Ở mỗi một độ tuổi, trẻ lại nói dối ở mức độ khác nhau. Lý do là gì và làm thế nào để dạy trẻ biết trung thực ? Hãy nghe Parenting phân tích những nguyên nhân khiến trẻ nói dối, theo độ tuổi riêng biệt. Trẻ tập đi: Những câu nói dối đầu tiên Trẻ em tầm 2-3 tuổi có những lời nói dối rất đơn giản, phủ nhận việc trẻ vừa làm gì hoặc để lấy được một thứ gì đó. Ảnh minh họa Nếu trừng phạt trẻ vì bẻ cong sự thật thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, vì trẻ không nhận thức được điều trẻ đang làm là sai trái. Nếu trẻ làm vỡ một đồ vật nào đó, đừng nên bắt trẻ phải nhận là mình làm. Thay vì hỏi “Con làm vỡ bình à?”, hãy nói rằng “Ôi, chiếc bình vỡ mất rồi!”. Nếu bạn tức giận, hay đưa ra một lời buộc tội thì tất cả những gì bạn nhận được sẽ là một lời nói dối không hơn không kém. Trẻ mấu giáo: Biết sáng tác truyện cổ tích Lứa tuổi này, trẻ có rất nhiều người bạn vô hình, chủ yếu là các nhân vật trong truyện cổ tích như quái vật có sừng, cầu vồng biết nói, con mèo biết nói… Những câu chuyện này đôi khi là mơ ước của các trẻ. Trẻ tin rằng thế giới tưởng tượng của trẻ là có thật và luôn khẳng định tầm quan trọng của những “người bạn”. Nếu trẻ cảm thấy hạnh phúc với những “người bạn” thì bạn cũng không phải quá lo lắng về trí tưởng tượng của trẻ đâu. Đó là điều bình thường đối với con người ở lứa tuổi đó. Hãy nhớ rằng những gì có vẻ là lạ lùng với người lớn chỉ đơn giản là cách trẻ thể hiện những ý tưởng mới. Trẻ cấp 1: Chúng có lí do riêng Nam và Bình chơi thân với nhau. Trong một lần đến nhà Nam chơi, Bình làm vỡ chậu hoa. Khi mẹ Nam hỏi, Bình vì sợ hãi nên đã không dám nhận. Nam đã nhận lỗi thay bạn để bạn không bị mắng. Từ ví dụ trên cho thấy, ở tuổi này, trẻ có thể có những lời nói dối vô hại nhằm mang lại lợi ích cho một ai đó hoặc tránh làm tổn thương cảm xúc của người khác. Điều này cho thấy có một chút nhận thức về xã hội và sự nhạy cảm. Trẻ ở tuổi này làm thế là vì những lý do dễ hiểu, thậm chí có thể tha thứ được, ví dụ, chúng sợ người lớn thất vọng hay để tránh hình phạt mà chúng có thể nhận được, thậm chí là bởi vì chúng đang bị ép phải làm điều vượt quá khả năng của chúng. Nếu một đứa trẻ học dốt toán, trẻ sẽ nói dối là không có bài tập toán về nhà khi bị bố mẹ hỏi. Do đó, trước khi trừng phạt trẻ bằng cách cấm xem tivi hay hình phạt nào khác thì hãy cố gắng tìm ra nguyên nhân gì đã khiến trẻ nói dối và lí do trẻ đưa ra để xem xét. Tuổi teen: Nói dối “nghề” hơn Trẻ dậy thì có vẻ dè dặt nói về những điều mà trước đây chúng “buôn” một cách thoải mái. Đừng ngạc nhiên nếu con bạn không nói cho bạn nghe về những bí mật mà con đã từng chia sẻ với bạn 1,2 năm trước đây. Sự bí mật này không phải là không trung thực hay là dấu hiệu trẻ sẽ làm điều gì đó sai trái. Trên thực tế, điều đó phản ánh con bạn đã bắt đầu trưởng thành. Thỉnh thoảng nói dối về bài tập về nhà, công việc nhà không phải là điều bất thường ở độ tuổi này. Phản ứng tốt nhất đơn giản là thể hiện sự bất bình của bạn. Nhưng nếu việc nói dối diễn ra quá thường xuyên thì bạn cần phải lên kế hoạch giúp đỡ con để làm sáng tỏ mọi chuyện. Trẻ em đang lo lắng hoặc cảm thấy không thể xử lý được việc nào đó, có thể sẽ nói dối. Đó có thể là dấu hiệu của việc trẻ chịu quá nhiều áp lực. Hoặc cũng có thể là dấu hiệu của một đứa trẻ thông minh, cảm thấy nói dối là một chiến thuật thuận tiện. Cách tốt nhất để con bạn trung thực hơn là gì? Hãy là một tấm gương tốt và nói với con rằng nói dối có thể gây tổn hại đến uy tín và các mối quan hệ như thế nào.
