Vào cửa hàng bán bếp gas, nam thanh niên chộp chiếc máy tính đang cắm sạc, chạy ra đường nhảy lên xe của đồng bọn chờ sẵn. Anh Vũ Ngọc Sơn, chủ cửa hàng bếp gas ở đường Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội kể, 20h ngày 4/3, anh cùng gần chục nhân viên ăn cơm ở phía trong. Tiệm vẫn mở cửa, bên ngoài xe cộ đi lại đông đúc. [video=youtube;f7Y8V3xO7qc]https://www.youtube.com/watch?v=f7Y8V3xO7qc[/video] Hình ảnh do camera an ninh của cửa hàng ghi lại cho thấy, trong thời gian này, một nam thanh niên đội mũ bảo hiểm, mặc áo khoác trắng, đi dép lê bước vào cửa hàng. Anh ta đến gần chiếc máy tính xách tay đang sạc pin để trên bàn tính tiền. Nhanh tay rút dây sạc, hắn ôm laptop chạy ra ngoài đường, nhảy lên xe máy có người đang chờ sẵn. Từ lúc hắn xuất hiện tới khi ra khỏi cửa hàng chỉ khoảng 10 giây. Anh Sơn cho hay chiếc laptop trị giá hơn 20 triệu đồng, vừa mua được vài ngày. Sau bữa cơm, anh không thấy máy tính đâu, tưởng ai đó đùa mang đi giấu. Xem camera, anh mới biết đã bị kẻ gian lẻn vào nẫng đồ. "Trước khi mất máy, tôi thấy một người đàn ông trung tuổi lảng vảng trước cửa. Hình ảnh camera ghi lại cũng cho thấy, tên trộm ngoài 20 tuổi đi cùng một đồng bọn...", anh Sơn nói. Ngày 5/3, Phòng cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) cùng Công an quận Đống Đa đã cử cán bộ tới cửa hàng để điều tra vụ việc.
Ðề: Xông vào cửa hàng, rút dây sạc nẫng máy tính xách tay ặc. đúng là thời buổi này ăn cắp như rươi , fast & furious
Ðề: Xông vào cửa hàng, rút dây sạc nẫng máy tính xách tay Khiếp quá, thời đại điện xẹt............trộm cắp nhanh hơn gió