Chào các chị, Em hôm nay muốn vào tham khảo ý kiến của các chị về vấn đề của mình: Chuyện là như này: Em có thích một cô bé bằng tuổi (SN 90) và em ý cũng có cảm tình với em. Bọn em cũng nói chuyện khá nhiều qua YH nhưng với tư cách là một người bạn thôi. Em cũng có vài lần úp mở về việc em có tình cảm với nàng. Một hôm, em hỏi thật nàng về chuyện tình cảm của nàng với 1 anh hơn nàng 4 tuổi. Nàng cũng kể hết với em và bảo là cả 2 đều dành tình cảm với nhau khá nhiều nhưng chưa chính thức một cái gì cả. Nàng thỉnh thoảng cũng có mời anh đấy về nhà ăn cơm và nhìn khá thân thiết. Hôm sinh nhật nàng em có tặng nàng 1 cái váy mà em với 1 chị cùng công ty đi chọn nhưng gửi dưới dạng quà tặng và không đề tên người gửi. Chả hiểu sao nàng đoán được ra. Từ hôm đó, thái độ của nàng với em khác hẳn. Thỉnh thoảng em có mời nàng đi ăn rồi café tối nói chuyện với nhau. Nàng kể với em khá nhiều chuyện. Kể cả chuyện đang có 1 ông tán nhưng không thích rồi hỏi em cách cắt đuôi ông đấy thế nào ( Vì ông đấy là con của bạn thân bố mẹ)… Hiện tại thì em không cùng làm với nàng nữa nhưng vẫn hay nói chuyện qua YH và nàng có kể là có 1 anh trong công ty đang tán, ngày nào cũng săn nàng đi làm để đi về cùng Em biết để đến được với nhau thì cần nhiều yếu tố quyết định nhưng theo các chị thì giờ em nên làm thế nào??? Chiến thuật hiện tại giờ của em là vẫn nói chuyện bt, thỉnh thoảng rủ đi café và nói chuyện như bạn bè thôi vì giờ em ý cũng đang có tình cảm với anh kia nên em nghĩ là không vội được. Chị nào có cao kiến thì cho em xin nhé. Em xin cảm ơn nhiều!
Ðề: Xin ý kiến các chị ạ ôi đàn ông con trai là ngươi cầm cưa mà lại đi hỏi các chị thế thì các c bít trả lời ra sao?