Yêu cave có được không?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Hoa quả sạch DH, 2/10/2014.

  1. Hoa quả sạch DH

    Hoa quả sạch DH Đỗ Hương

    Tham gia:
    4/7/2014
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Có bao giờ bạn nghĩ đến điều này không?
    Có bao giờ bạn đi chơi mà cảm thấy thinh thích một em hàng?
    Có bao giờ bạn cảm thấy nhơ nhớ em ý?
    Có bao giờ bạn cảm thấy ghen tức khi em ý đi với một người đàn ông khác?
    Có bao giờ bạn cảm thấy vui vẻ , thư thái khi ở bên cạnh em ý chưa?
    Có bao giờ bạn hiểu được về con người và hoàn cảnh của cô ấy chưa?
    Có bao giờ bạn tự hỏi sao mình lại quan tâm đến em ý thế?
    Có bao giờ bạn nghĩ cô ấy cũng là một cô gái tốt?
    Có bao giờ bạn nghĩ rằng cô ấy cũng quan tâm và yêu bạn như thế?
    Có bao giờ bạn nghĩ mình quan tâm đến cô ấy không chỉ vì tình dục không?
    Có bao giờ bạn cảm thấy rằng những giây phút ở bên nhau của 2 người là cảm xúc thật sự chưa?
    Có bao giờ bạn mong muốn chia sẻ tất cả với cô ấy chưa?
    Có bao giờ bạn muốn làm một điều gì đó để cô ấy sống tốt hơn, ý nghĩa hơn?
    Có bao giờ bạn nghĩ mình sẽ là 1 nửa tuyệt vời của cô ấy?
    ..........
    Nếu câu trả lời là Có thì rất có thể bạn đã yêu rồi đấy!


    Say nắng một em hàng cũng có thể lắm chứ
    Em còn trẻ, rất trẻ, đẹp, mới vào nghề
    Giữa chôn đô thành tấp nập, xô bồ này, em thật nhỏ bé, thật mong manh, dễ vỡ.
    Tôi thấy ở em là một cô gái tốt, biết nghĩ, dám nghĩ và dám làm; một cô gái có nghị lực và có mục đích sống.
    cái em thiếu chỉ là một ánh mắt luôn dõi theo em, một bờ vai để tựa, một cánh tay để che chở, một bàn tay để dắt em đi vững bước, một đôi chân có thể cùng đi với em đến bất cứ nơi nào và một trái tim yêu em...
    Tôi nghĩ mình có thể đem lại cho em tất cả những thứ ấy. nhưng thứ duy nhất tôi không thể mang lại cho em là sự hi sinh. Tôi không dám đánh đổi tất cả vì em....


    Đây là tâm sự của nhân vật nam trong câu chuyện hoàn toàn có thật mà tôi gửi tới các bạn, sẽ còn nhiều phần sau nữa... Rất mong sự chia sẻ của các bạn về câu chuyện này......
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Hoa quả sạch DH
    Đang tải...


  2. Bò Già

    Bò Già Guest

    Ðề: Yêu cave có được không?

    Có bao giờ bạn đi chơi mà cảm thấy thinh thích một em hàng?
    Đọc đến câu này xong dự là ko sớm thì muộn nhân vật cũng bị bệnh vì chơi bời
     
  3. Hoa quả sạch DH

    Hoa quả sạch DH Đỗ Hương

    Tham gia:
    4/7/2014
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Yêu cave có được không?

    Hoàn toàn không bạn ạ. QHTDAT mà bạn.
     
  4. Hoa quả sạch DH

    Hoa quả sạch DH Đỗ Hương

    Tham gia:
    4/7/2014
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Yêu cave có được không?

