Các mẹ ơi! E muốn xin vào trường mầm non thực hành hoa hồng - Vĩnh Hồ có khó ko ạ? Cần làm như thế nào ạ? Con e 2,5 tuổi nhà trường đã nhận chưa ạ?
3 tuổi mới nhận nhé, 2 nhóc nhà mình học trường này, nhờ người quen xin hộ, đứa lớn ra trường rồi, còn chưa cám ơn đc ai đây, có lần xách quà đến bị đuổi chạy không kịp. Tháng 3-4-5 hay có tuyển sinh, năm sau bạn để í xem, trường có trang web đấy. Lớp đông 50-60 cháu/3 co. Mới đi học b cho học trường tư, lớp vắng cô chăm đc, quen rồi thì xin trường công.
ừ, bé nhà tớ đi học từ 14 tháng nàng ạ. Bạn ấy tự lập nữa nên vấn đề đi học tớ ko lo lắm. Tháng 4 năm sau bạn ấy tròn 3 tuổi rùi, tớ muốn cho con vào trường này vì thấy các mẹ khen lắm. Về lâu về dài thì tớ cho bạn ấy học trường này chứ trường tư chỉ dc cái cho ăn tốt thôi, hoạt động học và kích thích sự phát triển của bé ít lắm. Mẹ nó cho tớ hỏi, tớ ko quen ai trong trường cả, giờ muốn xin thì làm ntn? Mẹ nó có mối thì chỉ giúp tớ nhé
Bạn chồng xin cho, mình không cám ơn được ai cả nen mối đấy không dám nhờ lần 2 nữa. Trường tuyển đông h/s lại không cần hộ khẩu chắc không khó lắm đâu. Tháng 3 năm sau bạn pm nhắc mình, mình hỏi các co giao trước có thbao tuyển mình thbao lại, nộp đơn sớm chắc đc không cần quen đâu.
Nhà tớ cũng mới cho con đi học ở trường mới (ko phải trường này đâu nhé), chả quen biết ai cả, lại xin học vào tháng 9 là lúc các trường đã đóng danh sách rồi nên phải mất tiền nàng ạ. Tớ ko quen biết ai, chạy thẳng lên phòng hiệu trưởng để làm việc trực tiếp luôn. Càng qua nhiều cầu thì càng mất nhiều tiền.
Xu hướng bây giờ toàn thế, cứ làm việc trực tiếp cho nhanh, nhưng sợ trường này đông, các cô mà kiêu thì cũng khó đấy mn ạ.
uh. tháng 3 năm sau t nhắn nàng nhé. nàng hỏi giúp t với. tớ muốn cho con học trg này vì trường cũng khá tốt, lại gần nhà và tiện dg đi làm của mẹ nữa
uh, t thấy nhiều mẹ cũng bảo thế nàng ạ. Nhưng thấy ko quen biết ngta, tự nhiên lên gặp và đặt vấn đề tớ cũng ngại lắm. Vì khoản xin xỏ, nói năng tớ ít làm và kém lắm. Sợ ko dc thì nhỡ mất nàng ạ. Nàng xin cho con mất bao nhiêu tiền?
uh, tớ sợ nhất các cô kiêu nàng ạ. mà tớ dốt cái khoản nói năng xin xỏ lắm. nên sợ nếu cô ko đồng ý thì nhỡ mất việc học của con
Ko có gì phải sợ đâu nàng ạ. Việc này rất phổ biến rồi, ko phải là chuyện hiếm gặp đâu mà ngại. Cứ nghĩ đến con là có động lực làm hết, ko cần quen biết, tự khắc lúc đó mặt sẽ dày lên haha. Tớ mất 6 củ đấy.
Bảo vệ ko hỏi j đâu. Nàng cứ lựa lúc chiều (tầm giờ trả trẻ, sau 4h30) thì vào, lên gặp thẳng hiệu trưởng đề đạt vấn đề, nhớ thẳng thắn ko lòng vòng. Ko cần trình bày gì với bảo vệ cả.