Ðề: Anh Phương Tiến Dũng -ngân hàng em không thể gọi là đàn ông Thế là anh ý ôm tiền đi mất à bạn??? Chia buồn vs bạn nhé!!
Ðề: Anh Phương Tiến Dũng -ngân hàng em không thể gọi là đàn ông Không phải ôm tiền đi mất, mà khách hàng này nó có vấn đề giờ hồ sơ nó chưa đủ giấy tờ mà nó không trả được nợ nhưng tớ giải ngân mất rồi
Ðề: Anh Phương Tiến Dũng -ngân hàng em không thể gọi là đàn ông híc, tội mẹ nó, trên đời này lắm kiểu người thế chứ! haizzz, tớ cũng mới bị lừa xong... share với mẹ nó
Re: Anh Phương Tiến Dũng -ngân hàng em không thể gọi là đàn ông bác e là trưởng công an xã cũng vì cà nể anh e nên kí hộ 1 chữ và lúc đó cũng đang cần tiền nên ông chủ tịch bảo có cần thì ông cho vay nghĩ vô tư nên ok rồi cuối cùng vụ đất đai lộ ra đường dây của ông chủ tịch xã công an lại bảo bác e nhận hối lộ hick bjo bị đi tù mà tính bác e thì liêm khiết ông nào ở xã cũng có ít nhất 1 mảnh đất mà ngày trc cô e trêu bảo kiếm miếng thì bác e mắng cô e bảo vớ vẫn bây h nghĩ mà ức đời đúng là......................
Ðề: Anh Phương Tiến Dũng -ngân hàng em không thể gọi là đàn ông Giờ làm ngân hàng ký tá vớ vẩn là "xộ khám" như chơi. Bà chị gì bên Seabank hôm rồi chả thế, "đi" rồi.
Ðề: Anh Phương Tiến Dũng -ngân hàng em không thể gọi là đàn ông chia sẻ với mẹ nó, đôi lúc tin tưởng quá cũng chết. Mà ko nghe lời thì nói chống đối. Nhân viên quèn bao giờ cũng là con tốt, "thí tốt cứu xe", luôn luôn đúng
Ðề: Anh Phương Tiến Dũng -ngân hàng em không thể gọi là đàn ông Đúng là cuộc đời, đã khó khăn mà còn lừa lọc nhau nữa
Ðề: Anh Phương Tiến Dũng -ngân hàng em không thể gọi là đàn ông Cẩn thận mới được, khéo lại đi tù ai trông vợ con
Ðề: Anh Phương Tiến Dũng -ngân hàng em không thể gọi là đàn ông đúng rồi đấy, bây giờ lừa nhiều lắm, sợ lắm , ngay cả người mà mh tin tưởng nhất cũng xuống tay với mh nữa, cuộc dời ai cũng muốn tốt nhưng ko tốt với đời thì ai tốt với mh