Xuân này con không về (gửi từ các thanh niên nghiện)

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi girl gone bad, 7/1/2011.

  1. girl gone bad

    girl gone bad Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    [video=youtube;YVsPRMj989g]http://www.youtube.com/watch?v=YVsPRMj989g&feature=player_embedded#![/video]​

    Con biết bây giờ cả nhà đang vui
    Ko muốn con về nhà càng thêm xui
    Năm ngoái con về, làm cái máy giặt, nay nếu con về lần nữa
    Nhà ta sẽ mất cái gì đây

    Con biết con nghiện cả nhà ko vui
    Nhưng nếu ko nghiện bạn bè ko chơi
    Năm tháng trong trại chẳng ai đến thăm
    Sáng sớm ra ngoài đập đá, chiều ăn cơm nhớ mẹ nhớ nhà

    Nếu con ko về chắc nhà mừng lắm
    Cái tội nghiện ko bỏ đc đâu
    Mẹ và con ko thèm nhìn nhau
    Chiều nay 30 nhìn bạn xung quanh
    Bố mẹ già đến nhà đón nó
    Con buồn hiu đi quanh xó nhà

    Con biết bên ngoài bạn bè đang trông
    Nhưng nếu con về quản tù thương mong
    Ôi số kiếp nghiện nhục nhã lắm thay
    Sao nỡ đọa đày thân xác
    Nghèo như tôi bao giờ hết nghiện

    Ôi nhớ xuân nào bạn bè đông vui
    Bên chiếc điếu cày cùng OCB
    Tay cuốn tay nhồi cùng nhau ngáo ngơ
    Nay mỗi riêng mình con Ngáo
    Nhìn xuân qua bao giờ hết lịch

    Tết con trong tù cũng chẳng buồn lắm
    Bánh chưng từ bên ngoài vào thăm
    Vài đường ke bắt đầu cuộc vui
    Bạn bè xung quanh được mẹ bơm cho
    Nhét bánh dày thêm vài chấm đá
    Ta cùng nhau đập đá phá bình

    Con biết bên ngoài bạn bè đang trông
    Nhưng nếu con về quản tù thương mong
    Ôi số kiếp nghiện nhục nhã lắm thay
    Sao nỡ đọa đày thân xác
    Nghèo như tôi bao giờ hết nghiện

    Ôi số kiếp nghiện nhục nhã lắm thay
    Sao nỡ đọa đày thân xác
    Mẹ yêu ơi..... Xin đừng từ con
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi girl gone bad
    Đang tải...


Chia sẻ trang này