    Phần 2: lời tâm sự của nhân vật nữ

    Em và anh đến với nhau thật tình cờ anh nhỉ?
    Em mới đi làm được 2 hôm. Hôm đầu tiên vào đúng mùng 1. không có khách. mấy chị cứ đi ra đi vào rồi lại chơi bài. còn em thì chỉ biết ngồi một góc. em còn quá lạ lẫm với cái nghề này. em lang thang ra hàng net ngồi nghe nhạc. buồn thế. mưa nữa. em thấy nhớ bm và 2em, nhớ các bạn cùng lớp 11E ở nhà. giờ này các bạn cũng sắp tan học rồi nhỉ. nước mắt em bắt đầu trào ra. em khóc. những giọt nước mắt hoà lẫn với những giọt mưa. em ốm. sốt. các chị thương em nên xin anh chủ cho em đc nghỉ 1 ngày.
    Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến. ngày em đc gặp anh. rồi em đc anh chọn ngồi cùng. Anh ngồi quan sát em thật lâu, uống bia em rót. còn em chẳng biết làm gì. chợt anh ôm lấy em. chặt lắm. em thấy ngộp thở. anh thì thầm điều gì đó vào tai em. em lí nhí nhận lời. bạn anh cũng tách ra đi với các chị em...
    Đó là lần đầu tiên của chúng mình anh nhỉ? em còn nhớ lắm nhưng kể ra xấu hổ lém. hihi.....
    Anh thường xuyên liên lạc với em hơn. đi dạo phố, đi ăn, xem phim, có cả xxx nữa. đó là những ngày rất hp đối với em. và em biết anh cũng thế...
    Sự tình cờ đã đưa chúng ta đến với nhau, vậy là em nợ anh một chữ duyên.
    Anh hơn em nhiều tuổi, chín chắn hơn em. còn em, lúc nào cũng tỏ ra biết suy nghĩ nhưng thật ra rất nông nổi, bồng bột. em còn trẻ con quá phải không anh .Em lại nợ anh một sự trưởng thành rồi.
    Em than vãn với anh về mọi chuyên . Anh động viên và giúp em lấy lại niềm tin, làm em vơi đi nỗi buồn e gặp phải, tiếp cho em thêm niềm tin để em thấy mình phải cố gắng hơn.Anh kể cho em nghe về con ng anh, về hcảnh gđ, công vc của a nữa.Em chỉ biết lắng nghe mà chẳng động viên a đc j. Như thế là em nợ anh một sự ân cần.
    Anh lo lắng và sẵn sàng giúp đỡ em không chút toan tính, dù a biết ng thiệt thòi sẽ là anh. Đã có những lúc em vẫn đặt ra những câu hỏi về anh, về sự chân thành của anh. vậy là em nợ anh một sự tin tưởng
    Em cũng băn khoăn và đắn đo nhiều lắm, nhưng mỗi lần nói ra những băn khoăn đó, anh lại gạt đi. anh bảo em k cần suy nghĩ làm gì, chỉ cần 1 mình anh nghĩ thôi.
    Em và anh k máu mủ ruột rà, chưa từng nợ nần ân nghĩa.nhưng anh đã tốt với em, tốt thực sự. bởi sẽ không ai dám vì em như thế, hi sinh cho ng khác như thế. Em nợ anh một sự hi sinh.
    À không, em nợ anh nhiều hơn thế.bởi đó không đơn thuần là 1 sự hi sinh,1 sự ân cần, 1 điểm tựa cho em có niềm tin vào cuộc sống. Nó lớn hơn rất nhiều, bởi giá trị của nó sẽ khiến em nợ anh cả cuộc đời này.
     
  5. minhtuyenpt

    minhtuyenpt Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/3/2012
    Bài viết:
    1,515
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Yêu cave có được không?

    Câu chuyện cũng cuốn hút đấy. e hóng tiếp
     
  6. van_lee

    van_lee Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    4,743
    Đã được thích:
    1,209
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Yêu cave có được không?

    Thực ra kave cũng là con người mà. Vì hoàn cảnh xô đẩy mà phải làm việc đó thôi. Nhưng mình nghĩ nếu em ấy có nghị lực sống như bạn chủ top miêu tả thì có thể chọn rất nhiều nghề khác trong XH hơn là cái nghề này. Tớ thì vẫn tin câu: Đừng nghe CV kể chuyện, đừng tin con nghiện trình bày. Bạn chủ top có thể yêu, có thể cưới và đạp lên dư luận mà sống thì tốt quá, chỉ sợ :" Tôi không dám đánh đổi tất cả vì em...."
     
  7. Hoa quả sạch DH

    Hoa quả sạch DH Đỗ Hương

    Tham gia:
    4/7/2014
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Yêu cave có được không?

