Các mẹ ơi giúp em với em năm nay cũng nhiều tuổi rồi cũng đã đên lúc tìm 1 người để yêu nếu hợp thì tiến tới hôn nhân. Hiện cũng có 1 anh cũng gọi là có ý muốn làm quen với em mới đầu ngày nào cũng nhắn tin nói chuyện vào buổi tối nhưng tự nhiên khoảng 4 ngày không có nhắn tin vs e nữa rồi tự nhiên lại nhắn mời em đi uống nước liệu có phải anh này đang đùa giỡn không thật lòng muốn làm quen với em không ạ xin các mẹ cho em xin ý kiển với có nên tiếp tục gặp anh này không ạ. Em chưa yêu ai nên cũng không có kinh nghiệm về vấn đề này mong các mẹ giúp em ạ
Mình nghĩ ổng đang thả thính bạn đó, muốn gây sự chú ý và làm bạn tò mò ấy mà chỉ là đi uống nước thôi chứ đã hẹn hò chính thức gì đâu. Bạn cứ đi thử đi, nói chuyện trực tiếp mới cảm nhận được người đó có thật lòng hay ko nha, chúc bạn may mắn
Chỉ là uống nước thôi mà, để nói đến yêu và có tình cảm là cả 1 giai đoạn, chưa nhanh như vậy đâu Với bạn cũng cần thời gian để tìm hiểu con ng ta ntn nữa cơ mà
e đồng ý đi uống nước em thấy nc cũng bt nhưng từ hôm ý đến giờ mất hút luôn chắc a ý ko thích em hoặc do em xấu quá chăng (
À, đoạn này bạn chưa nói ở trên, mình tưởng bạn đang xin ý kiến để mà đi uống nước với anh ta. Nếu mà mất hút luôn thì ng ta chạy rồi, thì kệ thôi bạn ơi Lý do để ng ta ko tiếp tục thì có nhiều lắm, có thể là họ thấy ko hợp. Bạn đừng tự ti Có thể duyên chưa tới, cứ bình thường mà sống, cởi mở, hòa đồng tự khắc sẽ có người theo đuổi bạn Đàn ông người "nếu là người tốt" người ta sẽ đánh giá bản chất con người bên trong, còn hình thức chỉ là 1 phần thôi, nhưng dù sao vẫn cứ là nên chăm sóc tốt cho bản thân cái đã Chúc bạn may mắn
đấy là anh ta chưa nhận ra cái duyên ngầm của bạn thôi Người phụ nữ nào cũng có duyên ngầm từ bên trong khiến 1 ng đàn ông yêu mà. Nó k thể hiện bên ngoài mà bên trong ý. Nên bạn cứ vui vẻ yêu đời nha giờ mốt lấy lấy chồng muộn đó còn hơn lấy nhầm
Mình là đàn ông nên biết anh ta đang muốn gây sự chú ý và thăm dò bạn. Anh ta mời bạn đi uống nước, bạn cứ đi, không vấn đề gì. Từ buổi uống nước này bạn sẽ "khám phá" được cái gì đó từ anh ta. Nhớ khi nói chuyện phải nhìn thẳng vào mặt đối phương, vừa là tôn trọng, vừa là để xem sắc thái trên khuôn mặt biến đổi ra sao. Nhưng phải lưu ý tránh bị thôi miên, vì những người hiểu tâm lý họ dùng ánh mắt kết hợp lời nói để thôi miên đối phương. Chúc bạn có buổi nói chuyện vui vẻ!
em cảm ơn ạ tính em hơi nhút nhát lại ít nói nữa nên mới gặp lần đầu em cũng chảng biết nói gì nữa, cũng có thể người ta không thích người nhút nhát ít nói như em
Ít nói nhiều khi cũng có cái lợi, nhưng khi ra ngoài xã hội rồi, việc giao tiếp là việc p làm, khi mới gặp 1 ai là ng khác giới, hãy coi họ như khách hàng đi, mà đừng coi họ là người mình tìm hiểu, như vậy bạn sẽ tự tin hơn ấy
Cũng có thể do bạn quá nhút nhát, nhưng mà bạn cũng chẳng làm gì sai. Nếu anh ta mất hút luôn thì mình đi tìm người khác thích hợp hơn. Đừng buồn nha bạn, cố gắng lên ^^
trên thế giới này có đến 50% là đàn ông! chẳng có gì phải lăn tăn. Nếu quả thật có tình cảm thì bạn có buông thì họ vẫn theo. Còn đã không bạn có muốn họ vẫn buông. Kệ thôi bạn ngoài kia còn đầy nhé. Hãy chọn cho mình người yêu mình, và mình yêu họ. Hạnh phúc nhiều khi không quá phức tạp đừng lo.
em cảm ơn ạ tính em hơi nhút nhát lại ít nói nữa nên mới gặp lần đầu em cũng chảng biết nói gì nữa, cũng có thể người ta không thích người nhút nhát ít nói như em