_________________________________________________________________________________________________________________ "Cha mẹ sinh con trời sinh tính" câu này là các bạn nói đấy các bạn ạ. Thưa các bạn! Các cụ , ông bà, tiên tổ cao ngàn xa xưa nói thì Cấm sai câu nào. Nhân Chi Sơ Tính Bản Thiện Người con của người cha, người mẹ mới sinh ra vốn đã tốt đẹp, từ trong bụng mẹ ấm áp hạnh phúc đến khi sinh ra vốn đã là tờ giấy trắng rồi các bạn ạ. Ông trời người rất công bằng, ông trời vốn không cho không ai tất cả, và Ông trời không lấy của ai đi bất kỳ điều gì. Khi người Cha, người Mẹ xung khắc với con cái thì thường xảy ra điều gì? Người Cha, người Mẹ thì hiền lành như bụt, nhiều phẩm chất tốt đẹp, trung thực, mẫu mực. Vậy mà sinh ra cái loại Con hư , loại Con đổ đốn và giận quá đổ thừa hết cho Ông trời " Cha mẹ sinh con trời sinh tính". ______________________________________________________________________________________________________________________________ Trẻ con không biết nói dối (PL&XH)-Ở dãy nhà C5 này, năm nay dễ có đến 10 cháu vào cấp II. Nếu đúng tuyến thì cứ nộp hồ sơ vào trường Nghĩa Tân. Nhưng hầu hết, các bậc phụ huynh đều muốn con mình thi vào lớp chọn của trường, hoặc thi vào trường Hà Nội - Amsterdam, Lê Quý Đôn hay Nguyễn Tất Thành... Từ dạo cô con gái út còn đang học nửa học kỳ II của lớp 5, chị đã tìm được cho con một "lò" luyện thi vào Hà Nội - Amsterdam, một "lò" luyện thi vào Lê Quý Đôn. Chị dặn con: "Con không được nói cho bất cứ bạn nào ở lớp, cũng như ở khu tập thể là con đang đi học luyện thi nhé! Kể cả bạn Huệ, con cô Quỳnh hàng xóm với nhà mình. Càng ít người biết càng tốt bởi các bạn mà biết, lại nhờ mẹ xin hộ, học đông sẽ không chất lượng đâu. Nhà mình không quen, không biết ai nên phải tự thân thôi con ạ!". Nghe lời mẹ, cô con gái ngoan ngoãn không "kể lể" gì. Câu trả lời cửa miệng là "Tớ chưa học thêm ở đâu cả". Một vài lần, mẹ con cô Quỳnh sang nhà chị chơi, tâm sự chuyện học hành của các con. Cô Quỳnh lo lắng: "Em đăng ký cho cháu thi mấy trường chuyên, lớp chọn nhưng chưa biết học ôn ở đâu!?". Chị thản nhiên: "Trường chuyên, lớp chọn làm gì hả em? Đừng tạo áp lực cho bọn trẻ! Chị cứ cho cháu vào trường Nghĩa Tân cho gần nhà, em ạ!". Hôm nay, trường Hà Nội - Amsterdam tổ chức thi tuyển. Chuẩn bị nhiều thứ, nhưng chị lại quên mất một thứ - đó là dặn nhà xe để xe máy của chị ở ngoài (vì bình thường xe của chị 9h mới lấy thì cứ để tận trong cùng). Không lấy được xe máy, gọi điện cho mấy bác xe ôm cũng đều "bận khách". Chị định gọi taxi nhưng cô con gái lắc đầu quầy quậy :"Con say xe lắm, nếu đi taxi thì đến nơi con cũng không làm được bài". Vừa lúc mẹ con cô Quỳnh bước vào nhà xe. "Ôi, hai mẹ con đi đâu sớm thế này?" - cô Quỳnh hỏi chị. Chị lúng túng "Ừ, mình định cho cháu đi... nhưng chưa lấy được xe...". Chị xấu hổ không dám nói là cũng cho con đi thi Am. Nhưng với bản tính của trẻ con, cô con gái vì quá lo lắng nên đã quên hết lời mẹ dặn, vội nói: "Cô ơi! Hôm nay cháu bị lỡ thi trường Am rồi!" - cô bé vừa nói, vừa mếu máo. Cô Quỳnh an ủi: "Thôi nào bé, lên xe cô chở hai đứa đi luôn. Cố gắng thi