Chào các mẹ, Em có lời khuyên cần các mẹ giúp đây. Em tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ, đi làm được 1 thời gian rồi. Mức lương hiện tại của em là 5tr/tháng, làm cho công ty tư nhân. Hiện tại có 1 người bạn có ý giúp cho em vào dạy học ở 1 trường Đại học ở Hà Nội (với mức chi phí đầu vào mất khoảng 70tr), vì hoàn cảnh em không có nên cậu ấy có ý giúp đỡ cho em vay khoản tiền đó (thực chất trong khoản đó cậu ấy cũng có % đến phân nửa). Các mẹ cho em lời khuyên với, có nên nghỉ làm ở công ty hiện tại không? Xác định vào trường Đại học làm giảng viên thì nhàn hạ, nhưng lương nhà nước chắc khởi điểm chỉ được khoảng 2tr, liệu có tồn tại nổi không. Có mẹ nào có kinh nghiệm và ý kiến gì thì sẻ chia với em với nha. Em đang cần gấp lắm. Cám ơn các mẹ nhiều!
Chắc là bạn còn trẻ, đúng ko? Mình đi làm cũng 10 năm rồi, và theo mình thấy, nếu bạn còn trẻ thì ko nên nghĩ đến chuyện nhàn hạ, ổn định. Lý do: 1. Làm ở cty tư nhân (hoặc cty nào đi nữa): bạn trao dồi kinh nghiệm, khi muốn thay đổi thì dễ xin qua cty khác, càng làm càng nhiều kinh nghiệm càng có giá (nhất là bạn có ưu thế về ngoại ngữ -> xin vô cty nước ngoài làm cũng tốt) 2. Làm ở trường đh: môi trường làm việc bó hẹp ở ngành giáo dục. Nếu bạn ko vừa ý, xin ra ngoài phải bắt đầu lại từ đầu, lương lại thấp, mà bạn đã biết gì nhiều về môi trường bên đó ko? Vì vậy, mình nghĩ bạn nên tự hỏi mình là bạn thật sự thích làm công việc gì? Bạn muốn 5 năm sau bạn sẽ như thế nào. Trả lời 2 câu hỏi này, cơ bản sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ hơn. Khi đó mới quay lại quyết định xem nên đi, hay ở Riêng người bạn kia hình như có vấn đề. Giới thiệu vào làm, rồi cho vay (nhưng lại lấy tiền) - liệu thông tin người đó cung cấp về trường DH có đúng ko, hay sau này mất 70 tr xong thì phải bỏ việc luôn? Mà lương 2 tr thì lấy đâu trả 70tr đây hả bạn?
Cái này em nghĩ tùy thuộc vào mức độ tin cậy đối với người bạn kia. Mà người ta cho mình vay thì nếu k ok tiền mình vẫn chưa bỏ ra mà. Khi vào trường, ban đầu lương thử việc có thể 2tr nhưng sẽ mất mấy tháng thôi, lương giảng viên không thấp như chị nghĩ đâu. Sau này còn nhiều khoản khác nữa, đồng thời chị vẫn có thể làm thêm ở ngoài, lại có thể tạo được các quan hệ tốt sau này lo cho con cái. Còn làm ở ngoài, bản thân chị cũng không muốn bon chen thì mức lương 5tr chỉ dậm chân tại chỗ chịa j
Em nghĩ đánh đổi 1 mức lương 5tr để vào làm giảng viên trường đại học chả có j phải suy nghĩ, nhất là mức giá chạy việc có 70tr
em có anh bạn làm giảng viên Kinh tế quốc dân mà thấy nhàn quá với lương lậu cũng chán nên chuyển ra ngoài làm rồi, làm ngoài con người nhanh nhẹn hơn mà kiếm cũng khá hơn chị ạ
Em còn nhớ một lần lớp tổ chức đi ăn liên hoan cùng một số thầy cô trong khoa. Em ngồi cùng một thầy rất giỏi về chuyên môn cũng như ngoại ngữ. Em mới hỏi thầy là "thầy ơi, em thấy thầy rất giỏi ngoại ngữ sao thầy ko đi làm cho các công ty nước ngoài nhận các dự án lớn để làm?". Thầy nói rất chân thành " vì mình thích nghề giáo em à". Em nghĩ một người có thể đứng vững được trong nghề giáo phải là người thực sự yêu nghề. Chúc chị có những quyết định sáng suốt!
Về mức lương của gv ĐH thì mình biết là nó cũng không cao lắm đâu. Bạn thân của mình dạy ở trường ĐH danh tiếng, nó giỏi, đã đi làm 6 năm rồi nhưng lương cũng chỉ 2,5tr mà thưởng cũng chẳng có, thuởng Tết rất ít. Được cái, một tuần chỉ đi dạy 2 -3 buổi, có thời gian ở nhà chăm con. Vì rất thân nhau nên nó chẳng giấu gì mình cả. Nó bảo muốn có thêm thu nhập thì phải đi dạy thêm thôi (dân tiếng Anh mà) nhưng con nhỏ nên nó chưa đi được. Đúng như mọi người nói, bạn chỉ nên làm giáo viên khi bạn yêu cái nghề này thôi, vì nghề này cực lắm. Mẹ mình cũng là giáo viên tiếng Anh và mình biết.
