn) cô bực mình đưa con sang lớp bé để con 1 mình bên đó để con tự ăn.
    Mình băn khoăn tự hỏi đây là cô tốt với con mình hay đây là hình phạt giành cho bé khi cô bảo ăn mà ko ăn? Một mình con giữa các bạn lạ lẫm,cô giáo lạ,con sợ hãi khóc lóc và đái dầm ra quần,nôn ra áo.Hôm đó con cũng không ăn được thêm ít nào.Con thực sự hủng hoảng và nhất định không đi học nữa....
    Mẹ nào có kinh nghiệm cho con đi học mẫu giáo thì tư vấn cho mình với. Mình chưa biết phải nói chuyện với cô như thế nào nữa. (Mình cực kỳ quan tâm chăm sóc cô -kể cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nhé) Cô trả con gặp mình cứ cười tươi như hoa ấy.Mình cho con nghỉ học,vô cùng bức xúc và ức nữa,không biết nên ứng xử với cô như thế nào ](*,)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi jaderuby
    Đang tải...


  2. minhhacxuongmai

    minhhacxuongmai Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/6/2014
    Bài viết:
    1,109
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Xin kinh nghiêm ứng sử với cô giáo của con

    Thằng lớn nhà mình ngày xưa cũng thế giống con bạn. Nhưng hồi đó mình không đưa đi mà là bà nội. Nên bà nội hàng tháng cho cô tiền để cô chiều con và cho con thích làm gì thì làm nên lên cấp 1 rất khó hòa đồng. Mình khuyên bạn nên bình tĩnh xử lý khéo léo bây giờ con nhà nào cũng là con vàng cong ngọc cả nhưng quan niệm của mình là thả con tự bương trải mới vươn lên được. Rút kinh nghiệm đứa đầu đứa sau mình cho đi học khi 18 tháng và cho học nhà trẻ tư cháu còn bé nên dễ thích nghi còn 1 số cháu 3 tuổi mới đi do thói quen sinh hoạt ở nhà nên nhiều khi khó thích nghi. Con bạn hỏi đã biết kể các sự việc theo mình hôm sau đưa con đến lớp bạn cứ nhẹ nhàng hỏi cô: hôm qua con không ăn ngoan hả cô? hôm qua con ăn khóc rồi bị nôn à, hay hôm qua con hư bị phạt à? cứ thế mà hỏi xem phản ứng của cô thế nào? nhiều cô cứ nghĩ trẻ về không kể. Nhưng mình hỏi thế để cô biết ở trường có gì con sẽ kể hết cô sẽ cân nhắc khi phạt con. Nhưng song song với việc nói với cô thì bạn cũng giải thích cho con là do con chưa ngoan, con phải ngoan thì cô yêu và không phạt. Học trường tư 50-60 cháu thì con mình phải cứng cáp vương lên để sống thôi. Nếu không phù hợp chuyển sang trường tư. Bạn mình nó cũng mở tư rất có uy tín nhưng mãi trong Đan Phượng cơ
     
    jaderuby thích bài này.
  3. chich 1b

    chich 1b Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/1/2010
    Bài viết:
    3,234
    Đã được thích:
    552
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Xin kinh nghiêm ứng sử với cô giáo của con

    Con m đi học được xếp vào lớp có cô giáo dậy giỏi nhất trường (mầm non nhé) nhưng cả 2 đứa nhà m đều ko thích, đi học cứ kêu chán. may mắn trong 3 cô vẫn có cô quý con m nên m tập trung vào cô giáo ấy. Vừa rồi con m bị tách lớp, sang lớp mới con về vui lắm kể chuyện no kia rồi bảo rằng con thích lớp mới...
    Các con con bé cần nhất là cô giáo yêu trẻ, rèn cho con nề nếp chứ cần quái gì dậy giỏi.
    M nghĩ bạn nên trao đổi trực tiếp với cô giáo ấy: nếu cháu có abc... thì nhờ cô giáo giúp đỡ gia đình, uốn nắn cho cháu...
    Nhà m đầu năm học nào cũng phải gặp gỡ với các cô giáo, trình bày điểm mạnh yếu của con m rồi nhờ cô giáo giúp đỡ.
     
    jaderuby thích bài này.
  4. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,307
    Đã được thích:
    2,486
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Xin kinh nghiêm ứng sử với cô giáo của con

    đúng là con còn bé thì quan trọng nhất là cô yêu trẻ
     
    jaderuby thích bài này.

Chia sẻ trang này