Ðề: Xin lỗi Con Yêu của Mẹ! Cùng cảnh ngộ với mẹ nó, dân tỉnh lẻ lên trên này vất vả là thế. Cố gắng lên vậy, nhưng thú thật là mình cũng ko đành để xa con. Nhớ vô cùng...
Ðề: Xin lỗi Con Yêu của Mẹ! Biết rằng con về với ông bà ngoại có khi còn tốt hơn ở ngoài này với bố mẹ, ông bà luôn chăm sóc cho con thật tốt, luôn dành cho con tình thương bao la. Nghĩ vậy nhưng mà tim vẫn thấy nhói.
Ðề: Xin lỗi Con Yêu của Mẹ! Bài viết cảm xúc quá, hi vọng gia đình bạn sẽ thật hạnh phúc nhá, chúc Bi nhanh lớn nhanh xinh gái ^,^
Re: Ðề: Xin lỗi Con Yêu của Mẹ! Cảm ơn Chị, mỗi lần nghĩ đến nghĩ đến Con....ánh mắt của Con.....E lại rơi nước mắt nhưng Ba Mẹ cháu cũng không biết phải làm sao nữa vì E sợ những đợt ốm dùng kháng sinh sẽ càng làm ảnh hưởng đến Con, nên gửi gắm Con nhờ Ông bà cho Cháu được mạnh khỏe hơn . Hiện nay Mẹ cháu đang tìm Trường mới để đón Bi lên rồi Bác ạ.
Ðề: Xin lỗi Con Yêu của Mẹ! Mình sắp sinh con, rồi sau này sinh con ra chắc chắn cũng sẽ gặp những khó khăn như của mẹ nó. Chúc mẹ Bi sớm tìm đc trường cho Bi lên học và đặc biệt chúc Bi thật khỏe mạnh để mẹ yên tâm gửi Bi ở trường. Cả nhà Bi cùng cố gắng nha.
Ðề: Xin lỗi Con Yêu của Mẹ! Ông bà nội Omachi cũng thuyết phục vợ chồng mình đưa con bé về để ông bà chăm (dù mình ko gặp khó khăn về kinh tế). Mình xác định là ko thể xa con được. Nhưng khi đọc bài viết xúc động này, thì mình chắc 100% là ko bao giờ mình cho con về. Đọc mà thương hai mẹ con quá!
Ðề: Xin lỗi Con Yêu của Mẹ! Cuộc sống đôi lúc không được như ta mong đợi nhưng rồi tất cả cũng qua đi Mẹ Omachi ạ. E đón Con gái lên đi học lại rồi. Mọi khó khăn sẽ qua thôi....
Ðề: Xin lỗi Con Yêu của Mẹ! Con gái trông như người Hàn Quốc ấy, đúng là nghèo cũng là một cái tội em nhỉ, nghèo nên nhiều lúc lực bất tòng tâm. Thôi thì cuộc sống là vậy phải nhìn vào tương lai mà cố gắng thôi chứ biết làm sao. Rồi những vất vả cũng sẽ qua em à, trời không phụ lòng người đâu. Cố lên em nhé!
Ðề: Xin lỗi Con Yêu của Mẹ! Thương Bi thế, chúc con luôn ngoan ngoãn, chóng lớn để cả nhà mình đều vui nha, bố mẹ cũng sẽ không phải xa Bi yêu nữa nhé