Tớ xin tự giới thiệu, tớ tên là Hà Linh, ở nhà mẹ hay gọi tớ là bé Nấm, nhưng tớ quen với cái tên là Linh cute hơn vì các chị cứ gọi tớ là như vậy. Năm nay tớ được gần 2,5 tuổi rồi. Tớ rất thích đi học vì ở đó có các bạn, có cô giáo, có rất nhiều đồ chơi nữa. Tớ rất vui được làm quen với tất cả các bạn, các anh chị và cả các em nữa nhé.... Và đây là tấm hình bố tớ chụp tớ đang ở vườn rau cải của bà Nội dịp Tết vừa rồi. Bật mí với các bạn đây là cái tết đầu tiên tớ cảm nhận được cái lạnh của miền Bắc và cũng là cái Tết đầu tiên tớ được đi chơi nhiều như vậy. hihi Các cô các bác hãy ủng hộ con nha... Tặng hoa các cô các bác nè (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: Xuân về theo con... Hoa cải đẹp và Nấm cũng xinh mà. Các mẹ ủng hộ cho Nấm nha. Thanks các mẹ nhiều nhiều.........
Ðề: Xuân về theo con... Cám ơn mechieunghi nhiều. Nấm thấy cuộc thi ảnh nào cũng có bé Chiêu Nghi tham gia. Nấm sẽ ủng hộ bé Chiếu Nghi nhiệt tình. Chúc bé Chiêu Nghi dành được giải ha
Ðề: Xuân về theo con... Vote cho con 1 p. Hi vọng khung cảnh của mảnh vườn Bắc kì sẽ đem lại cho con nhiều kỉ niệm đẹp!