Xin lỗi, anh đã có người khác!

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi dalattois, 4/1/2013.

  1. dalattois

    dalattois Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/11/2012
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Chẳng ai ép buộc anh ta đến với chị mà ngược lại, anh ta lẵng nhẵng theo đuổi chị hàng mấy năm trời mặc dù anh ta biết chị yêu đơn phương người bạn cùng học. Khi người bạn cùng học ấy có người yêu thì chị đau khổ thất tình đến mấy tháng trời rồi chấp nhận lời tỏ tình của anh ta.

    Tình yêu chân thành, mãnh liệt của anh ta đã biến anh ta thành nô lệ của chị, nhưng nó dần dần cảm hóa chị, nó sưởi ấm trái tim lạnh giá vì thất tình của chị. Chưa đầy một năm sau ngày cưới, chị đã yêu anh ta như mọi người vợ lấy chồng vì tình yêu.

    Vậy mà sau chuyến công tác 2 tháng ở Đồng bằng sông Cửu long về, anh đã thẳng thắn nói với chị:“Anh có lỗi với em, với con, nhưng anh đã yêu người khác rồi…”

    Anh đã để lửng lời thú tội, không đòi hỏi chia tay cũng không mong được tha thứ… Chị không hiểu có phải vì tình yêu trong chị chưa đủ lớn để chị giận hờn ghen tuông hay không mà khi ấy chị bình tĩnh đến thế, chị chỉ hỏi: “Ở cô ta có gì để anh đánh đổi vợ con?”. Anh ta bảo: “Cô ấy dịu dàng, yếu đuối… Em thì mạnh mẽ quá, bên em, anh cảm thấy mình nhỏ bé, không phải là đàn ông. Lòng tự ái đàn ông của anh luôn bị tổn thương… Với cô ấy thì anh là chỗ dựa…”.

    Không hiểu sao khi ấy chị lại như thấy những giọt nước mắt nóng hổi của anh lăn trên má chị khi chị chấp nhận lời tỏ tình của anh ta. Chị bật mỉm cười mỉa mai, lạnh lùng nói: “Thế thì anh viết đơn đi…”

    3 tháng sau anh ta cưới vợ. Anh cưới cô gái dịu dàng, yếu đuối ấy.

    Chị chợt rùng mình, sợ hãi. Thì ra chị còn yêu anh ta nhiều lắm.

    Quá quen với người vợ mạnh mẽ, năng động, tháo vát anh ta thấy bối rối rồi thất vọng khi cô vợ trẻ dịu dàng, yếu đuối của mình chẳng khác gì con ít. Thấy con gián, con thạch thùng cũng rú rít sợ hãi. Chồng đi làm về muộn một chút cũng sụt sịt kêu cô đơn. Chồng làm việc với đối tác ngoài giờ thì cứ mươi mười lăm phút lại gọi điện một lần nhắc: Anh về sớm nhé, em ở nhà một mình buồn chết đi được. Mới húng hắng ho đã rên rẩm như ăn mày vỡ ruột bắt chồng nghỉ việc ở nhà với em cho vui… Thích xem phim ma nhưng lại sợ nên bắt chồng ngồi xem cùng mà chẳng cần biết là chồng đang rối ruột vì công việc. Chồng về thăm con riêng thì khóc lóc giận dỗi sợ tình cũ không rủ cũng đến nhưng bảo đem con về nhà chơi thì bảo:“Em chẳng biết chơi với trẻ con… ”

    Anh ta thấy chán và tìm niềm vui trong những giờ phút bên con.

    2 năm sau khi anh ta bỏ cô vợ dịu dàng yếu đuối, anh ta chọn đúng hôm trời mưa tầm tã, gió giật đùng đùng, lòng người nẫu ra theo tiếng mưa rơi để quỳ xuống xin chị tha thứ và cho phép anh ta quay lại với mẹ con chị. Anh ta cũng đã khóc, bảo: “Anh thật ân hận đã để mất em. Không có em và con, anh thấy cuộc sống thật vô nghĩa. Em hãy vì con mà tha thứ cho anh… ”

    Anh ta kể: Ngày anh ta thú tội với chị chỉ mong chị trách mắng giận hờn, ghen tuông và níu giữ anh lại để anh cảm thấy mình có chút giá trị trong lòng chị chứ thực lòng anh đâu có muốn bỏ vợ bỏ con, mà anh đối với cô gái đó cũng đâu hẳn là tình yêu. Nhưng chị lạnh lùng như chẳng thiết khiến anh hụt hẫng và tự ái. Anh lấy vợ nhanh như vậy cũng vì tự ái, vì muốn cho chị biết là anh ta cũng có nhiều người yêu, anh ta lấy vợ chẳng khó khăn gì… Nhưng ngay những ngày chuẩn bị đám cưới anh ta đã thấy mình sai, sai mà không sửa được…

    Chị đã không tha thứ.

