May quá, em đọc thông tin tuyển dụng bán hàng thời trang trên mạng, nghe rất chi hấp dẫn của FB này : https://www.facebook.com/profile.php?id=100012092209190 Tối bà đó có nhắn cho em mai qua phỏng vấn, nhưng em nghi nghi vì thấy FB mới lập, ít thông tin nên có tìm hiểu lại hoạt động công ty, cũng phải tìm đến 2, 3 tiếng. May lại dây dưa ra đúng cái thông tin quan trọng. Ghi cạnh tên công ty chữ đa cấp em mới link thêm vô. Hỏi sao cửa hàng quần áo thời trang thương hiệu thiết kế, với nước hoa nổi tiếng phân phối độc quyền to oành mà lại đa cấp. Rồi đọc mới hiểu đây ạ. Các mẹ tìm việc nhớ tránh xa nhé. Giờ tìm việc sao khó nhỉ, cứ nói ngại xin qua người quen, mà tự đi xin thế này còn chết dở hơn. https://www.facebook.com/anticongtyluadao/ [ VẠCH TRẦN SỰ THẬT DỰ ÁN MANG TÊN FRANCHISE ONLINE VIETNAM CỦA CÔNG TY DIAMOND ACADEMY ] Chia sẻ của bạn T*S*: chào ad, em muốn cung cấp thêm thông tin về những thành viên FOV ở 156 Xã Đàn 2, Nam Đống, Đống Đa, Hà Nội. Bởi em cũng là sv, hiểu cuộc sống sinh viên dù nhà em ở Hà Nội, em ko muốn các bạn sinh viên bị lừa như vậy. Bởi em biết khá nhiều thành viên trên FOV ad có thể nói các bạn vào #fov hoặc #fireteam hoặc #damove, tất cả những thành viên đăng bài trên đó đều là thành viên FOV và họ đều đi tuyển người lừa đảo em đã từng làm ở cty này 3 tuần, em thấy đây thực sự là cty lừa đảo nên em dừng lại. sau khi cân nhắc em quyết định chia sẻ với mọi người sự thật về công ty này. khi đầu đến cty sẽ yêu cầu học 1 khoá học trong 1 tuần ạ với mức tiền cho khoá học từ 300k - 500k. sở dĩ có giá như trên là do họ cứ nói giá 300k là học viên thường và 500k là học viên vip, nhưng 2 kiểu học viên ko khác gì nhau. khi đi học thứ nhất rất mất thời gian mà lại dạy những cái vô cùng nhàm chán ko thiết thực em vẫn muốn đi xem có trò gì ko, sau 1 tuần học thì họ nói muốn ở lại cty làm NHÂN VIÊN thì phải mua các gói sản phẩm của họ, nếu là sinh viên ko có tiền thì đóng thêm 125k nữa để làm CỘNG TÁC VIÊN. ở lại làm nhân viên thì sẽ cố gắng ở lại tuyển thêm người để lừa, đồng thời bán cái đống sản phẩm để gỡ vốn. còn làm cộng tác viên thì chỉ việc tuyển người cho họ và mình ăn theo giá thẻ học ( còn gọi là BIT ) 1 học viên 300k thì mình được 200k ạ, 1 học viên 500k thì mình được 350k. mức ăn chia của nhân viên và cộng tác viên là như nhau. có điều là làm cộng tác viên hay nhân viên thì đều không ký bất kỳ hợp đồng nào với công ty, hay nói cách khác, mục đích của cty là tuyển người để bán thẻ học (BIT), còn làm nhân viên hay cộng tác viên đều phải mất thêm tiền làm cộng tác viên thường là sinh viên bởi vì ko có tiền, nhưng khi biết là thực sự là bị lừa mất số tiền kia thì sẽ cố ở lại để gỡ vì ko tỉnh ngộ nhanh, cuối cùng chẳng được gì những người đứng dạy lớp là những người gần như kiểu chủ chốt của cty chi nhánh miền Bắc, tuần nào cũng lặp đi lặp lại, gồm có Trần Đình Tuyên, Nguyễn Thuỳ Dung, Lady Mai Dung, Nguyễn Thanh Nam, Nguyễn Thảo Nhung và 1 ng nữa mà em ko nhớ tên, còn người sếp tên là Hồ Huỳnh Duy. Nói chung, chia theo cấp bậc thì có nhóm chủ, nhóm nhân viên, và nhóm cộng tác viên. ai bỏ ra càng nhiều tiền thì sẽ có cấp bậc càng cao. Sản phẩm thì em thấy lúc nào cũng kêu cháy hàng nhưng mà lượng bán ra 1 tuần cũng ít, mà giá thì rất đắt so với giá thật của nó, cao hơn giá thị trường, họ cứ kêu là bán được sang tận các nước lân cận nhưng sự thật thấy không phải vậy. họ giới thiệu damode là cty nước hoa độc quyền của Pháp và chỉ có họ mới liện hệ được với Damode, và chỉ ở