Em chào các mẹ, Tình hình là em đang buồn quá các mẹ ơi. Em mới tập tành buôn bán (tại em được bà chị đi học bên Hàn về mang về cho ít khăn). Em thấy các mẹ bán hàng thì cũng thử đảm đang xem sao vì nhiều khăn thế thì em cũng k dùng làm gì. Em chụp ít ảnh để up lên, lúc đầu em k biết up ảnh, các mẹ cũng chỉ giúp. Rùi cũng có một số mẹ hỏi mua. Mà em cũng k bít cái topic của em nó hiển thị ra sao (vì có mấy mẹ bảo là sao em k để lên trang đầu cho mọi ng dễ xem, .... Nói chung là em vào mạng lại cứ đơ đơ, lúc vào được, lúc không. Nhưng mà cái chính là em đang thấy buồn quá vì cái nhiệt tình vừa mới nhen nhóm lên mà cũng chả kinh doanh được gì. Em k biết diễn tả như nào cho các mẹ thông cảm cho em ạ. Hic,