Ý thức người Việt

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi minhdung10, 24/5/2012.

  1. minhdung10

    minhdung10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/9/2010
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    83
  2. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,278
    Đã được thích:
    35,257
    Điểm thành tích:
    6,063
    Ðề: Ý thức người Việt

    Thực ra bản chất của người Việt không xấu. Người Việt mình ra nước ngoài cũng tôn trọng văn hóa ở đó trong khi người Tây đến Việt Nam vẫn vượt đèn đỏ và chen lấn như thường.

    Vấn đề không phải tại người Việt chúng ta, cái này các quan chức lãnh đạo thường hay đổ lỗi để chối bỏ yếu kém của mình.

    Nếu Việt Nam có những người lãnh đạo tài đức được người dân ủng hộ lãnh đạo đất nước thì sẽ không còn chuyện đó đâu.
     
    lehanako thích bài này.
  3. buoidaxanh_bentre

    buoidaxanh_bentre Nhà Cung Cấp Bưởi Da Xanh

    Tham gia:
    3/10/2011
    Bài viết:
    10,928
    Đã được thích:
    3,500
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Ý thức người Việt

    Theo em nghĩ chỉ 1 số bộ phận thôi. Cái nào chẳng có 2 mặt. Xã hội đang mở cửa thì trào lưu mới ngập vào. Chúng ta đang đấu tranh từng ngày. Sự đấu tranh không chỉ giới lãnh đạo chỉ đạo vĩ mô mà còn là sự thiết thực của các cấp cơ sở. Rồi quan trọng nhất là con người.

    Con người mà là yếu tố quyết định chứ Lãnh đạo chỉ đề ra kiểm soát hành vi thôi. Tóm lại vẫn là Con người là chủ đạo.

    Trong 1 XH đang mở cửa ...chúng ta sẽ thấy nhiều thay đổi. Sẽ là lọc hóa dần dần.
     
  4. buoidaxanh_bentre

    buoidaxanh_bentre Nhà Cung Cấp Bưởi Da Xanh

    Tham gia:
    3/10/2011
    Bài viết:
    10,928
    Đã được thích:
    3,500
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Ý thức người Việt

    Điều nữa. chúng ta không nên bi quan, mà hãy lạc quan tin tưởng. Đôi Mắt của Nam Cao viết rất hay rất đúng.

    Chúng ta cần có sự thử thách và trải nghiệm. Nếu có lòng tin thì chúng ta sẽ ổn định mọi thứ lo gì không làm được.
     
  5. e.sacom

    e.sacom Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/10/2011
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    212
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Ý thức người Việt

    Thực sự việc nhường gế cho bà bầu kia là không quá khó mình đứng một chút cũng được đâu có sao.
     
    buoidaxanh_bentre thích bài này.
  6. con_ngoan

    con_ngoan Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/4/2012
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ý thức người Việt

    cái này e thấy do giáo dục ko có dạy về vấn đề này trong khi ở nước ngoài thì việc giáo dục ý thức được học từ khi còn nhỏ khi lớn lên ý thức của họ rất tốt, giống hồi nhật bản động đất nhưng ý thức vẫn còn khi mà hỗn loạn xảy ra đó em rất khâm phục ý thức đó , hy vọng giới trẻ việt nam sẽ được như vậy.
     
    buoidaxanh_bentre thích bài này.
  7. minhdung10

    minhdung10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/9/2010
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    83
    Re: Ðề: Ý thức người Việt

    Đúng vậy, giáo dục đóng vai trò quan trọng, người dân phải được dạy từ nhỏ (luật giao thông, ứng xử nơi công cộng...) và người lớn phải làm gương nữa. Mình nghĩ lãnh đạo cũng đóng vai trò quan trọng trong định hướng. Làm sao để tạo một thói quen, một nếp văn minh trong toàn xã hội VN, điều này chắc mất nhiều thời gian đây.
     
    buoidaxanh_bentre thích bài này.
  8. putin's mother

    putin's mother Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/3/2012
    Bài viết:
    3,399
    Đã được thích:
    775
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ý thức người Việt

