Cần giúp: Xử Lý Đồ Đạc Của Người Đã Mất

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi bekitty2212, 9/11/2006.

  1. bekitty2212

    bekitty2212 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/10/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Bà ngoại của em đã mất được hai tháng. Bây giờ mọi người dọn dẹp lại đồ đạc của bà bao gồm quần áo và đồ dùng cá nhận. Bà em mất vì bệnh già chứ không bị bệnh lây nhiễm.Trong gia đình em có hai ý kiến. Một số người cho rằng tất cả những đồ dùng của người đã mất đều phải bỏ đi không được dùng lại. Một số người thì lại cho rằng đồ đạc vẫn còn dùng được thì cứ dùng tiếp hoặc đem cho đi thì chẳng sao cả.

    Em muốn hỏi các bác là phong tục ở quê các bác về vấn đề này như thế nào ? Theo các bác có nên kiêng không dùng lại đồ dùng của người đã mất không ?

    Rất mong các bác trả lời sớm giúp em.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bekitty2212
    Đang tải...


  2. Adam & Eve

    Adam & Eve Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/10/2004
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Mình nghĩ cái này tùy vào phong tục của từng vùng, và cũng tùy vào suy nghĩ của từng người nữa. Nếu đồ dùng quá cũ thì bỏ đi, còn nếu vẫn dùng được thì nên giữ lại, vừa để làm kỷ niệm, vừa có thể dùng khi mình về già.
     
    architect thích bài này.
  3. K.P_Linh

    K.P_Linh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/12/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Mình chả biết nên góp ý thế nào nhưng hồi ông nội mình mất ,mình mới học lớp 8 ,bao nhiêu quần cũ của ông còn lành mình đem về cắt thành quần cho mình rồi mặc đi học, đám bạn bè đứa nào cũng khen nức nở, mà cũng chẳng thấy làm sao cả :lol:
     
    newmoon8488architect thích.
  4. Jeany

    Jeany Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/8/2005
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Bà nội mình mất khi mình còn bé xíu xiu, phần lớn đồ vật dụng bà dùng đã được bỏ đi tuy nhiên những đồ vật cá nhân của bà thì bố mình còn giữ lại cho đến ngày nay, có riêng 1 ngăn tủ để để đồ kỷ niệm về bà. Mỗi năm bố lại lấy ra 1 lần để kiểm tra & bảo quản, thật đáng trân trọng
     
    newmoon8488architect thích.
  5. Me hitachi

    Me hitachi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/2/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ chồng mình mới mất, bà còn rất trẻ và quần áo bà cũng rất đẹp. Quần áo của bà, mấy chị em mình chia nhau mặc hết. Bây giờ cũng chẳng thấy sao cả.
     
    newmoon8488architect thích.
  6. bekitty2212

    bekitty2212 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/10/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Em cũng nghĩ là nếu đồ đạc của bà còn tốt thì vẫn dùng được. Thế nhưng một số người trong gia đình lại bảo ở quê nội em người ta kiêng dùng đồ của người đã mất. Thậm chí họ còn đốt hết cả giường mà người quá cố đã nằm khi lâm chung nữa. Dân ở đó có nghèo cũng không ai lấy đồ dùng của người đã mất vì sợ không may mắn.
     
    architect thích bài này.
  7. MeMi

    MeMi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/8/2005
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Thực ra, làm thế nào cũng đều là do quan niệm cả.
    Làm thế nào mà bạn và gia đình thấy thoải mái là được.
    Giữ lại đồ đạc mà thấy tâm lý ổn thì giữ lại, theo khoa học thì K ảnh hưởng gì, nhưng nếu người trong nhà K thấy thoải mái thì việc giữ lại có thể gây một số ảnh hưởng K tốt cho mọi người.
     
    architect thích bài này.
  8. Meyeucuacon

    Meyeucuacon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/3/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Em thấy phong tục ở quê nội em thì họ lại muốn giữ tất cả những đồ của người quá cố lại làm kỉ niêm.Và mỗi năm lại có ngày để tưởng nhớ tới người đã mât.
     
    architect thích bài này.
  9. Meyeucuacon

    Meyeucuacon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/3/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Em thấy phong tục ở quê nội em thì họ lại muốn giữ tất cả những đồ của người quá cố lại làm kỉ niêm.Và mỗi năm lại có ngày để tưởng nhớ tới người đã mât.
     
