Chào tất cả các thành viên trên mạng xã hội facebook hôm nay mình mạo muội post lên 1 câu chuyện mà mình đang cần các chuyên gia tư vấn cũng như các ACE giúp đỡ ! Năm hết tết đến ai cũng nô nức đón chào năm mơi! nhà nhà người người đua nhau hân hoan ! Nhà tôi thì khác vì phải vướng bận vào 1 chuyện đau lòng! thương cho mẹ già và đứa e trai ! ACE ai có thể giúp được vui lòng không commem dưới bài viết này nhé ! mà conmem vào link faceboob này ! https://www.facebook.com/events/319675798152541/ hay click tại đây! Tôi chia sẽ cùng ACE số là khoảng gần 2 tháng trước ( tháng 10/2012 ) e trai tôi vô tình có mặt trong 1 vụ ẩu đã và kết quả là e tôi bị bắn vào mắt làm mù con mắt bên phải ( kết quả giám định thương tận là 43% vĩnh viễn ). Sau khi sảy ra sự việc gia đình tôi mang vào bệnh viện Long Khánh nơi địa phương đang ở, sau khi sơ cấp cứu thấy tình hình e tôi quá nặng nên bệnh viện cho xe cứu thương chạy thẳng lên bệnh viện Mắt TP-HCM. Các bác sĩ ở đây cho biết e tôi bị mù vĩnh viễn con mắt bên phải do vết thương quá nặng. Tin đó như sét đánh vào tim tôi, vào người mẹ già góa chồng ngày đêm mong mỏi nuôi con khôn lớn. Quá thất vọng với sự thật nghiệt ngã gia đỉnh tôi được các bà con hàng xóm khuyên nên viết 1 lá đơn kiện. Gia đình tôi đã làm theo và chờ đợi trong mõi mòn gần 2 tháng nay. Không hiểu là lá đơn đó có viết sai sót hay không? hay như thế nào mà từ lúc đó tối giờ gia dình tôi chỉ nhận được 1 thông báo là " tụi nó đi trốn hết rồi! lúc nào tui nó về sẽ bắt hết". Nhưng bọn thủ ác đó vẫn ở tại nhà không hề đi đâu cả, bọn chùng ngang nhiên coi như không sợ bất kỳ ai, kể cả pháp luật. Sự thật là tối hôm đó có 1 đám thanh niên gần 20 người, mang theo hung khí như: mã tấu, dao thái lan, chạng ná, thanh sắt, 1 số gậy gộc và mang theo cả bình xịt hơi cay và 1 trái lựu đạn ( bình xịt hơi cay và 1 trái lựu đạn là do mẹ của 1 tên trong đó nói với gia đình tôi nên mới biết ) ngang nhiên bước vào nhà Chú của tôi. chúng rất hung hăng gặp ai là chém giết làm cho 1 người hàng xóm phải khâu 13 mũi sau vai, 1 bà cô bị khâu 3 mũi trên trán, e tôi thì bị chúng dùng chạng ná bắn vào mắt phải, chú tôi bị bắn bầm tím ngay ngực. Với tính chất côn đồ và có ý cố sát muốn lấy mạng của chúng. Gia đình tôi cũng như bao người khác đang hoang mang lo lắng là liệu chúng có dùng lại ở đây không hay còn tiếp tục? Với tính chất côn đồ và hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến sứa khỏe tôi rất mong quý bạn đọc hãy post tin này nếu có thể ! Khi chúng tôi phải gắng khắc phục nhựng hậu quả thương tâm thì hung thủ ngang nhiên ngoài vòng pháp luật như vậy? liệu nếu như các cơ quan chức năng không vào cuộc thì sẽ như thế nào? hậu quả đó ai sẽ gáng chịu? Gia đình tôi rất mong các bạn đọc chia sẽ ! Tôi chỉ nói ngắn gọn chi tiết sẽ được giải bày nếu các bạn quan tâm muốn giúp đỡ gia đình tôi. Nếu trong ae ai làm bên nghành báo chí hay có bà con bạn bè làm thì giới thiệu dùm mình nhé ! mình muốn đang tải 1 bài báo! thanks và hậu tạ ! ps: Chúng tôi chỉ muốn giúp đỡ để giải quyết vấn đề chứ không có ý giải quyết về tiến bạc nhé! Thân !