    đúng thật là ý thức 1 số thành phần kém thật, nhưng topic là người Việt ,phải ko nhi? thế tại sao lại gom mình và những người ý thức ko kém lại thành 1 phường kém ý thức gọi chung = "người Việt". mình đã đi du học cũng như có may mắn sang thăm rât nhiều nước trên thế giới,từ khi còn là 1 bé gái nhỏ tuổi, đi đến đâu ,khi người ta hỏi,m vẫn rất tự hào nhận: tôi là người Việt nam, và đi đến đâu họ cũng tôn trọng, đưa ngón cái lên : good,good hoặc chí ít cũng nói: nước b đẹp lắm, tôi được nghe về nước b rồi, rồi phụ nữ Việt good, người Việt xinh, người Việt giỏi! nhưng lạ lắm nhé, khi mình về nước, ở 1 số nơi có thể nói gặp những người có học hành tử tế, gặp được những nhân tố may mắn được Việt nam ta nuôi nấng lên người với bằng này ,học vị kia, vừa mới bứt lên khỏi đại đa số những con người ấp ủ họ, môi trường dù còn nghèo so với nước khác nhưng chắc chắn giàu tình thuơng hơn bất cứ nơi nào trên thế giới với họ- thì họ lại chê bai, ruồng bỏ cái xã hội, chế độ đã thay hình đổi dáng, đã bằng bao cố gắng mang lại 1 nơi yên bình, an toàn,vâng, dù còn khó khăn - cho họ. họ dè bỉu,họ chê trách dù chỉ 1 câu nói lỡ lời,1 hành động không theo kịp cái sự văn minh hào nhoáng như bao nhiêu đời nay của những người sống trong 1 đất nước khác hẳn họ,1 đâst nước mà cha mẹ,ông bà người ta không phải chịu chiến tranh,không phải vừa xây dựng đất nước vừa ôm ấp dạy dỗ con mình! và buồn lắm, khi đất nước,khi những người xung quanh họ sai,thì hoj hay nói 1 cau phủi hết gốc gác ,thậm chí bỉ bai nơi và những ngườiđã hi sinh quá nhiều để họ có ngày hôm nay:" đúng là người Việt nam"
    chắc các b nghĩ tại sao mình phải làm quá 3 chữ đây hả,nhưng, nếu nó đặt vào 1 hoàn cảnh đẹp,tôn vinh đất nước,con người quanh mình thì mình chẳng nói làm chi! mình bên Sing,ngồi trong xe với mấy người bạn nước ngoài , ông taxi hỏi mình: chúng mày người nước nào, mình nói : "tôi người Việt nam", cô bé người Việt bên cạnh bấu mình và nói:" tôi người Hàn quốc" cả mình, và mấy người bạn nước ngoài ,thậm chí ông lái taxi đều ngạc nghiên, thậm chí không còn thiện cảm trong cuộc đối thoại tiếp theo với cô bé kia. khi về đến nơi, cạu bạn người Hà lan có nói rằng:" Mymy ah, khi tao mới đến đây,viên hải quan có nói đùa nhưng cũng thật với tao khi thấy tao ở Hl là: đất nước toi có chế độ về những thứ phi pháp nhiều hơn, nghiêm hơn nước cậu đấy, đừng mang những cái được "hơp pháp" của nước cậu vào nước tôi! Mình thoáng buồn vì đi đâu người ta cũng sợ mình tuồn ma túy,mình làm hư nuuowcs họ nhưng b thấy khi ngày đầu đến lớp, đến trường hay ở bất cứ đâu mình vẫn tự hào là người Ha lan" mình hiểu chứ, vì Hà lan là đất nước với chế độ : ko cấm được thì họ hợp pháp hóa, bắt đóng thuế: gái điếm, ma túy thậm chí mafia , chỉ cần đóng đủ thuế là được, những điều là taboo( điều cấm ki)với nước khác người Hà lan ko bị nên họ đi đâu cũng bị người dân và chế độ pháp luật ái ngại hơn,nhưng họ vẫn tự hào về họ, về nước họ! còn đứa con gái Anh thì có hỏi mình: tại sao nó chối bỏ đát nước của chúng mày, Việt nam và làm người Vietnam đáng xấu hổ lắm sao,sao mày ko thế? tao không tôn trọng nó nữa rồi,vì nó không tôn trọng nó , nơi nó được sinh ra ,dạy dỗ và tạo điều kiện để nó đến đây! còn mình, mình đã từng nhắc con bé: và nó đã biện minh bằng việc sợ người ta biết nó người Việt thì đánh đồng với những người Việt( dù có cả Trung, cả Sing) đứng ở phố đèn đỏ Geylang-nhưng người ta chưa phán xét, chê trách thậm chí là nghĩ đến,nó vì tự ti đã vội phủ nhận tự tôn đất nước của nó rồi! sao nó không nghĩ ddesn rất nhiều người sang Sing học rât giỏi, tự hào đứng đầu trường để dân Sing và du học Sing khâm phục,để người Sing noi theo?
    các bạn thấy đấy, muốn người ta trân trọng mình hơn,tôn trọng mình hơn từ tiềm thức mình phải trân trọng bản thân và nơi chốn đã tạo dựng nên mình ngày hôm nay,nơi mình có những con người thân thuơng,dù còn nghèo, còn khó, còn chưa tốt đủ như mình mong muốn! đừng mang cái lối: "ôi giời,với người b chê, người Viet nam" để gọi tên chế độ hoặc những thói hu,tật xấu của 1 số bộ phận.Đừng chê bai khi bạn chưa thật sự yêu thuơng xã hội b đang sống bên trong, b chưamang lại cho họ điều gì tốt đẹp mà chỉ treo đầu lưỡi sự chê trách! bạn muốn xã hội tốt hơn, con người trong đấy tốt hơn thì bản thân b, là 1 người Việt ý,đừng xuề xòa quá với 1 câu chê cả cộng đồng sinh ra bạn: cộng đồng người Việt!
     
