Chào cả nhà, mình có tâm sự này không thể nào nói ra được. Hôm nay tham gia diễn đàn để hỏi thăm các bạn có ai nằm trong tình huống này không, chia sẻ chút kinh nghiệm. Mình đang làm trong công ty bất động sản, chị giám đốc hơn mình 1 tuổi. Thành công, xinh gái, mình nhân viên và mình thích chị ấy không thể nào rời ra được. Đôi khi làm việc có 2 người muốn liều mình một phiên nhưng mình không thể nào làm được. Chị ấy rất quý mình vì mình làm việc cũng tốt và tính cũng tốt, khổ nỗi mình yêu chị ấy thật lòng mà không tài nào nói ra được. Cả nhà cho mình một lời khuyên nên làm gì trong tình huống này nhỉ. Cảm ơn.