Mình cũng dân ngoại ngữ, lương hiện tại là 9tr. Đợt vừa rồi bên trường ĐH Ngoại thương cũng tuyển, mình cũng cố gắng thi vào nhưng ...không đỗ. Mình tính làm bên đó để có cơ hội giúp cho con cái sau này mà.
t nghĩ chọn chỗ làm phụ thuộc vào công việc bạn muốn như thế nào, mục đích làm việc của bạn là gì. bạn muốn kiếm tiền thì làm ngoài. ngược lại nếu bạn muốn công việc nhẹ nhàng, nhiều thời gian thì làm ở trường. làm GV ngoại ngữ thì có thể đi dạy thêm, nhưng nếu đi dạy thì thời gian cũng y như làm ngoài mà mức lương làm thêm cũng ko cao, trừ khi bạn đủ khả năng để dạy trung tâm nước ngoài hoặc dạy cho người nước ngoài. nhà t có 3 người làm GVDH. cả 3 đều giỏi, đi học nước ngoài về: 1 người là PGS, gần về hưu rồi mà lương đủ sống mặc dù đi dạy tại chức cũng nhiều. 1 người cũng là GVNN giỏi có tiếng, dạy được 4 thứ tiếng, về hưu rồi dạy TV cho người trong ĐSQ, cũng đủ tiêu thôi. 1 người cũng có quen biết, xin mãi vào trường, giờ xin ra đi làm cty nước ngoài. 2 người đầu tiên yêu nghề, người thứ 3 ko đủ yêu nghề đó bạn. bạn suy nghĩ quyết định. t nghĩ 70tr mà ko có, phải đi vay, với mức lương GV, bao giờ bạn trả được? t thì sợ nhất nợ nần và cái gì ko chắc trên 70% ko làm. chúc bạn có quyết định sáng suốt
Xin chia sẻ với bạn một chuyện này. Đó là người bạn cũ của mình, làm giảng viên tiếng Anh ở một trường ĐH. Lương thì mình không biết cô ấy nhận bao nhiêu một tháng, chỉ biết là cô ấy vừa ly hôn, không đủ tiền nuôi 2 đứa con nên để 1 đứa cho bố nó nuôi. Cô ấy vẫn đi dạy thêm các tỉnh để có thêm thu nhập. Đang cố gắng xoay sở để nuôi cả 2 đứa. Con cô ấy đều học "trường làng", không phải trường tư học phí cao đâu.
Chia sẻ thật lòng với bạn: 1. Làm giảng viên là môi trường để học tập cực tốt, săn học bổng cũng tốt, tuy nhiên sức ỳ cũng không kém nếu chỉ mong muốn ổn định và nhàn hạ. 2. Nếu chưa bao giờ di dạy, chưa có lòng yêu nghề mà chỉ nghĩ vào đó có môi trường nhàn thì bạn phải suy nghĩ thật kỹ. Để có 1 tiết dạy học tốt đòi hỏi phải bỏ thời gian biên soạn, nghiên cứu gấp 3-5 lần, tự đào tạo liên tục. Dĩ nhiên nếu muốn làm "tiến sỹ gây mê" thì đúng là nhàn. 3. Hầu như không có thưởng, chỉ có lương, lương không gọi là cao. Tuy nhiên dạy ở ngoài cũng khá nếu chịu khó cày, mức lương tùy trung tâm nhưng dao động từ 100k-200k/h dạy. 4. Được cái vào môi trường đó con cái, gia đình, cha mẹ thấy "sang" hẳn, bù lại quan hệ cá nhân, cuộc sống hàng ngày cũng "nề nếp", ăn mặc nghiêm túc, nhìn trước ngó sau khi xuất hiện cả "trong nhà lẫn ngoài phố" vì có thể gặp học trò chào hỏi và đến thăm mà không báo trước. Bạn cứ suy nghĩ mình mong muốn gì, mục tiêu cuộc sống mà chọn nhé! Chúc bạn may mắn!
Đến lúc này chắc bạn chủ topic đã có quyết định cho mình rùi, mình chỉ có góp ý thêm cho rôm rả thôi Làm nghề giáo thực sự phải có cái tâm còn xác định làm giàu bằng nghề này thì khó lắm. Với mác là GVĐH ngoại ngữ thì bạn xin dạy thêm là không khó nhưng thu nhập cũng chả là bao so với làm ngoài, với lại đã gọi là dạy thêm rồi thì chẳng có 2 từ "nhàn hạ" đâu. Làm nghề này cố mà kiếm đc anh chồng giàu, lo kinh tế còn mình thì chỉ phải lo giảng dạy và con cái. CÒn như mình cũng là 1 GV ( cấp 3 thôi), chồng ko giàu ( vì cũng Nhà nước) nên 2 vợ chồng phải tự xoay sở thôi ( đường link bên dưới ), cơ mà được cái mình vẫn rất yêu nghề.