Xin quần áo, đồ dùng cũ ủng hộ các gia đình nghèo, khó khăn

Thảo luận trong 'Nhắn tin cho nhau' bởi phungquocchuong, 17/5/2009.

  1. phungquocchuong

    phungquocchuong Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/2/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    18
    Chào cả nhà!
    Nơi em ở còn không ít những gia đình nghèo, khó khăn, thiếu thốn đủ thứ từ vật chất đến tinh thần. Em cũng như gia đình, bạn bè cũng có tham gia những đợt vận động giúp đỡ họ. Tụi em tuy của ít nhưng có tấm lòng cùng an ủi, động viên họ hãy cố gắng vì ngày mai.
    Thay mặt các bạn em, em xin đăng topic này kêu gọi những tấm lòng nhân ái hướng về các hoàn cảnh kém may mắn hơn mình của các ông bố , bà mẹ thân yêu của diễn đàn LCM. Các gia đình mình hãy nhín chút thời gian để soạn quần áo cũ hoặc vật dụng không còn dùng nữa ủng hộ em tặng cho các gia đình khó khăn quê em nha. Em mong nhận được ủng hộ của các mẹ ở Sài Gòn vì em đang trong thời gian có mang, không đi xa được.
    Cảm ơn các mẹ đã xem tin. Mong mọi người ủng hộ và PM cho em.
    Chúc cả nhà luôn hạnh phúc!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi phungquocchuong
    Đang tải...


  2. Thoc's mom

    Thoc's mom Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/1/2007
    Bài viết:
    2,231
    Đã được thích:
    3,852
    Điểm thành tích:
    1,063
    Chào bạn, bạn có thể cho mình thêm thông tin về vùng quê của bạn được không. Những nơi khó khăn là những địa chỉ giúp đỡ của bọn mình mà. Bạn vào đây: http://www.lamchame.com/forum/forumdisplay.php?f=204 xem thông tin về Quỹ Từ thiện Lamchame và chia sẻ thêm này. Thân.
     
  3. phungquocchuong

    phungquocchuong Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/2/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    18
    Cảm ơn mẹ Thóc.Em rất vui khi được mẹ hồi âm. Để tối về em coi kỹ chương trình từ thiện của diễn đàn mình.
    Em lúc trước cũng có tham gia nhóm làm từ thiện ở TPHCM. Nhưng giờ về quê( Long An), lu bu công việc quá nên ít tham gia. Chỉ có vài lần qua diễn đàn WTT thôi.
    Em không có tham vọng giúp nhiều người. Em chỉ mơ ước được sự chia sẻ của vài gia đình web LCM mình để giúp đỡ vài hộ gần xóm em đang ở. Khi nào có điều kiện thì sẽ rộng hơn tới cả xã,...
    Gia đình nghèo, khó khăn họ rất mặc cảm và sĩ diện nữa. Có lúc, em tặng quần áo cũ cũng tìm lời mãi mới không làm họ buồn.
    " cô ơi, dì con ở Sài Gòn có ít quần áo mặc chật cả, con thấy con mới nên đem về( thật ra ... của mình). Dì xem dượng, bé hai,... mặc vừa không, chia với con một ít đi."
    Vậy đó, hộ khó khăn đôi khi họ muốn dấu cái khó của họ.
    Em sẽ hồi âm mẹ thóc. Nếu diễn đàn mình cần những tình nguyện viên thì em xin gio tay cùng mọi người.
    Thân.
     

Chia sẻ trang này