Con của mẹ không biết đc bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Biết bao người đang mong ngóng từng ngày để có đc cơ hội như mẹ, vậy mà khi mẹ biết có con mẹ lại ko vui??? Khi biết tin có anh con mẹ vui mừng thông báo cho bố, mẹ hăng hái đi sắm sữa bầu, viên sắt để uống, còn đối với con mẹ lại đắn đo nên giữ hay bỏ (và mẹ thiên về bỏ nhiều hơn). Tại sao??? Sao con lại phải chịu bất công như vậy con nhỉ? Mẹ ngụy biện cho mình với bao nhiêu lý do, nào là anh con còn quá nhỏ (11tháng), nào là hoàn cảnh nhà mình còn quá khó khăn, nhà cửa chưa có, nợ nần nhiều,mẹ thì chưa có việc làm...liệu từng ấy lý do có đủ để con tử bỏ mẹ? vậy mà mẹ lại muốn bỏ con. Mẹ sợ con sẽ khổ, mẹ sợ không lo nổi cho 2 anh em con...Có phải mẹ muốn bỏ con tất cả là vì bản thân mẹ ko? Mẹ luôn tự hỏi con sẽ là trai hay gái, khi sinh ra con có giống anh con ko? Con đáng có 1 cơ hội để nhìn thấy mẹ, thấy cha, thấy anh, thấy cuộc sống. Con có buồn ko khi mọi ng không muốn thấy con, bà ngoại kiên quyết bắt mẹ bỏ con, còn mẹ, mẹ ko dám quyết định, mẹ không có gì đảm bảo để lo cho con và anh con nữa. Mẹ mất 2 năm ở nhà khi có anh con, chưa kịp đi làm thì con lại đến. Mẹ phải làm sao hả con? Nếu mẹ có nhiều tiền thì nhất định mẹ sẽ giữ con. Vậy mẹ bỏ con chỉ vì tiền thôi ư? Con có trách mẹ k? Mẹ đáng trách lắm chứ con nhỉ? Chính mẹ tạo cơ hội để con có thể đến với mẹ, vậy mà bây giờ mẹ lại cho mình cái quyền định đoạt sự sống đang bắt đầu hình thành trong con. Con là một mầm sống đáng yêu. Mẹ mong con hãy từ bỏ mẹ, mẹ không xứng đáng có con phải ko thiên thần của mẹ? Giờ đây mẹ thấy mệt mỏi quá, mẹ buồn và không biết ngày mai của mẹ và con sẽ thế nào?
Ðề: Xin lỗi con của mẹ! hoàn cảnh của chị thật giống khi em bắt đầu mang bầu Báo, 1 đôi vợ chồng trẻ, chồng cv ko ổn định, vợ mới ra trường, công việc kinh doanh mới bắt đầu, vừa chạy vạy khắp nơi để cưới, trả đc tiền cưới thì lại nợ tiền mở hàng kinh doanh, 100% vốn đầu tư toàn là vay và nợ.... Có báo, vợ chồng e vui biết bao, nhưng đã có lúc em lo sợ và muốn bỏ mặc nó, phải đến khi gần 2 tháng e mới dám nói cho chồng và gd chồng vì suy nghĩ nên giữ hay bỏ, thế rồi lựa chọn cuối cùng vẫn là giữ Báo lại.... cảm giác lúc đó hạnh phúc lắm chị ạ, như cái cảm giác bây h chỉ còn vài ngày nữa con ra đời,.... Sự nghèo khó ko có tội, phải ko chị
Ðề: Xin lỗi con của mẹ! cam on e.c di bo roi e a.30p la xong,nhanh that.luc ng ta lam thuc su c hoi han lam,c muon giu con lai.du moi chi la 1 mam song chua co hinh hai nhung dang le dc bat dau cho 1 cuoc song moi.cang nhin thang lon c lai cang thay dau long.gia nhu dc giu lai...