    lehanakonguyenmui37 thích.
  9. lehanako

    lehanako Yêu Ỉn Cốm

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    5,038
    Đã được thích:
    1,850
    Điểm thành tích:
    863
    Re: Ðề: Ý thức người Việt

    Mẹ nó viết hay, chắc chạm đúng nguồn nên nhiều cảm xúc..Mỗi tội hành văn của mẹ nó khó đọc, tớ toét hết cả mắt..hihihi...Mẹ nó chú ý hành văn tí để mọi người còn đc tham khảo ý kiến của mẹ nó nhé...tks nhiều...
     
    putin's mother thích bài này.
  10. putin's mother

    putin's mother Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/3/2012
    Bài viết:
    3,399
    Đã được thích:
    775
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Re: Ðề: Ý thức người Việt

    đúng là đụng chạm đó, nhưng tớ nghĩ hầu hết ai trong d đ cũng bị đụng chạm thôi ,vì ai cũng là người Việt! ở nước ngoài, người phuơng Tây và ng Nhật hay kháo nhau câu:" 1 người Vn có thể giỏi hơn 1 người Nhật,nhưng 3 người Vn ko thể giỏi bằng 3 người Nhật"-vì họ nghi ngờ tính đoàn kết của người Vn ,và đáng buồn,là cả lòng tự tôn dân tộc khi sang bên nước khác, khi vừa thoát được đất Mẹ sang nước ngoài, thậm chí vừa có được chút danh vọng , học thức có thể theo họ nghĩ đã hơn đa phần ng xã hội Việt- họ rũ vội, nhanh chóng bỉ bai"chế độ Việt", "con người Việt"- nếu bạn đã đi và tiếp xuc nhiều nền văn hóa,gióa dục các nước, ở đó đủ lâu , hoặc đơn thuần yêu ,trân trọnggốc gác đủ nhiều thì sẽ hiểu , sẽ thấy bị đụng như tôi thôi!Tôi được giáo dục trong gia đình kinh doanh được tiếp xuc với các mối làm ăn, quan hệ với nước ngoài từ bé, đủ để hiểu uy tín, tư cách , cách mình chịu trách nhiệm với từng nhận định của bản thân dù bị ganh ghét, bị đố kị nhưng mình vẫn thành công,tự tin bước tiếp!tôi cũng may mắn được làm dâu trong gia đình yêu nước,tự tôn dân tộc cao để đóng góp và kiến tạo và là 1 trong những nhân tố quyết định nên 1 xã hội, 1 môi trường sống tốt hơn cho con cháu nên tôi yêu Viêt nam và người Việt nam hơn!ai cũng có quyền,có thể làm Việt nam và người Việt tốt đẹp hơn trong mắt mọi người. Nhưng ko ai đủ tư cách để phán xet 1 cộng đồng người Việt khi chưa đủ yêu thuơng,trân trọng-khi chỉ là 1 phần rất bé trong đó!
    Chê thì dễ lắm,dễ như nhìn 1 chấm đen nhỏ trên tờ giấy trắng ý,bỏ qua cả tờ giấy trắng để tiểu tiết , để không mở lòng tiếp nhận cái trắng, cái đẹp của cả cục diện,m thấy đáng thuơng và tiếc thay cho những người khắt khe với người khác, mà biết đâu,thật nực cười ,họ không biết rằng,họ qua đễ dãi với bản thân đến thiển cận!mình không phải dung túng cho cái sai, cái sai đáng lên án, nhưng chỉ đáng khi cbarn thân chúng ta sống tốt hơn, thiện hơn và muốn góp ý để họ thay đổi chứ không phải chê người ta để ve vuôt cái tự ái,vĩ đại tự phong!Người Việt nam mình đi đến đâu như mình thấy họ đều khen xinh,đảm đang,khéo léo,tế nhị, thiện tâm ,hiếu khách , đàn ông chấp nhận gánh vác ,có trách nhiện với gia đình...chỉ có 1 số it người Việt mà đáng thuơng đến độ tự phủ nhận lòng tự tôn dân tộc mình ,đi đâu cũng tự rêu rao, tự đặt tên những thói hư, tật xấu của kể cả bản thân họ với 1 danh từ thanh tính từ: "dân Việt nam" thôi!
    Mình mong d đ này là nới sinh hoạt của những bà mẹ không chỉ biết chê, mà biết thiện tâm,khach quan nhìn nhận. Không chỉ có trách nhiệm yêu bản thân mà phải có trách nhiệm yêu cộng đồng để môi trường con chúng ta khi lớn lên được sống sẽ thiện,sẽ đẹp, sẽ văn minh và đáng để con cái tự hào vì những gì thế hệ trước đóng góp,dù chỉ bắt đầu bằng 1 lời nói, 1 lóng trách nhiệm, 1 comment, 1 lần mua bán uy tín!
     
