Con năm nay 15 tuổi rồi , vì 1 sự hiểu lầm nhỏ mà ba con đòi li dị với mẹ con , xưa nay ba con là một người cố chấp , tính tình cộc cằn , mẹ con kể hồi lúc mới lấy mẹ về ba rất vũ phu hay ghen đến lúc có con và anh con (anh con 20 tuổi) thì đã bớt đánh mẹ rồi nhưng con và anh con rất ghét "ổng" vì "ổng" cứ mắng con và anh con hoài hằng ngày đưa con đi học đó như là gánh nặng của "ổng"(con nghĩ như thế) vì chẳng có lúc nào đón con mà ba tươi cười mặt cứ nhăn nhó như bị ép buộc.Con cũng chẳng bít ba có thương con ko nữa , me con đã nhịn ba vì con nhưng bây giờ con cũng lớn rồi con hiểu con muốn mẹ ly dị với ba để đỡ phải khổ con ghét nhất lúc ba mắng những lời lẽ thật rất nặng!!bây giờ gia đình con đang trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" Nếu ba mẹ ly dị thì con sẽ theo mẹ, anh con cũng thế nhưng ko bít nhà nước Việt Nam có cho không lỡ bắt 1 người theo ba, 1 người theo mẹ thì sao??con nghĩ rằng diẽn đàn này có thể giúp con trả lời .
Để trao đổi về việc này, một vấn đề rất cụ thể và tế nhị, có lẽ bexitrum nên tìm đến một văn phòng tư vấn ( tư vấn tâm lý ) vì sẽ có nhiều chi tiết riêng tư cần được trình bầy, từ đó nhà tâm lý mới có thể đưa ra một vài định hướng cho em được. Còn trao đổi trên diễn đàn chỉ có thể đà cập đến những biện pháp chung, đôi khi rất chủ quan, có thể khiến cho em thêm hoang mang - chúc em sẽ tìm được một định hướng tốt.
Bé Xitrum àh, em có thể gọi điện đến đường dây tư vấn miễn phí dành cho trẻ em theo số: 18001567. Đường dây hoạt động từ 7h - 21h hàng tuần( kể cả ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật). Chị tin rằng các anh chị ở đường dây tư vấn này sẽ giúp em tìm dc câu trả lời cho câu hỏi của mình! Chúc em luôn vui nhé!