    Tình cảm vợ chồng đâu phải trò đùa để đem ra thử thách.

    Đêm ấy anh ta đã bỏ về giữa lúc mưa tầm tã, bỏ lại chiếc áo mưa chị đưa, đội mưa mà đi. Nhìn chiếc xe máy lao trong màn mưa trắng xóa mà lòng chị cồn lên nỗi lo. Chị không biết vì sao mình lại lo đến thế. Nghe con gái nhắc nhỏm : “Mưa thế này mà bố cũng đi, thế nào bố cũng ướt hết cho mà xem… ”; chị chợt nhận ra mình cũng đang lo cho anh ta. Chị càng lo hơn khi gọi điện cho anh ta mà không thấy bắt máy.

    Nỗi lo càng ngày càng như thiêu như đốt trong lòng chị. Nửa đêm, chị bật dậy, choàng áo mưa lao vào màn mưa phóng đến nhà anh ta.

    Anh ta sốt, sốt đến mê sảng. Bác sĩ bảo: May mà cấp cứu kịp chứ không thì nguy, nhẹ nhất là đứt mạch náu não…

    Chị chợt rùng mình, sợ hãi. Thì ra chị còn yêu anh ta nhiều lắm.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi dalattois
    Đang tải...


  2. cupid.

    cupid. Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/3/2011
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Xin lỗi, anh đã có người khác!

    1 câu chuyện bi cảm :(
    Không biết diễn tả cảm xúc ra sao nữa
     
  3. HappyFace

    HappyFace Bạch Dương

    Tham gia:
    31/5/2011
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Xin lỗi, anh đã có người khác!

    tim người kể ra cũng có nhiều ngăn ra phết
     
    hoangmaihp thích bài này.
  4. bebebon2012

    bebebon2012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/9/2012
    Bài viết:
    1,022
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Xin lỗi, anh đã có người khác!

    Câu chuyện buồn quá,,,,hi vọng mình không như vậy
     
    hoangmaihp thích bài này.
  5. hoangmaihp

    hoangmaihp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/8/2012
    Bài viết:
    2,232
    Đã được thích:
    407
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Xin lỗi, anh đã có người khác!

    Sao không đổi vị trí ngược lại nhỉ?
     
  6. Ðề: Xin lỗi, anh đã có người khác!

    nếu đổi ngược lại thì chắc xẽ ko có sự tha thứ đâu
     
  7. soclovemiu

    soclovemiu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    6/8/2012
    Bài viết:
    4,834
    Đã được thích:
    826
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Xin lỗi, anh đã có người khác!

    câu chuyện buồn quá e thích những kết thúc có hậu
     
  8. gocbepxinh

    gocbepxinh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/7/2012
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Xin lỗi, anh đã có người khác!

    Ng ta hay nói 'đứng núi này trông núi nọ', mình thì lại suy diễn như thế này: xuống núi này, leo đỉnh nọ thì lại thấy sao đỉnh nọ lại cao thế nhỉ, hehehe. Con người thật tham lam, khi có k biết trân trọng, đến lúc k còn thì lại tiếc.
     
  9. ngocnguyen_cn

    ngocnguyen_cn

    Tham gia:
    13/2/2012
    Bài viết:
    21,718
    Đã được thích:
    5,856
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Xin lỗi, anh đã có người khác!

    Mong các cặp vợ chồng sống hp bên nhau , có con r mà bỏ nhau nt khổ tụi nhỏ lắm .Mình và chồng hồi yêu cũng hp dữ lắm cưới về hết chuyện này chuyện kia cũng mâu thuẫn...nhưng nghĩ đến các con lại nhịn đi cho nhà cửa êm ấm.Ko có gì là ko thể đúng ko các mẹ , hp nằm trong tay mình hãy cố nắm giữ nhé
     

Chia sẻ trang này