Cần giúp: Xin Một Lời Khuyên

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi amayzin, 7/11/2016.

  1. amayzin

    amayzin Hạnh phúc là khi được sẻ chia cùng mọi người

    Tham gia:
    23/10/2015
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    43
    Chào các Mẹ mình tham gia lcm cũng đã hơn 1 năm rồi nhưng nay mới dám lên đây thổ lộ tâm sự và thật sự mong muốn nghe những lời khuyên từ các Mẹ.

    Mình năm nay 24t, về công việc thì cũng đã gọi là ổn định với mức lương cũng là mơ ước của nhiều bạn trẻ khi mới ra trường. Mình là cho một công ty nước ngoài. Công việc tương đối bận và nhiều áp lực. Nhưng vẫn có thời gian rảnh để quan tâm người yêu. Mình là người khá chu toàn, nhưng cũng dễ tính, cái gì làm được mình đều sẽ làm hết (May vá, thêu thùa, nấu ăn...), sống tình cảm. Mình có quen người yêu mình ( Đang dự định cưới vì bác sĩ thông báo tin vui) người yêu mình thua mình 2 tuổi và đang là sinh viên năm cuối. Chuyện là trước đây người yêu của mình có quan hệ tình cảm vs ông anh họ và hai người đã XXX với nhau trong khoảng thời gian khá dài trước khi quen mình. Vốn là người sống thoáng mình cũng chẳng bận tâm gì nhiều về quá khứ của một con người, càng không quan tâm chuyện trinh tiết. Nhưng điều mình băn khoan chính là hôm qua khi người yêu mình đi đám giỗ bà Nội. Vì là hai anh em họ bên đằng nội nên đám giỗ tất nhiên hai người đó đã gặp nhau, Ông anh họ của người yêu mình kể lể đủ thủ vẫn còn yêu người yêu mình rất nhiều, trong thời gian xa người yêu mình ông đó rất nhớ và cho đến nay vẫn còn yêu nhiều lắm. Khiến người yêu mình bị dao động mạnh.

    Hôm qua mình xuống nhà Anh trai dưới Đồng Nai tối mới về Sài Gòn. Thì nghe người yêu mình muốn chia tay mình vì vẫn còn cảm tình với Ông Anh họ đó. Mình Thật sự không biết phải làm sao cả. Tuy không phải người định kiến nhưng Mình ghét cái kiểu biết là Anh Em không thể yêu nhau, càng không thể làm cái chuyện đó với nhau vậy mà vẫn làm. Các Mẹ có thể cho mình lời khuyên được không?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi amayzin
    Đang tải...


  2. hanhlem

    hanhlem Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/8/2014
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    135
    Điểm thành tích:
    83
    Vấn đề của bạn khá nhạy cảm, nhưng mình nghĩ bạn tự có câu trả lời thôi. Bên phương tây quan niệm về XXX của họ rất thoáng, nhưng thoáng là trước hôn nhân. Vấn đề của bạn, sẽ do bạn quyết định, mình chỉ trích lại 1 số đoạn bạn viết. Ng y bạn có em bé với bạn, và các bạn đang dự định cưới, vậy mà vì mối tình với ông anh họ cô ấy muốn chia tay với bạn, nghĩa là nàng ta muốn hay sẽ phá bỏ bào thai của 2 bạn đi để đi theo 1 mối tình vô vọng. Với những người con gái có tính cách như thế trong khi yêu, bạn nên suy nghĩ thật kỹ
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  3. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,326
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    mình tiếp ý của bạn trên nhé... bạn ạ...1 người phụ nữ đoan chính....khi họ đã trao thân cho 1 ai đó, điều đó rất quan trọng....và khi họ có con với người đó...họ lại càng coi người họ trao thân, bố của đứa trẻ rất quan trọng...khi tính đến cưới xin...họ sẽ toàn tâm, toàn ý với người đàn ông đó...rất khó ai có thể làm họ rung động, trừ khi....người ck họ yêu thương vô cùng tồi tệ...
    1 người vợ dễ dãi, dễ thay lòng, 1 người mẹ ko coi trọng con cái, hôn nhân....tức là người đó cũng coi thường ck...ko biết trân trọng những gì mình có....
    ko phải là cân nhắc....mà mình chân thành nói thẳng...nếu có cố lấy về...cô ấy sẽ ko phải là 1 người vợ, người mẹ tốt đâu...đừng phí hoài cuộc đời mình vì 1 người như vậy..
     
