Ðề: Vương vấn tinh cảm với người cũ quá nhiều Em phải làm sao.. Em là trai hay gái? Hãy sớm tìm thêm những mối khác để lựa chọn cho mình.
Ðề: Vương vấn tinh cảm với người cũ quá nhiều Em phải làm sao.. Đời còn nhiều cái quan tâm mà em. Đi tập thể dục đi. Chạy huỳnh huỵch khoảng 2 tiếng buổi chiều xem nào, chả lăn quay ra ngủ thin thít ấy chứ sức đâu mà trăn trở với lại trằn trọc. Hì hì. Làm cho mình bận rộn lên. Vượt qua cái này là dễ nhất trong những thứ khó khắn đấy . (Động viên vậy).
Ðề: Vương vấn tinh cảm với người cũ quá nhiều Em phải làm sao.. em là gái ạ,bt em rất cứng rắn trong tất cả mọi thứ không hiểu sao lại mềm yếu trong tình cảm thế này nữa
Ðề: Vương vấn tinh cảm với người cũ quá nhiều Em phải làm sao.. Em cũng tự nhủ thế chị ui,em bị tụt huyết áp nên không chạy được chỉ đi bộ ạ,ngày cứ lang thang mải miết mà đêm vẫn trằn trọc thế mới tài chứ,huhuhu
Ðề: Vương vấn tinh cảm với người cũ quá nhiều Em phải làm sao.. nếu ko còn tc thì tốt nhất nên rõ ràng chị ạ !
Ðề: Vương vấn tinh cảm với người cũ quá nhiều Em phải làm sao.. Nên tìm 1 thú vui khác khỏa lấp em gái ạ, ví dụ như xem phim Hàn Quốc để mê mẩn mấy anh đẹp zai, nhà giàu, tử tế, lãng mạn ấy Đây là kinh nghiệm thật của chị nên chị chia sẻ thật. Tất nhiên là cũng chỉ được 1 thời gian thôi, rồi sẽ có lúc cảm xúc quay lại, lúc ấy thì nên đối mặt, cứ buồn hẳn đi, để rồi mà quên. Và chị cũng chia sẻ thật rằng những thứ đã đứt rồi, có nối lại thì nó vẫn sẽ đứt lại nhanh thôi, vì thế không nên níu kéo những gì đã chấm dứt
Ðề: Vương vấn tinh cảm với người cũ quá nhiều Em phải làm sao.. Tìm cuốn "Hãy quên anh ta đi" nhé! SẼ giúp bạn vượt qua giai đoạn này
Ðề: Vương vấn tinh cảm với người cũ quá nhiều Em phải làm sao.. mình cũng có time như thế cách đây 5 năm khi quyết định đi lấy người khác nhưng đêm cứ nghĩ về người đó lại ko tài nào ngủ đc
Ðề: Vương vấn tinh cảm với người cũ quá nhiều Em phải làm sao.. đừng yêu quá những gì mình nhận được.Đôi khi người nói vậy nhưng không phải vậy em ạ.Chỉ là lời nói để vớt vát thể diện mà thôi.Đừng cả nghĩ nhé,Refresh bản thân cho một ngày tươi mới. Chúc em mau bình tâm và vui vẻ thoải mái hơn nhé.
Ðề: Vương vấn tinh cảm với người cũ quá nhiều Em phải làm sao.. Có những thứ phải học cách quên đi, em mới năm 3 vừa học vừa làm mà cứ suy nghĩ thế này học hành sao nổi? những lúc buồn những lúc rảnh rỗi, cô đơn hay thấy nhớ người ta thay vì nghĩ đến anh chàng ấy em hãy nghĩ về gia đình, về bố mẹ đã yêu thương và vất vả lo cho em ăn học, nghĩ về tương lai sau này của em để có động lực cố gắng học hành mà quên đi người yêu cũ nhé em
Ðề: Vương vấn tinh cảm với người cũ quá nhiều Em phải làm sao.. m cũng đã từng vương vấn mối tình đầu suốt hơn 4 năm trời.....
Ðề: Vương vấn tinh cảm với người cũ quá nhiều Em phải làm sao.. hôm qua lại một ngày 5h ngủ,đợt này đang quá rảnh rỗi,lại rét và mưa,cả ngày cứ loanh quanh rửa bát dọn nhà bế em meo meo là hết buổi em đã tự nhủ với lòng mình quá nhiều lần,để điện thoại hết sạch tiền để mình k còn nhắn tin gọi điện tới số quen thuộc ấy Mỗi ngày lại phải học các chị trên này,vui vẻ mạnh mẽ lên sống cảm ơn mọi người dành chút thời gian cho em nhiều lời khuyên,vui quá đi mất cảm giác k bị bỏ lại..
Ðề: Vương vấn tinh cảm với người cũ quá nhiều Em phải làm sao.. mẹ nó hãy đi theo tình cảm của mình, yêu thì hãy nắm giữ lấy hạnh phúc, vấn đề là ở quyết định của 2 bạn thôi
Ðề: Vương vấn tinh cảm với người cũ quá nhiều Em phải làm sao.. Mình cũng sợ nhất vấn vương tình cũ, nhưng mọi người bảo qua 6 tháng là mọi thứ tự cân bằng lại thui mà
Ðề: Vương vấn tinh cảm với người cũ quá nhiều Em phải làm sao.. Tìm nhiều việc để làm, bạn sẽ không còn thời gian để nhớ đâu. Kinh nghiệm của tớ đấy. P/s: Nếu có thể thì yêu ai đó nhiều hơn người cũ...Quên sẽ nhanh hơn. Điều này bạn tớ bảo thế, còn tớ thì chưa làm được
Ðề: Vương vấn tinh cảm với người cũ quá nhiều Em phải làm sao.. Sống vui vẻ và mở lòng ra em ơi. Khi gặp được người khác thì ngưồi cũ chỉ là một cơn gió thoảng qua thôi.
Ðề: Vương vấn tinh cảm với người cũ quá nhiều Em phải làm sao.. mới năm 3 thì tức là còn rất trẻ, rùi em ra trường lại có môi trường khác và các mối quan hệ khác e ah, cố gắng lên
Ðề: Vương vấn tinh cảm với người cũ quá nhiều Em phải làm sao.. Thêm mấy câu của bác Thái Bá Tân, tớ vừa đọc được, tặng lại cho bạn: Kể ra, không nên tiếc Rằng bạn gặp “nhầm người”. Số phận gửi họ đến Để giúp bạn hiểu đời. Họ là người giúp bạn Hiểu người xấu, người ngay. Đau thì cũng đau thật, Nhưng sẽ tốt sau này.