Chia sẻ với bạn. Đúng là tính cách có thể tự mình thay đổi, nhưng số phận thì chẳng biết làm sao được. Mong là thời gian tới bạn sẽ tìm được 1 ng phù hợp và sẽ ko có chuyện gì sẩy ra nữa. Mình thì cũng k mê tín lắm, nhưng có khi nào bạn đang có 1 bóng ma đi theo phá hoại ko, . mình chỉ nghĩ vậy thôi. Bạn thử đi xem xem như thế nào
Mình xem bói đủ chỗ rồi. Ko thầy nào nói mình có ma quỷ gì đi theo hết. Chỉ bảo là số mình rất cực khổ về đường tình duyên Sau anh chắc mình chả dám yêu ai nữa đâu. Mfinh sợ làm hại họ
hj, chuyện tình cảm thì ko ai nói trước được bạn à. Đúng là trên đời này cũng nhiêu chuyện mình k nghĩ tới thật
híc khổ thân chị quá Bạn em cũng có nhiều anh thích, duyên ngầm dù không xinh lung linh, yêu cũng 2-3 tháng là chia tay nhưng lí do là anh kia có người yêu mới, lần nào cũng bị phản bội, em nhìn vào đó thấy trên đời này chẳng a nào đáng tin luôn Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại có thể 1 là ny nó quá nhiều sự lựa chọn, 2 là vì ng đó chưa thực sự yêu, 3 là a tốt tính theo đuổi thì không yêu - toàn yêu hotboy . Nếu chỉ vì nhìn người, nhìn đời mà không dám thử thì mãi mãi không chạm tới cái gọi là hạnh phúc. Cuộc sống có bao lâu mà phải hững hờ ạ? Ví dụ như ở tình huống của chị, nếu ở bên chị mà gặp khó khăn thay vì đổ lỗi, cãi vã sao các a k tìm cách khác, và thất bại mà chị cho là"bản thân chị mang tới cho anh" liệu đã tới thực bờ vực của tuyệt vọng chưa ạ? Em nghĩ chị nên ở bên anh ấy chị ạ! Dù khó khăn anh cũng không đổ lỗi cho ai hết, em thấy khâm phục anh. Nếu như anh không phải ng muốn buông thì ĐỪNG xa anh ấy, chị ạ!!!
Thực ra những cãi vã chỉ là từ phía chị. Dù gì khi chị buông cũng chả ai dám buông, Nhưng ở trong cuộc mới biết nó tuyệt vọng nhường nào em ạ. Nếu chị ko buông, xui xẻo cứ dồn dập ập tới. Chị ko đành lòng. Giờ chỉ cảm thấy ấm ức cho số phận mình Chả hiểu sao trên đời lại có lý do kỳ cục vậy để ko được yêu. Chị nghĩ chắc chị là số 1 trên đời
chẹp là do chị thương hơn thương ta đó. Đợt e yêu 1 a, đợt ý em k giỏi bếp núc cho lắm, nhìn anh ấy lọ mọ nấu cho em ăn mà lúc ăn em cứ khóc nghĩ nếu gặp được cô nào nấu ngon cho anh ấy thì em sẽ để anh đi. anh cứ dỗ dành bảo đừng khóc rồi anh xin các kiểu :3 Nhưng sau bao chuyện, cuối cùng vẫn bỏ em đi vì lí do: "em không có lỗi, lỗi là do anh THAY ĐỔI" Thương người nhiều, nhận tổn thương về bản thân mình, em cũng k đành lòng để ng em yêu phải chịu khổ, thế nhưng ta khổ thì ng thân, bố mẹ xót xa lắm ạ
Cũng ko hẳn là chị thương người ta hơn. C là 1 đứa cá tính mạnh nên khi yêu, những ng yêu chị buộc phải ga lăng hơn hẳn người khác í. Chuyện nấu nướng hay giặt giũ khi đi chơi xa nhà c ko bao giờ làm luôn Cơ mà ngta yêu ngta làm hết í. Nhưng ko vì thế mà chị cảm động kiểu như em đâu. Hi hi Nhưng cơ bản có những chuyện phải vì mình vì người, chứ nếu mình kéo ngta xuống vực thì tiếp theo cũng chẳng hay ho gì ấy. Chị suy nghĩ nhiều lắm nhưng chẳng tìm được lối thoát cho chuyện này. Nhiều lúc cũng muốn vì mình, kệ mẹ chúng nó. Nhưng sống làm người chị lại ko nhẫn tâm thế được. Nữa là mình cũng yêu ngta nhiều lắm chứ
Mình xem bói đủ chỗ rồi, ko có bạn ạ. Có thầy thì bảo phải cắt tiền duyên với gia đình chồng cũ, nhưng chuyện này còn xảy ra trước cả khi mình lấy chồng cơ
Bạn ơi cố gắng lên rồi bạn sẽ gặp được ng đàn ông phù hợp với mình bạn nhé. Bạn nên thường xuyên đi chùa cho tĩnh tâm bạn ạ. Đừng suy nghĩ tiêu cực quá bạn nhé
Hic. Cảm ơn bạn. Mình đã gặp rất nhiều người đàn ông phù hợp với mình. Nhưng cuối cùng vẫn phải từ bỏ. Sau khi nhận ra được chuyện này, mình đã luôn tĩnh tâm, mình ko suy nghĩ tiêu cực đâu. Hi hi Chỉ cảm thấy tự thương mình hơn thôi