Chào các bạn, mình là Trúc. Mới đây, mình vừa phẫu thuật mắt để điều trị cận thị. Đây là một quyết định rất quan trọng đối với mình vì mình đã đeo kính từ rất lâu rồi. Tuy nhiên, sau khi phẫu thuật, bác sĩ có cảnh báo là mắt mình có thể sẽ bị khô và khó chịu trong một thời gian nhất định. Và đúng như vậy, khoảng thời gian đầu, mình cảm giác mắt khô, cộm, và rất khó chịu dù mình vẫn chủ động đeo kính bảo vệ mắt sau khi mổ. Ban đầu mình phải sử dụng nước nhỏ mắt nhân tạo để giúp làm dịu cảm giác đó. Nhưng cũng chỉ hiệu quả trong thời gian ngắn tức thì thôi, sau vẫn bị lại thậm chí còn thấy bị khô với khó chịu hơn. May quá hôm chị gái không biết đi đâu về mang cho 1 hộp Trà Minh Nhãn bảo cầm về xông thử xem sao. Ban đầu, mình khá nghi ngờ vì chưa thấy nhiều người sử dụng, nhưng khi thử dùng khoảng 2-3 hôm thì thấy mắt bớt khô và thoải mái hơn rất nhiều. Xong thấy ghi trên hộp là vừa uống vừa xông được nên cũng thử uống xem sao, kết quả là ngày nào cũng phải pha 1 cốc để nhâm nhi dần. Chắc sắp tới phải nhờ chị gái mua hộ cho thêm mấy hộp nữa để pha ra cho cả nhà cùng uống cùng xông thôi.