Hồi mình mang bầu cùng một mẹ cũng xảy ra trường hợp tương tự như này. NGhe mà xót xa trong lòng. mang thai chín tháng mười ngày sắp đến ngày được gặp con mà lại như vậy. Cầu cho con sang bên kia được bình an .
Tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng nhất, nó được hình thành từ những ngày đầu tiên khi con xuất hiện trong bụng mẹ . Thực lòng chia buồn cùng mẹ nó, mẹ nó hãy vững vàng lên! Sống thanh thản để con cũng được yên giấc!
Em đọc mà lặng người đi, thấy buồn và cảm thương cho bé quá. Chị cố gắng vui lên nhé. Bé sẽ mãi ở bên chị và gia đình. Chúc chị sớm khỏe lại và sẽ có niềm vui mới! Thân,
Chia sẻ với chị rất nhiều!!! Bao niềm vui sướng hạnh phúc khi có con, bao ngày đợi mong con chào đời, rồi đau đớn tột cùng khi không giữ được con. Giận mình lắm! Nhưng biết làm sao. Cầu chúc con sớm đầu thai, được làm con của một nhà tốt bụng. Mẹ sẽ luôn nhớ giọt máu, hình hài của con mẹ mỗi bước đường mẹ đi.
Mong duyên lành sẽ đến để 2 mẹ con đoàn tụ bên nhau , Chẳng hiểu sao trên đời có nhiều người sinh con rồi bỏ rơi được, Với mình con la cả cuộc đời, nếu như phải chết thì mẹ cũng cam tâm để con được sống
Đúng thế mn ạ. Giữa lúc biến cố nguy nan đến sức khoẻ của con, mẹ chỉ cầu sao con tai qua nạn khỏi, mẹ thà chính mẹ chịu hết những nỗi đau ấy cho con, để con được bình yên khoẻ mạnh.
Sao các mẹ đọc mà ko đọc cho kĩ nhỉ, chủ top chỉ đăng lại câu chuyện thôi mà cứ đi chia buồn chủ top... Câu chuyện rất cảm động, mong em bé sớm đầu thai và mẹ bé sẽ sớm vượt qua
Ừa nhỉ, khổ, đọc cái Title nó ăn vào đầu nên chẳng phân biệt được câu chuyện của ai. Mà chủ top cũng đang buồn vì câu chuyện nên chia buồn luôn cũng phải chứ.
Mình mất 1 bé khi bé dc 3 tháng . Mình không rõ nên vui hay buồn. Mình luôn nghĩ sau con sẽ dc đầu thai sang kiếp khác tốt hơn, và luôn nghĩ con mình đã làm thiên thần để động viên mình . Hãy nghĩ như vậy sẽ thấy đỡ đau thương hơn bạn ạ.