sắp năm 2012, nhà em cũng muốn bắt rồng các mẹ ạ, nhưng khổ nỗi em đang đi học, nghĩa là năm sau mang bầu và đẻ thì là em học năm cuối ạ. Em thân vân quá cơ, mà mẹ em thì hơn 50 tuổi rồi nên cũng mong có cháu bế, chồng em cũng mong. Về kinh tế thì chồng em đã đi làm, cơ mà nếu em mang bầu thì cũng không ít khó khăn vì em vẫn đang đi học ở Hà Nội mà. các mẹ tư vấn cho em với ạ. cảm ơn các mẹ
Ðề: Xin ý kiến của các chị đi trước Mình nghĩ là đừng, để khi nào thực sự sẵn sàng đón bé chào đời thì hãng nên có.
Ðề: Xin ý kiến của các chị đi trước chuyện con cái là do duyên số, c nghĩ e nên để tự nhiên đi vì k p ai muốn là có và ai k muốn là k có đâu, đừng làm trái quy luật e ah
Ðề: Xin ý kiến của các chị đi trước hi, chị nói giống mẹ em ghê, mẹ em bảo có duyên thì mới là mẹ con được.
Ðề: Xin ý kiến của các chị đi trước em cũng nghĩ vậy, dành những gì tốt nhất cho con, nhưng mà vẫn phân vân chị ạ.
Ðề: Xin ý kiến của các chị đi trước Chị nghĩ nếu em còn đi học thì chắc còn rất trẻ,hay để cho việc học xong rồi sanh bé vẫn chưa muộn.Tuy là ox và mẹ em rất mong có cháu nhưng nếu mang thai và sanh con trong lúc này thì em mất ít nhất là 1 năm.Đó là nếu em mang thai khoẻ mạnh không ốm nghén và không trông cháu nhe.Còn nếu em mang thai mà ốm nghén và còn phải trông con thì mất ít nhất trên 2 năm.Như vậy việc học của em sẽ bị dơ dang,nếu có con rồi thì có rất nhiều việc phải lo.Từ kinh tế,con cái và rất rất nhiều phát sinh trông cuộc sống nữa thì em cũng không còn tâm trí đâu mà học hành nữa.Không phải mình không thương con và không nghĩ cho gia đình và người thân,nhưng trước tiên phải lên một kế hoạch cho thật tốt cho mình và cả cho cuộc sống về sau.
Ðề: Xin ý kiến của các chị đi trước hix, chị này nói chí lý nè, có lẽ em nên để năm sau nữa vậy, đành lỡ hẹn với các mẹ sinh em bé năm 2012. hix
Ðề: Xin ý kiến của các chị đi trước Mình hùi mang bầu cg học năm cuối, đến khi tốt nghiệp thì cả hai mẹ con cùng đi thi,lúc đó bé nhà mình ở trong bụng tháng thứ 8 rồi nhé, híhi, nói chung trời cho thì mình đón nhận bạn ạ, yên tâm mọi việc đâu vào đấy hết mà, giờ con mình gần 3t rồi
Ðề: Xin ý kiến của các chị đi trước thật hả chị? vậy có gặp khó khăn gì không chị ơi. mà vác bụng bầu đến lớp có kỳ quá không chị?
Ðề: Xin ý kiến của các chị đi trước Chào các bạn mình cần 1000 like để tặng vợ nè,giup mình vao day like hình: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=316796568344503&set=pu.129662483724580&type=1&theater Mới đăng ký , nho click like tấm hình nhiệt tình vào ung ho minh nha ban, thank minh sap co baby roi vui vui lam
Ðề: Xin ý kiến của các chị đi trước Hãy cho bé ra trong điều kiện sẵn sàng mẹ nó ah, chỉ như vậy bé mới thực sự đc chăm sóc tốt ah.
Ðề: Xin ý kiến của các chị đi trước Điều kiện sẵn sàng ạ. vâng. vậy em hiểu rồi, cảm ơn chị và chúc chị mọi điều tốt lành
Ðề: Xin ý kiến của các chị đi trước đúng rùi đó. có điều là khi mình sinh thì có nhiều người hỗ trợ để mình duy trì việc học hay không? bạn chú ý nhé. chúc bạn hạnh phúc