Xin các chị, em tư vấn. Năm nay em cũng 26 tuổi, cái tuổi bị giục lấy chồng mà chưa biết lấy ai, ai lấy, ? Các chị, em nào từng rơi vào hoàn cảnh như em, vào tư vấn cho em với ạ. Em xin đa tạ. (u)(u)(u)
Ðề: Xin tư vấn để cầm cọc đi tìm trâu... Mới 26 tuổi mà chị... hixx... lấy sớm làm gì.. 30 hẵn lấy chị ơi.... ... lấy sớm thì chán lắm, hên thì được chồng wan tâm chăm sóc, xui thì gặp chồng mất nết lăng nhăng... Nên giờ chị kiếm người iu rùi phải tìm hiểu nữa, chứ đừng vội kiếm ng yêu để lấy chị nhé... Khỗ lắmmmmmmmmmmmm... Kg thì rùi cỡ 1 năm sau thấy nịck chị lên viết 1 bài kể khỗ khi lấy chồng... hehe
Ðề: Xin tư vấn để cầm cọc đi tìm trâu... 26 tuổi vẫn bình thường mà. Bạn mình 88 rất nhiều chưa lấy chồng
Ðề: Xin tư vấn để cầm cọc đi tìm trâu... hjhj, nho ban be, nguoi than lam mai cho cung la mot cach hay
Ðề: Xin tư vấn để cầm cọc đi tìm trâu... Còn trẻ chán mà bạn ơi! Ăn chơi cho đã rồi hãy lấy chồng! Chứ lấy ck về xong cái là bận bịu ck con, gia đình , bấn lắm! Cứ từ từ .........
Ðề: Xin tư vấn để cầm cọc đi tìm trâu... Mẹ này nói đúng nè....... Có duyen thì dù ko trông nó cũng tới àh?
Ðề: Xin tư vấn để cầm cọc đi tìm trâu... Chị hơn em có 1 tuổi, em năm nay 25 mà chưa có mảnh tình nào vắt vai nè .
Ðề: Xin tư vấn để cầm cọc đi tìm trâu... 26 chưa đáng lo đâu bạn ak.Biết đâu tế về đi chơi gặp và y 1 anh nào đó sang năm lại lấy chồng cũng nên ấy chứ.
Ðề: Xin tư vấn để cầm cọc đi tìm trâu... Hihi, em có lo gì đâu, tại nhà em có chị họ năm nay 31 rùi chưa ý ới gì, nên em bị vào tầm ngắm là kiểu k được theo bước chân chị này nọ, chứ em cũng thích chơi tung tăng, 29t lấy chồng thì đẹp,
Ðề: Xin tư vấn để cầm cọc đi tìm trâu... Em cũng còn xì tin xì khói lắm, nhưng mà cứ bị giục nhiều đâm ra tâm lý bị nói nhiều đâm ra nản ý ạ
Ðề: Xin tư vấn để cầm cọc đi tìm trâu... Hic, chị mà 30t lấy chồng chắc mấy năm đó k dám k về nhà, giờ còn cứ bị giục mãi ý, hic, tự nhiên bị giục nhiều đâm ra tâm lý lấy cho xong ý ><
Ðề: Xin tư vấn để cầm cọc đi tìm trâu... Lấy nhau cũng là duyên số thôi em ạ. 26 tuổi vẫn bình thường mà em. Nhưng em năng đi chơi vào, giao lưu cởi mở hơn với mọi người. Em cứ tự nhiên như vậy rồi mọi thứ sẽ đến. Cái gì đến sẽ phải đến thôi em ạ. Nếu gặp được người mà khiến em thấy rung động, tư cách tốt thì em nên quan tâm một cách tế nhị. Sự tinh tế trong tình yêu rất quan trọng. Những lúc buồn, rảnh rỗi hãy đọc sách, đi du lịch, đi xem phim... đừng để mình bị chìm đắm vào cảm giác có áp lực lấy chồng... lúc đó em rất dễ có những hành động ko hay khi tìm thấy đối tượng phù hợp mà em đang định cưa cẩm. Cố lên nhé!!!
Ðề: Xin tư vấn để cầm cọc đi tìm trâu... Dạ em cảm ơn chị, em cũng biết tự hưởng thụ, em thích đọc sách cũng xem phim, shopping, du lịch thì là sở thích của em ạ. Tại em thấy cứ bị nói nhiều, mà em thì cũng nghĩ như chị, lấy nhau là cái duyên cái số, đợt rùi em có thích 1 bạn mà đợt đó cũng quan tâm nhau, tự nhiên giờ lặn mất tăm, hihi. Hay tại em không tế nhị chị nhỉ?
Ðề: Xin tư vấn để cầm cọc đi tìm trâu... mình cũng 88 như bạn, cũng chưa có gì, thi thoảng cũng hơi sốt ruột 1 tí vì bạn bè xung quanh dần dần cũng chồng con hết cả, nhưng mình nghĩ bọn mình nên tranh thủ thời gian quý báu lúc này để làm những việc mình thích như đi du lịch, hoặc học những thứ mà mình thích... chứ đến lúc chồng con rồi như bị trói chân, ko làm đc gì rồi ngồi tiếc hùi hụi thời thanh xuân. Có câu đại khái là "cứ theo đuổi đam mê rồi thành công sẽ theo đuổi bạn", áp dụng trong tình huống này là "cứ sống tự tin, thoải mái rồi hạnh phúc sẽ theo đuổi bạn", hehe
Ðề: Xin tư vấn để cầm cọc đi tìm trâu... Còn trẻ chán bạn ơi. Tìm người yêu thì đc chứ chồng thì chưa gấp đâu. Chúc bạn sớm tìm đc nửa kia nhé
Ðề: Xin tư vấn để cầm cọc đi tìm trâu... Thực ra cũng chỉ khi nào bị nhắc mới sốt ruốt ý bạn ạ, chứ bt tớ cũng k để ý đâu, vẫn hưởng thụ cs của tự do, cafe tám chuyện nè, đi du lịch thì tớ đang có kế hoạch sang năm làm chuyến phượt tây bắc, năm ngoái tớ định đi mà chưa đi đc, năm nay lại ở ĐN làm, sang nam ra bắc rùi đi phượt 1 chuyến kỉ niệm tuổi 27.