Mod ơi, nhờ Mod tý. Mình không biết nên gửi vào đâu. Tối qua, Bác nghe tin con mà .................. mặc dù biết rằng điều đó có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào...................Thương con thật nhiều. Con ra đi là thoát khỏi những cơn đau về thể xác, mong Con về cõi vĩnh hằng yên bình con nhé. http://www.*********/forum/f70/hay-giup-con-duoc-song-tiep-587944/ http://vov.vn/Home/Ba-oi-con-au-wa/20109/154707.vov http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/Tam-long-vang/387316/chau-nghia-dang-can-su-giup-do.htm
Ðề: Xin một lời cầu nguyện cho cháu Nghĩa Cuộc đời thật ngắn ngủi. Mong linh hồn con được về với đất Phật.
Ðề: Xin một lời cầu nguyện cho cháu Nghĩa cô cũng xin góp một lời nguyện cầu, mong cho linh hồn con sớm được siêu thoát...
Ðề: Xin một lời cầu nguyện cho cháu Nghĩa mong con bình yên .............................................
Ðề: Xin một lời cầu nguyện cho cháu Nghĩa Cầu mong con sang thế giới bên kia được hạnh phúc hơn, tin rằng qua bên đó con sẽ bớt đau đớn hơn.Bé quá chưa hiểu sự đời mà con đã sớm lìa xa thế giới này tội nghiệp con quá con ơi.
Ðề: Xin một lời cầu nguyện cho cháu Nghĩa thương con nhiều, từ nay con ko còn bị những cơn đau hành hạ nữa, yên giấc con nhé.
Ðề: Xin một lời cầu nguyện cho cháu Nghĩa Mong linh hồn con sớm được siêu thoát! Con hãy phù hộ cho người thân mạnh khỏe, vượt qua nỗi đau con nhé
Ðề: Xin một lời cầu nguyện cho cháu Nghĩa Xin dâng lời cầu nguyện cho bé Nghĩa bé bỏng!!!!...............
Ðề: Xin một lời cầu nguyện cho cháu Nghĩa bao lần rồi nhìn thấy những bài về những mảnh đời éo le mình ko dám đọc .......chỉ dám nhìn lướt qua và gửi lời cầu nguyện , mong bé sớm siêu thoát .