em chào mọi người! em tên linh còn bạn gái em tên thảo chúng em yêu nhau được hơn 1 năm rồi, chúng em xác đinh đến với nhau, cưới nhau vì biết 2 gia đình k đồng ý chuyện 2 đứa nên chúg em quyết định có con trước khi cưới giờ được 3 tháng rồi, bố mẹ bạn gái e thì yêu cầu gia đình em phải xuống nói chuyện bàn bạc, cưới gấp còn bên gia đình em phản đối gay gắt k cho cưới, về phía gia đình nhà bạn gái thì (ÉP) chúng e nếu bme của e khong xuong nói chuyện thì 1 tuần nữa sẽ bắt bạn gái em bỏ đứa con đi và chia cắt chúng em, giờ em khong biết phải làm sao nữa e rối trí quá, mọi người có cách gì giúp chúng em với, em quê lập thạch vĩnh phúc còn bạn gái em ở hà nội, em mong mọi người có cách gì giúp em không em chết mất, bạn gái em mới ra trường, chưa có việc làm còn em đi làm lương cũng thấp giờ bên nhà bạn gái ngày nào cũng ép 2 đứa bỏ đứa bé vì sĩ diện và danh dự của người lớn chúng em chắc thắt cổ mà chết thôi
Ðề: xin mọi người tìm cách giúp đỡ chúng em Đã có gan làm thì chịu thôi bạn ạ. Nếu thuyết phục bố mẹ không được, hai bạn nên đăng ký kết hôn trước, rồi chuyện cưới xin tính sau. Cái thai dù sao cũng được 3 tháng rồi, em bé thì không có tội, bỏ đi ác lắm. Hơn nữa, nếu bỏ thai có thể ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, tâm lý của bạn gái. Mà bạn thì cũng chẳng vui vẻ gì, sống có khi dằn vặt lương tâm cả đời... Cố lên bạn nhé, mong bạn sớm tìm được bình yên !
Ðề: xin mọi người tìm cách giúp đỡ chúng em Mình nghĩ nếu 2 bạn yêu nhau thật lòng và muốn đến vs nhau thì đừng nên bỏ đứa con, hãy đi DKKH và thuê 1 căn nhà nhỏ sống vn. Hãy cố gắng sống thật tốt để gia đình và mọi ng nhìn thấy 2 bạn đã quyết định đúng. Bố mẹ nào cũng thg con, ng ta nói trời ko chịu đất thì đất phải chịu trời, nếu 2 bạn cương quyết mình nghĩ bố mẹ 2 bên rùi cũng sẽ chiều lòng các bạn thui. Mong 2 bạn HP và nhất định đừng nghĩ đến chuyện bỏ con nhé, tội nghiệp lắm, cứ sinh bé đi, các bạn sẽ thấy đc làm bố mẹ là điều hạnh phúc nhất trên đời đấy.
Ðề: xin mọi người tìm cách giúp đỡ chúng em Lớn như thế rồi mà còn phụ thuộc vào bố mẹ quá vậyem? Cướithì cưới, chả cưới thì thôi, dọn về ở với nhau đi, còn thì cho dù em có cưới thì cũng phải tự lo cho cuộc sống của mình chứ. Bây giờ có thiếu gì việc đâu, nếu vợ em muốn đi làm ấy. NHiều bạn sinh viên ra trường chưa xin được việc đúng ngành thì đi bán hàng, đi làm giúp việc theo giờ, đi dạy kèm....Thanh niên thời này mà sảnh một cái nghĩ đến chết, chết, chết, đúng là .....
Ðề: xin mọi người tìm cách giúp đỡ chúng em Noí thật với em trai nhé, chị cũng có con trai, chị hiểu được nỗi vất vả để sih nó, nuôi nó lớn và hiểu được kỳ vọng của bố mẹ với con cái và cũng hiểu được tấm log của họ với con cái, vì thế nghe em trai nói chết chết là chị điên không chịu được, nếu là thằng con chị nói thế chị đá ra khỏi nhà luôn vì nó đúng là thằng vừa ngu vừa bất hiếu. Mình là người có ăn có học, hãy hành xử theo cách tích cực em trai ạ, trên trái đất này chỗ nào chẳng có đường, hãy lựa chọn cho mình 1 con đường chứ đừng lựa chọn không đi, bởi không đi thì chẳng bao giờ đến đích cả. Đôi lời chia sẻ của một người mẹ có con trai với em.