    Mình không phải nv trong đó mà :( Nhưng đây là một câu chuyện thật, bạn chờ kết thúc nhé
     
  8. huyvt81

    huyvt81 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/11/2012
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Yêu cave có được không?



    Cái này thì đàn ông ngoại tình tư tưởng hết hử bạn?
     
  9. Hoa quả sạch DH

    Hoa quả sạch DH Đỗ Hương

    Tham gia:
    4/7/2014
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Yêu cave có được không?

    Không hẳn nhưng một phần, ai ở trong hoàn cảnh đó sẽ hiểu ạ
     
  10. Hoa quả sạch DH

    Hoa quả sạch DH Đỗ Hương

    Tham gia:
    4/7/2014
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Yêu cave có được không?

    Nhật kí :
    Ngày .....:
    ......Tự dưng anh mất tích. Biến mất một cách kì lạ. Cứ như bốc hơi vậy. Không hề để lại bất kì dấu vết nào. Có thể anh đang trốn chạy mình. Tự nhủ. Chắc vậy. Anh còn cả tương lai phía trước, và tương lai ấy dường như không có hình bóng của mình. Mọi liên lạc với anh bị cắt đứt. Mình nhớ anh vô cùng.
    Anh à, em biết em đã sai rồi.....
    Em biết anh tốt với em nhiều lắm, vậy mà em đã không biết trân trọng điều đó.Em sốt, anh nghỉ làm đến chăm sóc em. Còn em thì vừa khỏi sốt hôm trước, hôm sau đã tót đi chơi. Em trẻ con quá. Ngay cả một điều đơn giản nhất có thể làm là nghe lời anh, em cũng không làm được. Có phải vì thế mà anh bỏ đi không?...

    Ngày .....:
    Lại một ngày nữa không có bất cứ tin nào của anh. Đêm nay, em ngồi một mình. Nhớ anh. Da diết. Khóc. Phải. Em đã khóc rất nhiều. Khóc cho mình em. Mong anh bình yên.
    Người ta bảo em là đĩ, là cave. Ừ. Em từng là như thế. Là đĩ, là cave thì đã sao chứ. Không phải là con người à. Mọi người có thể mỉa mai, dè bỉu em. Mặc kệ. Nhưng không được làm như thế với anh. Anh không đáng bị như thế. Em biết anh đã phải chịu nhiều sức ép khi ở bên em. Em đã cố gắng rất nhiều nhưng dường như là không đủ anh ạ....
    Một cuộc sống mới, nhưng không có anh. Bùn thế....

    Ngày .....:
    Qua một người bạn của anh, em biết được nơi anh đang ở. Em đã vui mừng thế nào anh biết không. Em khóc đấy. Và ngay chiều nay em bắt xe lên nơi anh ở.
    Và em có lẽ đã đứng mãi dưới ngôi nhà đó nếu anh không đến. Vòng tay ôm lấy em từ phía sau. Xíu tí nữa thì em chết vì sợ đấy. Ghét anh lắm cơ.
    Anh gầy đi nhiều lắm anh biết không. Nhưng nụ cười, anh mắt anh dành cho em thì không bao giờ thay đổi. Anh đã nấu cho em ăn một bữa thật ngon, đun nước nóng cho em tắm, chải đầu cho em ....Em đang sống những ngày đẹp nhất của cuộc đời mình. Cảm ơn anh vì đã yêu em. Em cũng yêu anh nhiều lắm!
     
  11. Hoa quả sạch DH

    Hoa quả sạch DH Đỗ Hương

    Tham gia:
    4/7/2014
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Yêu cave có được không?

    Thực ra câu chuyện còn khúc giữa nữa, nơi 2 nv trải qua các cung bậc cảm xúc khác nhau nhưng em quyết định để đốt cháy giai đoạn như vậy, 2 bạn đó giờ cũng đã có 1 cs ổn định, 1 tương lai nhiều hứa hẹn.
    Qua câu chuyện này, e muốn gửi tới mọi người thông điệp về 1 vấn đề mà xã hội thực tế rất ít chấp nhận, nếu không nói là kỳ thị
     

Chia sẻ trang này