Hà Nội có chứ trong Sài Gòn thì ko có, nhưng trong đợt giới thiệu sản phẩm trước công chúng thì lại bảo là sản xuất tại Việt Nam. cty yêu cầu tin tuyển người phải đăng theo form của người trưởng nhóm, khi ứng viên hỏi rõ về công việc thì chỉ nói là tới phỏng vấn sẽ biết. trong các quảng cáo tuyển dụng tại đây đều ko đăng địa chỉ cụ thể cũng là vì lý do này. Cái này rõ ràng là hành vi lừa đảo có ý thức, họ lường trước việc ứng viên sẽ tìm hiểu về cty trước khi tới nên cố tình không để lộ thông tin cty. môi trường ở đây thực sự là đáng sợ đối với các bạn sinh viên bởi rất dễ tin lời họ nói, bởi nhìn họ ăn mặc lịch sự, điện thoại xịn, máy tính ngon. nhưng mấy ai biết họ vẫn đi ở nhà thuê, ăn bánh mì cả ngày bây giờ họ tinh vi hơn trước, họ sẽ tới 1 shop nào đó, xin chụp ảnh shop đó lại rồi vờ đăng tin tuyển dụng, lấy hình ảnh shop đó làm mồi câu người khác. Những người chủ ở đây là 1 nhóm với nhau, chỉ cần bán được thẻ học cũng đủ nuôi sống họ, thiệt thòi nhất vẫn là cộng tác viên và nhân viên, kiểu gì cũng tiền vào hết túi nhóm chủ. vào đây quanh đi quẩn lại vẫn là tuyển người. các bạn sinh viên và những bạn đang tìm việc nên tránh xa công ty này, không những không có việc làm mà còn vừa mất tiền, vừa tai tiếng. còn những ai đang làm ở đây nên tỉnh ngộ, mất 500k có thể kiếm lại được, nhưng nó không bù đắp được khoảng thời gian phí phạm ở đây và tai tiếng sau này. các bạn nên chia sẻ sự thật này, vì chỉ khi sự thật được phơi bày thì mới có thể tẩy chay được họ và ko còn ai bị lừa nữa. P/s: tại Tp Hồ Chí Minh, Diamond Academy có trụ sở tại 538 Cách mạng tháng 8, sau khi sai phạm bị phát hiện, cty đã chuyển về địa chỉ mới là 91 Phạm Văn Hai, Tân Bình link tham khảo về sai phạm của công ty trên. http://kinhdoanhnet.vn/…/muon-mac-kinh-doanh-online-cong-ty… http://news.zing.vn/700-nguoi-trong-phong-hoc-kinh-doanh-da…
hôm mình bị đứa bạn kéo vào hội thảo của đa cấp, doanh số họ tính như lên trời luôn ý. hồi đó còn là sinh viên , nhưng cũng bị cảnh báo nhiều nên cũng ko làm.
Nghe hấp dẫn mà các mẹ, nên là những bà mẹ bỉm sữa và các bạn sinh viên đôi khi rất muốn nắm bắt cơ hội. Mà cái này nó còn tinh vi hơn cả đa cấp bình thường ấy, vì nó là tuyển nhân viên bán hàng thời trang thiết kế và nước hoa cao cấp mà. Nghe ai mà nghĩ nó lừa.
Hôm trước may mà ck mình cũng ngăn cản kịp thời không giờ chưa biết sao nữa...Đúng là cái Cty chỗ Nam Đồng ý nv dùng toàn đồ sin và hay ăn bánh mì ngoài đầu ngõ thôi.
Nhu cầu tìm việc cao nên sinh ra nhiều kiểu lừa đảo. Nhiều bạn cũng ko kịp kiểm tra thông tin trước khi đến những nơi này, đến rồi thì dễ bị cám dỗ . Những thông tin này cần phải share mạnh hơn nữa để mọi người biết.
May là còn mầy mò tìm hiểu vì sợ không đủ sức làm, ai ngờ đâu. Giờ đúng là phải tìm hiểu thật kỹ của kỹ mới ổn.
Đã trải qua rất nhiều kiểu này rồi, mà trong nhà mình cũng có người làm, không dứt ra nổi hay sao đó. Cứ hết chỗ này lại nhảy sang chỗ khác. Không ai gàn được. Như kiểu họ bị lối sống ảo tưởng dẫn đường. Nói chung giờ đi làm thấy đóng tiền thu phí với mua sản phẩm các kiểu thì tránh luôn. Vì không phải ai cũng có thời gian để phí phạm vô 1 công việc mang sức ảo tưởng về tương lai quá cao.
mình nói thật trừ những trường hợp xin việc như thế nào, chứ công ty ko ai đi liên lạc mời phòng vấn và gọi vào buổi tối cả, bạn may đó xuýt bị lừa. Sinh viên đã nghèo lại còn bị những vố này phải làm sao, đề nghị mấy cái con người chuyên đi lừa lọc để lấy tiền hãy dừng ngay tìm việc gì chính đáng mà làm