Ðề: xin mọi người tìm cách giúp đỡ chúng em em cám ơn các chị, em muốn cưới nhưng bên gia đình bạn gái em yêu cầu phải có bme nhà trai còn nếu k ép bạn gái em bỏ đứa bé đấy đi, e cũng đinh đi ĐKKH nhưng em k có hộ khẩu ở hà nội, k có gì hết, ngày nào cũng bị ép từ 2 phía gia đình, mà bạn gái e thì chán lắm e xin 1 lời khuyen hoặc 1 giải pháp tót nhất
Ðề: xin mọi người tìm cách giúp đỡ chúng em Có một số trường hợp cũng giống em đấy, nhưng mỗi người sẽ có một quyết định khác nhau, có người sẽ dẫn nhau đến 1 nơi khác sống và khi con lớn thì 2 gđ sẽ tự chấp nhận, vì không ai cũng thương con thương cháu, 2 em phải có quyết tâm thật sự, nhưng cái đáng trách ở bọn em là suy nghĩ và quyết định quá sớm khi cả 2 em chưa ổn định công việc, nếu cả 2 gđ đã quyết tâm không bên nào nhường bên nào, thì theo chị 2 đứa em nên đi đến 1 nơi khác sống, nhưng em cũng phải chấp nhận vật lộn với kinh tế để trụ cột gia đình, hi vọng em sẽ nhanh tìm ra cách giải quyết tốt nhất
Ðề: xin mọi người tìm cách giúp đỡ chúng em Đọc câu chuyện của bạn, mình thấy 2 bạn nông nổi quá,các bạn yêu nhau mà gia đình không chấp nhận thì phải tìm hiểu lý do vì sao chứ, sau đó thuyết phục các bậc phụ huynh dần dần, chứ không thể lấy cách chửa trước rồi ép bố mẹ được, các bạn có nghĩ hậu quả về sau không? nếu GĐ bạn đồng ý vì bạn gái bạn có mang trước rồi khi cứoi nhau về có sống hạnh phúc không khi mà bố mẹ miễn cưỡng, chưa nói đến chuyện bạn gái kia còn mất điểm trước bố mẹ bạn vì chửa trước nữa đấy. Ngoài ra lấy nhau tỏng tình trạng bây giờ liệu có đảm bảo hạnh phúc không khi mà kinh tế của 2 bạn quá eo hẹp, vợ thì không có việc làm, chồng thì lương thấp, thử hỏi sinh con ra nuôi nó kiểu gì ? nói chung còn nhiều vấn đề nữa mình không muốn nêu ra ở đây, nhưng sự việc đã lỡ rồi, bây giờ chỉ tìm cách giải quyết thôi, bỏ đứa bé thì không nên tí nào cả, mọi việc bây giờ bạn là chính là ngừoi tháo gỡ đấy, em phải từ từ giải quyết thôi, hãy về tìm cách thuyết phục bố mẹ, dù sao cũng là cháu ông bà, chả nhẽ ông bà đứng nhìn đứa cháu bị bỏ rơi, bạn phải hết sức bình tĩnh và nhẹ nhàng thuyết phục bố mẹ mình. Mong bạn thành công và sớm lấy được ngừoi mình yêu.
Ðề: xin mọi người tìm cách giúp đỡ chúng em nếu bỏ đi thì coi như bỏ cả cuộc đời của bạn gái b, chắc bạn ý sẽ suy sụp lắm trc hết phải thuyết phục bố mẹ 2 bên đã chứ
Ðề: xin mọi người tìm cách giúp đỡ chúng em m khuyên bạn nên về thuyết phục bố mẹ bạn, bạn hãy mạnh mẽ lên, tìm những lời lẽ thuyết phục nhất vào, cha mẹ nào cũng đều thương con cái cả. Và đặc biệt, dù thế nào thì đừng có nghĩ tới chuyện tử tự gì ở đây nhé, sẽ là cách làm ngu xuẩn nhất đấy. Mong rằng bm bạn sẽ thông cảm để chấp nhận chuyện 2 người
Ðề: xin mọi người tìm cách giúp đỡ chúng em chia sẻ với bạn mình thì không biết khuyên bạn ntn cả, chúc bạn có những lựa chọn sáng suốt và hạnh phúc nhé
Ðề: xin mọi người tìm cách giúp đỡ chúng em chả bít khuyên gì cả chỉ mong bme bạn thương con thương cháu và có suy nghĩ thoáng 1 chút thôi chứ giờ 2 bạn đừng có làm gì mà sau này hối hận ko kịp.
