Các mẹ thong thái cho e lời khuyên với ah. Chồng em thì k rượu chè, gái hay gì cả nhưng tính cách vô cung gia trưởng. Đàn ông mà chua ngoa ứng xử kém k có chí tiến than. Cứ đi làm về có ng phục vụ cơm nc sẵn sàng ăn xong lướt web bóng đá tý là ngủ. E một mình vừa việc nhà vừa lo cho con vừa Phục vụ chồng. Nếu cứ bt như thế đành cam chịu cho xong nhưng em cảm giác chồng e k bình thg lắm. Có lúc tự dưng khó chịu chửi um lên,có lúc đi đg mất tập trung tý lao xe xuống hố. Thêm cả tính k ai có thể góp ý đc. Cứ góp ý là cáu là ghét. Chỉ chơi với những ông k ra gì. E rất bế tắc vì k thể góp ý trò chuyện Hay Khuyên bảo đc chồng.dạo này toàn diễn kịch câm k giao tiếp gì hết nhưng hom nay ông ý đòi lấy tiền nhà cho ông cờ bạc vay. Chắc cái ong đấy rủ đi chơi ăn uống tỷ tê thế nào mà về đòi lấy t cho vay. Mà bao nhiêu lần mọi ng và em ngăn cản vì ông đó Hau đánh bạc rồi. Em chán kinh khủng Mọi ng xem cho em lời khuyên cách chỉ bảo cho chồng e với
Nếu chồng mẹ nó tính như vậy thì thường là do ảnh hưởng từ gia đình hoặc người thân từ nhỏ chứ không phải giờ mới phát ra như thế đâu. Vụ này phải nhẹ nhàng hoặc mưa dần thấm đất thôi chứ không ngay luôn được đâu.
Uhm. Đúng là từ gd chồng. Bố chồng độc đoán và gia trưởng mẹ chồng cố hủ và nhịn nhục sống với ông coi nặng chuyện tiền bạc. Con cái thì cả hai ng đều na ná như nhau chỉ thik tiêu pha k thik lao động và tiến than. Cũng khó chị ah. Vì tính cách nó an sâu rồi nói k đc.nhiều lúc nghĩ cũng thươngaf cũng trách