    architect thích bài này.
  10. menhimdanhda

    menhimdanhda Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/5/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Bà nội mình vừa mới mất hôm nay được 1 tuần, nhà mình vì Cụ đã quy cửa Phật nên đồ đạc của Cụ những cái gì có thể giữ lại thì để lại làm kỷ niệm để trên phòng của Cụ, những cái gì không dùng được nữa hoặc không ai dùng (Cụ đã 91 tuổi rồi) thì đem lên chùa, đền có trung tâm từ thiện gửi đến cho các địa chỉ họ tiếp nhận và lại chuyển cho mọi người dùng tiệp .MÌnh thấy Mẹ chồng mình đem từng cái bát ăn cơm , cái cốc uống nước, đến xô chậu, bô vệ sinh, quần áo cũ, giày dep....đem hết lên trung tâm đọ Làm như vậy thật tốt và ý nghĩa, vừa đỡ lãng phí vừa làm phụcMình về sẽ hỏi địa chỉ rồi post lên nhé,
     
    newmoon8488architect thích.
  11. menhimdanhda

    menhimdanhda Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/5/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Mình hỏi rồi đấy ở chùa Nhân chính trong phố Nhân chính ý họ tiếp nhận đồ đạc cũ để đem đi khắp mọi nơi, mọi trung tâm làm từ thiên.Mọi người có ý định đem đến đó làm phúc nhé
     
  12. Nguyễn Mỹ Châu

    Nguyễn Mỹ Châu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/10/2015
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    tùy theo quan niệm của mõi gia đình vài cái kỹ vật và hình ảnh thông tin thì nên giữ lại
     
  13. Mỹ phẩm Nhật & Pháp

    Mỹ phẩm Nhật & Pháp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    31/7/2015
    Bài viết:
    2,118
    Đã được thích:
    422
    Điểm thành tích:
    223
    Ở quê mình thì đốt quần áo và chăn màn. Nhưng khi mình qua Campuchia thì họ chỉ lấy mấy bộ quần áo cho người chết mang theo. Còn lại vẫn giữ cả, thậm chí người trong gia đình mặc vừa thì cứ lấy mặc. Có lẽ mỗi nơi mỗi khác.
     
  14. bocau1208

    bocau1208 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    18/9/2014
    Bài viết:
    8,884
    Đã được thích:
    1,180
    Điểm thành tích:
    773
    tùy theo quan niệm của mỗi gia đình , k thì đi làm từ thiện bạn ạ.
     
  15. mr.camquyt

    mr.camquyt Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/8/2014
    Bài viết:
    1,340
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    103
    Mang làm từ thiện đi bạn ạ.
    Còn rất nhiều cụ già neo đơn không đủ quần áo mặc kìa.,
    Người đã mất nếu biết đồ dùng cuẩ mình được đem đi làm từ thiện cũng thấy vui.
    Còn quần áo thì đốt theo vàng mã cho các cụ rồi còn gì nữa :)
     
  16. mebe_shushi

    mebe_shushi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/12/2014
    Bài viết:
    2,928
    Đã được thích:
    489
    Điểm thành tích:
    173
    đồ dùng của người nhà mình dùng có sao đâu .
     
  17. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,737
    Đã được thích:
    2,871
    Điểm thành tích:
    913
    người mất ko mắc bện truyền nhiễm thì cái gì đẹp, dùng được thì cho, sau đó mới đốt bỏ.
     
  18. thuynguyen.gt

    thuynguyen.gt Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/6/2008
    Bài viết:
    1,207
    Đã được thích:
    215
    Điểm thành tích:
    153
    Bà nội mình mất cách đây chục năm do bị ung thư dạ dày, khi bà mất thì nhà mình có đốt bỏ đi một số quần áo cũ, còn những cái mới và đẹp thì đem cho các bà ở gần nhà hoặc họ hàn. Riêng mình đem theo cái vỏ chăn làm "của hồi môn", giường bà nằm bây giờ nhà mình vẫn sử dụng bình thường.
     
  19. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    Cái này vẫn dùng được bình thường, cái gì ko dùng được nữa thì mới phải bỏ thôi
     
  20. gia1612

    gia1612

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    13,549
    Đã được thích:
    2,378
    Điểm thành tích:
    863
    ko sợ thì vẫn dùng đc.
     

Chia sẻ trang này