  4. itanht

    itanht Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    24/1/2014
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Đã chuẩn bị cưới và có baby rồi mà vẫn còn muốn chia tay thì bạn còn nuối tiếc gì nữa. Mà ko biết n.y bạn họ yêu bạn có phải vì bạn có phần giống anh họ không nữa.
    Chia buồn với bạn Nhưng bạn chia tay thì vẫn hơn
     
  5. SUSUROSE

    SUSUROSE Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/7/2016
    Bài viết:
    1,303
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    173
    Người như vậy ctay sớm thôi bạn k lấy về rồi bị cắm cái sừng to đùng thì hay lắm. Đã có con và định cưới mà còn nthe thì chịu rồi
     
  6. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,320
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Ôi bó tay với người yêu b đấy, bỏ đi cho nhẹ nợ
     
    xuka0705 thích bài này.
  7. hongkoi8x

    hongkoi8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/7/2016
    Bài viết:
    1,174
    Đã được thích:
    447
    Điểm thành tích:
    123
    có con rồi, định cưới mà từ bỏ đk, vậy là đứa con k phải của bạn rồi, vì nếu là của bạn, và coi trọng bạn thì sẽ k nói ctay vì còn đứa cn nữa, đằng này lại nv, thì bạn bỏ đi
     
  8. lelumber

    lelumber Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/11/2013
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    103
    nếu bạn thương con thì bảo cô bé ấy cứ sinh con đi bạn nuôi còn lại cô ấy muốn làm gì thì làm, còn cưới người mà không thương mình thì họ sẽ không toàn tâm toàn ý, mà đã dính vào chữ tình lại càng khổ, lại còn tình bị cấm đoán họ càng khó dứt ra giống như kiểu không có được mới thấy quý ý, tạo nghiệt gì không biết
     
  9. Đại Long Phát

    Đại Long Phát Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/10/2016
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Nếu người ta đã không có tình cảm thì mình nghĩ bạn nên nói rõ rằng bạn tôn trọng sự lựa chọn của bạn gái bạn. Dù bạn gái bạn có lựa chọn thế nào thì bạn vẫn có trách nhiệm với đứa bé (Nếu như đó thực sự là con của bạn)
     
  10. huyentelecom

    huyentelecom Thành viên tốt bụng

    Tham gia:
    12/9/2012
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    195
    Điểm thành tích:
    83
    Em có thể thấy người yêu anh là một người không yêu anh thật sự. Và đã rất nặng tình với người kia, nhưng khi đã có con với anh, là người yêu chính thức của anh, cả sắp cưới mà sẵn sàng đạp bỏ tất cả để về người cũ thì chứng tỏ người ấy không đáng trân trọng đâu.
     
  11. xuka0705

    xuka0705 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/11/2016
    Bài viết:
    2,843
    Đã được thích:
    146
    Điểm thành tích:
    153
    Đúng là ko bit nói gì hơn "bỏ đi cho nhẹ nợ" mình thích câu này của bạn.
     
  12. beautifultc

    beautifultc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/1/2016
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    43
    Vấn đề của bạn thật khó để giải quyết, nếu mình là cô gái kia đã bác sĩ bảo cưới mình sẽ không nhì nhằng với ông anh họ nữa. Có lẽ giờ cô gái kia cũng đóng vai trò rất quan trọng.
     

Chia sẻ trang này