Ðề: xin mọi người tìm cách giúp đỡ chúng em Bây giờ có thuyết phục cũng muộn rồi, 2 bạn bồng bột quá. Nếu đã vậy thì 2 ng dọn ra ở riêng, sinh con, nuôi con. Chứ bme bạn nhất quyết ko cho cưới như vậy thì biết làm sao đc nữa.
Ðề: xin mọi người tìm cách giúp đỡ chúng em Đọc mà cứ ngỡ bài chồng mình viết,hihi. Hai bạn liều thật đó, liều giống mình thật đó. Đừng nghĩ gì tới tự tử j nhé, vớ vẩn. Một bằng chứng sống là vợ chồng nhà mình đây. Lỡ có em bé trước khi cưới (chứ không cố tình như hai bạn), gia đình mình nhất quyết không chấp nhận cưới. Ngày đó em bé đã 5 tháng mà mẹ mình còn ép mình đi phá thai, 4 ngày đêm mẹ khóc lóc xin mình vì danh dự gia đình mà bỏ em bé. Mình đồng ý với mẹ, rồi tranh thủ lúc mẹ đưa đi phá thai, bắt xe trốn ra với chồng. Nghe cứ như phim ấy nhỉ. Mà mình lúc đó có công việc hăn hoi, tự lập rồi nhé. Bạn phải biết lúc này bạn gái bạn đang chịu sức ép rất lớn từ gia đình, mất ăn mất ngủ, khóc sưng mắt khản cổ, hãy thương lấy bạn ấy. Chuyện nhà mình giải quyết đơn giản hơn, vì bố mẹ chồng mình rất thương con thương cháu, còn nghĩ ra cảnh nhà mình không đồng ý thì nhờ ng đóng giả họ nhà gái để tổ chức đám cưới cho vợ chồng mình mà. Sau đó, mẹ mình phải chấp nhận đám cưới dù không vui vẻ gì. Giờ em bé 7 tháng, bụ bẫm khỏe mạnh ai cũng yêu. Mình cảm ơn trời phật vì lúc mình đang mang bầu bị ức chế tam lý vậy mà không ảnh hưởng gì tới con. Vậy nên hãy nghĩ tích cực, sẽ có cách giải quyết thôi. Quan trọng nhất là thuyết phục được bố mẹ tin tưởng bạn. Mẹ chồng kể lại, khi đó chồng mình khóc mà nói với bố mẹ là "trước tới giờ ng thân thiết nhất của con là bố, mẹ và em gái V, giờ con yêu thương C, con đã tạo ra 1 đứa con mà con không thể che chở được thì con không thiết sống nữa", những lời chân thành dễ được cảm thông lắm. Mẹ chồng mình nói tin tưởng con trai mẹ, tin rằng đó là cháu của mẹ, và "ngay cả nếu không phải là cháu mình mà mình cứu được sinh mạng no thì cũng là một việc phúc đức cả đời không phải hối hận". Hãy nghĩ tới một đứa trẻ vô tội mà quyết định bạn nhé.
Ðề: xin mọi người tìm cách giúp đỡ chúng em Công nhận 2 bạn này cũng làm liều thật. mà bố mẹ bạn cũng đáng trách con dại cái mang đã đến nước này rồi dù sao cũng là máu mủ nhà mình trc tiên phải lo cho bạn gái bạn ổn thỏa về tinh thần cho mẹ con khỏe mạnh trc sau này trách cứ gì thì nói sau chứ.
Ðề: xin mọi người tìm cách giúp đỡ chúng em Nếu các bạn yêu nhau thực sự thì cố gắng 1 chút, bố mẹ cô ấy ngăn cản vì lý do gì? chỉ vì chuyện có bầu bí trước? h quản điểm cũng thoáng rồi, bạn thuyết phục gia đình bạn nhượng bộ chút đi, nói chau nội ông bà h bỏ có được ko?
Ðề: xin mọi người tìm cách giúp đỡ chúng em haizzzz. giống y xì đúc mình. mình ở hoàn cảnh của bạn gái bạn 2 năm về trc. 2 đứa mặc dù đã rất cố gắng nhưng vì mình nghĩ cho cả 2 bên nên mình đã bỏ. 2 năm sau mình vẫn là vợ, là mẹ của con anh ấy. gđinh chồng giờ rất quý mình. chỉ là chưa hiểu nhau thui bạn ạ.
Ðề: xin mọi người tìm cách giúp đỡ chúng em bạn hãy cố thuyêt phục bố mẹ bạn đê mình tin ông bà nào chả xót cháu mà