Mấy hôm tết ngập chìm trong thịt gà , bánh trưng , lẩu , các loại thịt trời ơi e lên mấy kg ui , giờ chỉ thèm rau luộc chấm mắm thui có mẹ nào như e không ? hôm nay đi chợ rau đắt như thịt sợ thật .
Nhà mình mấy hôm Tết nhất cỗ bàn bữa nào cũng phải có bắp cải, su hào, cải thảo luộc chứ không thì cũng chết vì thèm rau.
Mình sau Tết mang rau với trứng, cá ở quê lên. Hiện tại đang chiến đấu với cái tủ lạnh, chưa phải đi chợ
Nhà iem cũng cố gắng chất đầy tủ lạnh trước tết, còn rau, trứng mang ở quê ra nên chưa biết chợ đắt thế nào, hihi
tết em chỉ nấu rau thôi ak! còn mấy món thịt nấu sẵn rồi chỉ nấu nóng lên thôi! cơ àm cũng phải có rau mới ăn được, lần đầu tiên từ bé tới h ăn tết mà em giảm được 2 kí lô! ), trong tết thì giảm cơ mà ra tết sợ lại tăng 5kg, em cũng thèm rau, cơ mà giờ ra chợ mua rau mà đắt ngang thịt! hic. Hôm trước khuân được 2 cây rau ra ăn cả tuần, cuối tuần lại về lấy!
e hum qua đi làm về ra chợ mua rau đây, phải gọi là các thứ sau tết đắt lắm, mà đồ lại k ngon đâu, chanh thì 3 nghìn 1 quả, cá trôi 50k/1kg....
Mấy ngày Tết toàn bánh mứt, thịt cá chất hả hê, xong Tết chị em mình thèm rau là phải. Ăn rau tốt mà các mẹ hé, với lại sau tết ai nấy ít gì cũng bị lên cân nên ăn thêm nhiều rau và tập thể dục đều đặn để tranh thủ lấy lại vóc dáng chứ
Em Tết năm nay toàn ăn lẩu, thịt có, rau có nên ko thèm rau chỉ thèm mấy món cua cá ốc thôi. Nhưng mấy món đấy ra tết đắt quá