Ðề: Xin lỗi con gái của mẹ... Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, anh í quá vô tâm, theo em nghĩ vất vả về vật chất nhưng vợ chồng gia đình yêu thương nhau còn hơn là khổ sở về tinh thần. Mong là anh í sớm hiểu ra vấn đề để chị và em bé đỡ tủi thân.
Ðề: Xin lỗi con gái của mẹ... cố lên bạn, cuộc sống thật tàn nhẫn khi có những người đàn ông vô tâm như vậy, người đàn ông đó thật đáng trách nhưng cuộc sống ma bạn, cái gì rồi cũng sẽ có giá của nó, họ đối xử không tốt với mẹ con bạn thì họ sẽ nhận được sự đối đáp của xã hội dành cho họ thôi... Cố lên bạn nhé chúc hai mẹ con khỏe mạnh ...
Ðề: Xin lỗi con gái của mẹ... Người phụ nữ lúc nào cũng khổ, mình sinh con gái nên hay có một cảm giác có lỗi với con là lại làm con khổ, con lại phải chịu đựng những gì mà mẹ đã trải qua....
Ðề: Xin lỗi con gái của mẹ... Cuộc sống chẳng ai nói trước được điều gì. Mình thấy ông chồng của bạn là không được, hãy góp ý với anh ấy xem thế nào. Còn nếu không được thì khuyên bạn hãy nuôi con 1 mình. Ông chồng như thế bạn cũng sẽ chẳng nhờ vả được khi bạn sinh cháu đâu. Thôi thì mình cõ lỗi với con vậy. Con lớn khôn con sẽ hiểu và thông cảm cho mình. Sinh con và nuôi dạy con cho tốt, đó là niềm vui, hạnh phúc của người mẹ!
Ðề: Xin lỗi con gái của mẹ... Cố lên chị. Chị suy nghĩ cho kĩ. Nói ra hết suy nghĩ của mình rùi chuyện ra sao thì quyết định sau chưa muộn ạ
Ðề: Xin lỗi con gái của mẹ... Mẹ của em cũng từng phải chịu đựng như vậy nhưng ngày đó mẹ đã không đi đến quyết định li dị vì mẹ nghĩ chỉ có bố đẻ ra em mới thương yêu và chăm sóc em vô điều kiện. Mẹ nghĩ cho em và hy sinh cho em rất nhiều. Ngày đó quá ấm ức, mẹ đã bế em sang ở nhà ông bà nội gần 1 tháng trời. Sau hơn 10 năm mẹ hy sinh, cuối cùng bố cũng đã nhìn nhận và giờ đây bố chăm lo mọi việc trong gia đình. Em mong mẹ nó mạnh mẽ và vững vàng để bé nhà mình được sống trong hạnh phúc, bình yên.