tốt nhé!". Quay sang chị, cô Quỳnh vui vẻ bảo: "Chị yên tâm đi, để trưa em đón hai cháu về nhà em ăn cơm luôn. Thôi em đi nhé!". Chiếc xe máy lao vút đi. Chị đứng đó, ngỡ ngàng và ân hận. Diệp Thư__________________________________________________________________________________________________________________________ Câu chuyện người Cha và người con Người Cha có một cây cảnh rất đẹp, một cây Sam đỏ. Hàng ngày người cha chăm sóc uốn nắn từng cành. Cho đến một ngày người Cha gọi người con đến và dạy cho người con cách uốn,cách tạo dáng cho cây. Người cha nói: để có một cây cảnh đẹp , dáng cây thật đẹp, cành lá xanh tốt độc đáo con phải chăm sóc từng ngày, từng ngày. Người cha tiếp , chăm sóc cây là cả tấm lòng, chăm chỉ , tỉ mỉ và kiên trì. Nếu thiếu kiên nhẫn con muốn cây cảnh theo ý con ngay,lập tức tác dụng sẽ ngược lại. Nhưng từng ngày, từng ngày, cả cuộc đời chăm sóc uốn nắn Con sẽ có một Cây cảnh rất đẹp và rất có giá trị. ___________________________________________________________________________________________ Người Cha, người Mẹ yêu thương chăm sóc con suốt cả cuộc đời. Người Con người Cha người Mẹ yêu thương chăm sóc con suốt cả cuộc đời.___________________________________________________________________________________________
Ðề: Xử trí khi trẻ tập tành nói dối Chuyện bé nói dối là chuyện tất nhiên sẽ xảy ra. Bé học từ những người quanh bé. Mẹ bận làm việc nên bảo bé: "con cứ vẽ đi rồi lát nữa mẹ cho con đi chơi" nhưng mẹ không hề có ý định đó, chỉ nói vậy để bé đừng quấy mẹ. "Con đừng khóc nữa không ông Ùm tới bắt". Một ngày đẹp trời bé sẽ hiểu ra là chẳng có ông "Ùm" nào cả...
Ðề: Xử trí khi trẻ tập tành nói dối Đúng là không thể tránh khỏi vì ngay bé thì mình đã bị ảnh hưởng rất nhiều từ người lớn. Tình thương vô ý gây nên tội. Thật khó có thể bắt bẻ chuyện nói dối của bé con. Hãy dạy cho bé nói dối như thế nào là tốt và như thế nào là không tốt. Không tốt thì hậu quả sẽ ra sao? Không nên nói dối !!@@
Ðề: Xử trí khi trẻ tập tành nói dối But cũng phải tìm hiểu lý do tại sao trẻ lại nói dối vấn đề đó để tìm cách khắc phục. trẻ con cũng lém lỉnh lắm
Ðề: Xử trí khi trẻ tập tành nói dối Thật khó, người lớn cũng còn nói dối ầm ầm nữa là.... Trong gia đình cần phải có một người luôn là tấm gương bạn ạ... ví dụ như người ông, người mẹ hiền!!!!!!!!!
Ðề: Xử trí khi trẻ tập tành nói dối Nhà em thì xử lý như thế này ah. Mẹ đọc cho con nghe chuyện : Chú bé người gỗ Pinochio và có đoạn nói dối mũi sẽ bị dài ra. Và nhà e đã áp dụng thành công với nhóc con Khi làm sai 1 việc j đó nhóc con nói dối và sẽ bị mẹ hỏi : Nói dối thì sẽ bị làm sao ? _ Nhóc con : Nói dối thì mũi sẽ dài ra ah . _ Mẹ : Mũi của con đã dài chưa ? _ Nhóc con ( Nức nở và sờ mũi ) : Mũi con dài rồi ah. _ Mẹ : Lần sau con có nói dối nữa ko ? _ Nhóc con : Ko ah . _ Mẹ : Mũi con ngắn lại rồi đấy =)) Và sau vài lần bị mũi dài , hiện h nhóc con nhà em đã rất hạn chế đc tật nói dối ah
Ðề: Xử trí khi trẻ tập tành nói dối Chíp nhà em ko muốn đi học nhạc nên nói dối mẹ là cô giáo ốm, mẹ tưởng thật, đến tối cô giáo gọi điện hỏi sao hôm nay ko cho bé đi học mẹ mới tá hỏa