Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Công Thuật cho biết đã quyết định thành lập 2 đoàn thanh tra trên toàn tỉnh nhằm phát hiện và làm rõ sai phạm trong việc chia tiền hỗ trợ Tết của Chính phủ cho người nghèo. > Chia tiền ăn Tết của người nghèo cho nhà giàu/ Chi sai tiền Tết của người nghèo có thể bị miễn nhiệm Trao đổi với VnExpress.net sáng nay, ông Thuật cho hay, một đoàn thanh tra của Sở Lao động Thương binh và Xã hội và một đoàn thanh tra liên ngành đã bắt đầu xuống cơ sở làm việc. UBND tỉnh cũng đã có công văn yêu cầu Sở Lao động, UBND hai huyện đã phát hiện sai phạm là Quảng Ninh và Minh Hóa phải kiểm tra, có biện pháp khắc phục và xử lý nghiêm tập thể, cá nhân sai phạm. Kết quả kiểm tra, xử lý phải báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/2. "Quan điểm của tỉnh là phải khẩn trương thu hồi tiền hỗ trợ Tết đã chi sai và cấp phát lại cho đúng đối tượng. Sau đó phải nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể, đặc biệt là những cán bộ, đảng viên có sai phạm", ông Thuật nói. Vợ chồng anh Thập trong căn nhà xiêu vẹo, nhưng lại nhận được số tiền thấp nhất thôn Thống Nhất, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh. Ảnh: Pháp luật TP HCM. Trước đó, ngày 7/2, Chủ tịch UBND xã An Ninh (Quảng Ninh, Quảng Bình), ông Hồ Văn Miến đã ký quyết định tạm đình chỉ chức trưởng thôn đối với ông Võ Văn Thắng vì đã chia tiền hỗ trợ ăn Tết của người nghèo cho người giàu. Ông Miến cho biết, ông Thắng ngoài chức trưởng thôn, còn là Bí thư Đảng bộ bộ phận, Phó ban Mặt trận tổ quốc thôn. Hiện tất cả 15 cán bộ từ xã đến thôn liên quan đến sai phạm (đã nhận tiền hỗ trợ, hoặc gia đình có người nhận tiền, nhưng không báo cáo) đang phải làm kiểm điểm. "Trong 15 người, có vợ ông Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc xã và Chủ tịch Hội phụ nữ xã đã nhận tiền hỗ trợ ăn Tết không đúng quy định. Chúng tôi sẽ nghiêm túc kiểm điểm và báo cáo với Huyện ủy", ông Miến nói. Sau Tết, dư luận ở thôn Thống Nhất (1 trong 7 thôn của xã An Ninh) xôn xao về việc trưởng thôn yêu cầu hộ nghèo ký tên vào danh sách nhận 1 triệu đồng, nhưng chỉ phát 250.000 đồng và 8 kg gạo. Trong khi đó, cán bộ có ôtô riêng, nhà lầu vẫn được nhận tiền của Chính phủ hỗ trợ người nghèo ăn Tết.
Ông bà ta có câu" Cháy nhà - lòi ra mặt chuột" quả không sai ! Chỉ bằng một hoạt động rất dễ tổ chức, dễ "thử nghiệm" đã cho thấy "hệ thống quản lý nhà nước cấp cơ sở" của CHÚNG TA nó nát bét như thế nào ! Không phải là cá biệt, mà là "phổ cập " trong nhiều huyện, nhiều xã, nhiều thôn như một điều tất yếu - có tiền là xà xẻo ! Tuy nhiên, vấn đề ở đây không phải là chuyện lòi mặt chuột, mà là vấn đề xử lý các chú chuột - dù đây cũng chỉ là các chú "chuột nhắt" nhưng cũng kiên quyết bắt trả lại tiền - xin lỗi và xử lý nghiêm ( ai biết xử lý nghiêm là gì ? ) - điều này cũng giống như một kẻ ăn cướp, bị bắt quả tang cướp tiền - này được "xử lý nghiêm" bằng cách buộc trả lại số tiền cướp được, phải xin lỗi người bị hại và có thể bị phạt ba roi! vậy thôi ! mà không hề phải đối diện với một bản án nghiêm khắc để làm gương ! Điều đó cũng đúng thôi - vì nó đã phổ cập rồi, và nếu lôi ra tòa, xử án thì hết sạch cán bộ còn gì ? thôi thì cứ xử lý nghiêm vậy ! thế đấy
Ông bà ta có câu" Cháy nhà - lòi ra mặt chuột" quả không sai ! Chỉ bằng một hoạt động rất dễ tổ chức, dễ "thử nghiệm" đã cho thấy "hệ thống quản lý nhà nước cấp cơ sở" của CHÚNG TA nó nát bét như thế nào ! Không phải là cá biệt, mà là "phổ cập " trong nhiều huyện, nhiều xã, nhiều thôn như một điều tất yếu - có tiền là xà xẻo ! Tuy nhiên, vấn đề ở đây không phải là chuyện lòi mặt chuột, mà là vấn đề xử lý các chú chuột - dù đây cũng chỉ là các chú "chuột nhắt" nhưng cũng kiên quyết bắt trả lại tiền - xin lỗi và xử lý nghiêm ( ai biết xử lý nghiêm là gì ? ) - điều này cũng giống như một kẻ ăn cướp, bị bắt quả tang cướp tiền - này được "xử lý nghiêm" bằng cách buộc trả lại số tiền cướp được, phải xin lỗi người bị hại và có thể bị phạt ba roi! vậy thôi ! mà không hề phải đối diện với một bản án nghiêm khắc để làm gương ! Điều đó cũng đúng thôi - vì nó đã phổ cập rồi, và nếu lôi ra tòa, xử án thì hết sạch cán bộ còn gì ? thôi thì cứ xử lý nghiêm vậy ! thế đấy __________________ hệ thống quản lý nhà nước cấp cơ sở" của CHÚNG TA nó nát bét như thế nào ! bác nói câu này hơi quá, thật ra thì đâu phải nơi nào cũng dzậy đâu, bác chưa đôc bài chia tiền tết ở dak lak àh, cán bộ bỏ cả cử trưa để phát tiền cho dân, dân hùn bồi dưỡng kiên quyết ko nhận mà, cái này là tùy cái t6am của từng người thôi.
Thế mà mấy hôm trước trên TV người ta nói "100% các hộ nghèo trên cả nước đều đã nhận được tiền hỗ trợ tết của chính phủ".
Đúng rồi bác ạ, toàn bộ 100% các hộ nghèo đã được nhận tiền hỗ trợ Tết, nhưng không đủ bác ạ. Ví dụ như ký là 1tr nhưng chỉ phát cho 250k thôi ý mà, bác! Thế cũng được liệt vào danh sách đã nhận tiền bác ạ
Em cũng không hiểu tại sao nữa, họ chỉ nghĩ cho họ, cho cái lợi trước mắt. Gần nhà em đây cũng thế nhà giàu thế mà cũng có tiền trợ cấp còn nhà nghèo ơi là nghèo,nghèo nhất mà chẳng có gì.