    lehanako thích bài này.
  11. lethuy8868

    lethuy8868 No pain. No gain.

    Tham gia:
    2/3/2012
    Bài viết:
    17,996
    Đã được thích:
    5,156
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Ý thức người Việt

    [​IMG]
    Nhiều bà bầu, bụng to vượt mặt, phải đi xin chỗ từng người đàn ông.

    [​IMG]
    Trong khi đó, ở phía ngoài, một phụ nữ bán mía chuẩn bị cả một chồng bìa các-tông để cho các bà bầu mượn ngồi cho đỡ mỏi trong lúc chờ khám, dù các bà bầu này có mua mía hay không.
     
  12. putin's mother

    putin's mother Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/3/2012
    Bài viết:
    3,399
    Đã được thích:
    775
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ý thức người Việt

    chị bán mía này đáng quý ghê, hôm nào mình đi mesa phố Huế cũng mua thêm 2 cái bánh cho cái bà nằm ngoài đó, và đưa tiền, lần nào bà cũng kêu cho nhiều thế, bà thường chỉ lấy bánh, quần áo vì đó là những thứ bà thật sự thiếu chứ đưa bà nhiều tiền bà còn mắng cho, it thì bà nhận, bà thấy mình đi với con gái , sợ mình còn phải lo cho conm thất bác bán nước gần đấy cũng chẳng giầu gì, nhưng hôm nào m đi ra đó mà bà ý đang ngủ, m gửi lại tiền là y như rằng bà lại lén cho thêm chứ ko bao giờ bớt cả, bà sợ bà già kia ngại và thuơng ngược lại người khac mà ko nhận. có lần mình đi ăn cũng thế, có em bé bán báo bị tật nguyền, m đưa tiền không nhận báo, em ý nhất quyết ko chịu nhận tiền không,em ý bảo 1 ngày em bán báo cũng đủ ăn,em bán báo mà vẫn kiếm được cái ăn thì em chưa đi xin đâu ạ. Đầu phố nhà mình hôm trước có ông say ruou, chẳng có vợ con, hay ngủ ngoài đường,chắc do buồn tình quá, chán chường csong quá mà hôm kia say bê bết, có người tử tế bế vào hiên của 1 nhà ngay gần đấy và luôn khóa cửa. vậy mà, người đàn bà đấy mở cửa đi chợ ,thấy ông ấy nằm ở hiên thì đánh đuổi,chửi bới và quá đáng hơn là đạp liên tiếp vào đầu ông ý cho nhanh tỉnh. may sao, có , dìu bác xe ôm gần đấy nhảy vào can ra, mình và hàng xóm thấy ồn ào chạy ra xem,tính mình thì hay nóng nảy,nhiều chuyện, lại ghét loại ỷ giàu có mà chà đạp người khác, m can ra, m có tiếng là bướng bỉnh,ghê gớm ,lại lôi cái tội hủy hoại thân thể người khác ra dọa, mà nói về pháp luật thì làm sao cái lí lẽ cùn là trước cửa nhà tôi thì tôi có quyền của bà ý thắng nổi mình,bà ý chỉ dọa được mấy ông xe ôm thân cô thế cô thôi, m nói 1 hồi sợ quá thụt vào nhà,ko dám đánh chửi nữa đấy! Nhìn bác xe ôm nháy măt với mình,rồi khi m mua bông băng thuốc đỏ về đưa bác, bác lập cập thấm thấm vêt thuơng, đuổi cả khách đi xe để chăm soc, dìu dắt ông bơm xe đạp đang bị say , đầu bị đạp chảy be bet máu mà thấy bác xe ôm sao "đẹp trai, phong độ,rộng rãi" thế! Thuơng và đáng quý ghê những mảnh đời đó!
     

Chia sẻ trang này